PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hay Hieu Cho Long Hai Thuy Nhe !



trieuhai_dn
19-01-2008, 07:42 PM
Thúy àh !
Một ngày thật buồn Hãi mất Thuý rồi phãi ko Thúy , nhưng có lẽ tình yêu sẽ đến và tiếp tục phát triển nếu như 2 người hợp nhau , anh đã mất em chính vì lẽ đó , em chưa bao giờ hiểu anh muốn gì và cần gì , anh sinh ra trong một gia đình nghèo , và mất cha từ sớm , khi anh còn học lớp 1 , anh đã hứa khi lớn lên anh sẽ cố gắng học hành , và chăm sóc cho người mẹ đã khổ công dạy dổ anh từng ngày để đến ngày anh ra trường , anh cần một người vợ, biết hiểu dược lòng anh , cuối cùng anh đã gặp được em , em đã đến làm con tim anh nóng lên , và một tình yêu chân thật đã dành hết cho em , nhưng thời gian thấm thoát trôi wa , càng ngày anh cang hiểu rõ bản chất con người em , là 1 con người vô tư , sống ko có nguyên tắc, muốn đi đâu và kết bạn với ai thì làm.Ngây từ lúc đầu anh đã nói anh cần mọi người chia sẽ hiểu cãm nghĩ của anh , vì sao lại như vậy bởi vì anh nghèo , cần được mọi người kín nể , anh ko muốn họ nhìn vào cuộc đời anh mà họ khinh bỉ nói " thèn đó có học mà sao chọn 1 người như vậy , chẳng lẽ con đó giàu đến nổi làm mất đi sự tự trọng của một con người có học như vậy sao , , nhiều lần anh đả bỏ wa nhưng em đâu có tha cho anh 1 con đường nào , em tiếp tục sống theo sở thích của em để rồi lời chia tay đã được anh phải buông ra trong nghẹn ngào , anh chân thật yêu em , bằng tất cả con tim anh , nhưng anh ko thể thắng nổi quy luật của tạo hóa ban tặng , anh thà mất em trong niềm hạnh phúc còn hơn yêu em va có em trong những ngày tháng đau khổ và lo lắng , thôi dù sao đi nữa anh vẫn cầu chúc cho em được hạnh phúc bên người yêu mới , còn anh anh sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian mà anh đã có em va đã yêu em trong hạnh phúc thật tuyệt vời............................................. ..!....!!!!!