PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Người Tình



Gió_ấm
18-01-2008, 11:31 AM
Em yêu ơi đừng buồn nữa nhé
Anh sẽ đưa em về quê mẹ
Con đường làng thấp thoáng hàng tre
Củ khoai miếng sắn cùng chia sẻ
Bếp lửa nồng ấm tình mẹ tình anh
Người dân quê vẫn chân thành
Cái nôi ấm áp nuôi anh một thời
Đừng buồn nữa nhé em yêu ơi
Trái tim chung thủy trọn đời yêu em

em chua biet yeu
18-01-2008, 12:08 PM
lời người nhắn gửi người thương
quê hương người đó ai người cùng đi
ví dặm khúc hát tình si
ai người người sẽ cùng đi về làng
quê hương ấy đó của chàng
cũng như ta vậy ngập tràn tình thương
tình ấy rải khắp nẻo đường
con đường ấy đó người thương cùng về
về thăm lại một miền quê
hoa thơm lúa ngát con đê đầu làng
hai bên hai luỹ tre làng
con chim nó hót bướm vàng bay bay
cảnh quê đẹp đến mê say
yên bình,phẳng lặng ai hay quê mình
miền quê với những chân tình
con người Nghệ -Tĩnh đậm tình không phai

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 01:55 AM
ở đâu có thiếp -có chàng
ở đâu có ấy-muôn vàng niềm vui
chia nhau một củ sắn lùi
ôi thật nặng nghĩa bùi ngùi trong ai
con đường quê mẹ trải dài
ai cùng ai đó có ngày sánh đôi
dừng chân đứng lại men đồi
ngắm nhìn cảch vật đẹp ôi lạ lùng
ngày về có đó về chung
còn vui nào nữa tương phùn có nhau

lucbinhtimvn
19-01-2008, 04:39 AM
Quê hương êm ả thanh bình
Bao năm xa cách ,ân tình vẫn mang
Cánh đồng lúa trải sắc vàng
Đường làng phủ bóng tre ngàn vi vu...

Ngọt ngào tiếng hát mẹ ru
Tuổi thơ ta đó ,Trăng thu mơ màng...
Ngày đi mắt lện hai hàng
ngày về tình đó...hỏi chàng còn không?

Thủy chung người hứa '' một lòng ''
''Nhưng tình yêu đó''... tim hồng trao ai?
Ngày về nối lại vòng tay
Hẹn nhau ta sẽ ngày mai...tương phùng

Ngày về...có đó cùng chung
Đông -Tây dịu vợi...lạ lùng người ơi !
Quê hương dẫn lối ta về
Cây đa..bến cũ...ngày về có đôi...

:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
19-01-2008, 11:43 AM
Quê anh phong cảnh hữu tình
Non xanh nước biếc xinh xinh mái nhà
Dân quê bản chất thật thà
Một lời đã hứa là lời trái tim

Tình chao cánh tím phương xa
Mong ngày gặp gỡ cùng ta quay về
Cùng nhau hẹn ước nguyện thề
Dẫu đời gian khó không hề đổi thay

Hồn quê giữ lấy tình này
Ngàn năm không đổi không thay hương tình
Uyên ương một cặp nhỏ xinh
Cùng trời cuối đất chúng mình bên nhau

giangtuantuong
19-01-2008, 02:02 PM
Nàng ơi lại anh bảo nà
Yêu anh mãi nhé ... đừng mà phụ anh

dungHSHT
19-01-2008, 04:48 PM
Em bảo anh đi đi sao anh ko đứng lại
Em bảo anh đứng lại sao anh lại quay lưng

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:42 PM
lời thơ quả thật đậm đà
người ta gửi gấm lại qua vui vầy
còn mình biết gửi ai đây?
người tình đâu hỡi sum vầy vầng thơ
vầng thơ chữ nhớ chữ chờ
gửi người người lại hững hờ tình ta
còn gì nhắn nhủ nơi xa
người tình trong mộng chính là trong tim!

lucbinhtimvn
21-01-2008, 02:34 AM
Quê anh Phong cãnh hữu tình
Em chưa lần đến,nhưng lòng đã yêu
Yêu mái nhà nhỏ ''liêu xiêu''
Yêu câu hát gọi người xa quay về...

Yêu anh yêu cả làng quê
Có người mẹ đã sinh thành ra anh
Yêu luôn cây trái trên cành
Tuổi thơ anh đó...vầng trăng đêm rằm...

Hẹn ngày em sẽ về thăm
Bắc - nam chung một tấm lòng anh ơi !
Đường quê chung lổi ta về
Kiệu hồng anh rước...Tim hồng em trao...

Bây giờ và mãi về sau
Tim yêu chỉ một bóng hình mà thôi
'' Ngọt ngào '' ly rượu giao bôi'
Ngày về ta sẽ chung đôi '' Đá Vàng ''

:slider: :slider: :slider:

em chua biet yeu
21-01-2008, 03:25 AM
người ta đã lứa nên đôi
thế nên mới gửi những lời đến nhau
còn mình thì chỉ có sầu
lời nào muốn gửi mà đâu chỗ dừng

người ta đang rất vui mừng
còn mình thì thấy rưng rưng thế này
người ta đang đỗi vui thay
chờ ngày cập bến chờ ngày chung đôi

số mình chỉ đến thế thôi
nên đâu có thể gửi lời cho ai
yêu chi yêu một chàng trai
đào hoa công tử ai ai cũng nồng
xung quanh toàn những bóng hồng
hỏi sao không bảo làm lòng mình đau
hỏi rằng thử hỏi vì sao
ai ai cũng có lời trao tình đầu
còn mình không biết trao đâu
trao ai ai nhận ai người nhận ta
thôi thì chỉ biết rằng là
gửi theo lời gió đến người ta thương
dẫu cho tình đó lầm đường
gió ơi hãy gửi lời thương đến chàng
dù rằng tình đó bẽ bàng
dẫu ràng gửi đấy mà chàng nhận đâu

thôi thì nghĩ lại hồi lâu
gió ơi đừng có gửi lời nữa nha
lời đó ta giữ cho ta
đừng gửi nữa nhé tim ta hiểu rồi

lucbinhtimvn
21-01-2008, 05:01 AM
Bé ơi chớ để vương sầu
Tình kia nào phải tình đầu thật đâu
Online tình có dài lâu?
Thôi đừng khóc nữa...vì đâu vương buồn?

Lệ sầu thôi nhé đừng tuôn
Mượn đôi dòng nước gởi buồn cho ta
Nhớ mây nhắn với người xa
Sông chiều vắng khách ,Đò quên bến rồi...

Nỗi buồn gởi gió cuốn trôi
Niếm vui sẽ đến nhân đôi..nụ cười
Xuân về hoa lá reo vui
Đôi lời ta gởi....người ơi chớ buồn...

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 11:51 AM
người ơi chớ để dạ buồn
chỉ sầu đôi chút rồi tuôn thành lời
thế thì buồn nó sẽ vơi
để ta lại thấy thảnh thơi thuở nào
tình nào là đậm ngọt ngào?
ai người tình gửi bước vào trái tim?
câu hỏi chỉ -tiếng im lìm
không ai lên tiếng ta tìm nữa chi!
sầu bi ngẫm nghĩ dại si!
tình kia không thật tiếc gì hoài công
người ta đâu nhớ đâu mong
cớ sao ta lại nhọc lòng làm chi!

em chua biet yeu
21-01-2008, 01:15 PM
buồn thì buồn thế buồn thôi
ai đâu lại nỡ chia đôi làm gì
người đó cũng đã sầu bi
ta đây không thể chia bi cho người

làm gì phải thế người ơi
làm gì cứ phải nói lời sẻ chia
trong khi mỗi lúc đêm khuya
người đó cũng tủi trong khuya còn gì

người cứ mặc kệ ta đi
ta buồn chút vậy sầu bi lâu rồi
tình ta cứ mãi buồn thôi
nên câu ca ấy buồn trôi theo dòng

nó mang tất cả nỗi lòng
của ta trong đó - nỗi lòng cô đơn
ta biết người cũng cô đơn
có thể người đó còn hơn ta mà

người thì ở tận phương xa
ở nơi xứ lạ chắc là buồn mang
con ta lại trên đất vàng
nên buồn tủi ấy không mang như người

thơ ta có đó những lời
chút thật chút giả - nhiều lời thật tâm
người ơi chớ có bận tâm
hãy vui mà sống với vầng thơ trao

Gió_ấm
21-01-2008, 04:06 PM
Ta gửi vần thơ tặng người tình
Đâu mong nhận lại thơ tình sầu bi
Người ơi gạt nước mắt đi
Cười vui mà sống nghĩ về ngày mai

Nghĩ về mộng đẹp tương lai
Cùng vui sánh bước bên ai
Nhớ đừng quên nhé chang trai "Tuyệt tình"
Không phải cạn nghĩa vô tình
Mà yêu yêu quá nên tình hư vô

lucbinhtimvn
22-01-2008, 01:49 AM
buồn thì buồn thế buồn thôi
ai đâu lại nỡ chia đôi làm gì
người đó cũng đã sầu bi
ta đây không thể chia bi cho người

làm gì phải thế người ơi
làm gì cứ phải nói lời sẻ chia
trong khi mỗi lúc đêm khuya
người đó cũng tủi trong khuya còn gì

người cứ mặc kệ ta đi
ta buồn chút vậy sầu bi lâu rồi
tình ta cứ mãi buồn thôi
nên câu ca ấy buồn trôi theo dòng

nó mang tất cả nỗi lòng
của ta trong đó - nỗi lòng cô đơn
ta biết người cũng cô đơn
có thể người đó còn hơn ta mà

người thì ở tận phương xa
ở nơi xứ lạ chắc là buồn mang
con ta lại trên đất vàng
nên buồn tủi ấy không mang như người

thơ ta có đó những lời
chút thật chút giả - nhiều lời thật tâm
người ơi chớ có bận tâm
hãy vui mà sống với vầng thơ trao




Người buồn...ta vui được sao?
Tim ta máu rĩ màu hồng người ơi
Phải đâu cây cỏ trên đời
Vô tri vô giác...Nên không nhói lòng...

Cùng chung phận gái nhan hồng
Cùng chung số kiếp long đong chữ tình
Lẽ đâu ta chỉ biết mình
Vui trong hạnh phúc...mặc người khổ đau?

Ta người...Tình trước ,tình sau
Tình trong oan trái...tình đau nát lòng
Tình ta...màu tím chờ mong
Tình người...nồng thắm tim yêu đỏ hồng...

Thủy Chung ta giữ bên lòng
Đợi chờ người hứa màu hồng ...mãi yêu
Buồn cười...nguyệt lão khéo trêu
gieo chi đôi trái tim yêu vướng sầu....

Thật lòng ,chứ chẳng giã đâu
Chĩ mong ai đó ,giọt sầu đừng tuôn
Tình ai...ta sẽ chẳng vương
Chỉ mong người đó đừng buồn nữa nha....

:slider: :slider:

em chua biet yeu
22-01-2008, 03:02 AM
cảm ơn người nhưng chẳng biết làm sao
bao nhiêu sầu não đâu nào có vơi
tình buồn nên mãi lệ rơi
nào ai chẳng muốn vơi đi cái buồn

buồn đó buồn được cái chi
mà sao ta cứ sầu bi chuyện gì
vẫn biết khóc có được chi
nhưng nào cầm được sầu bi hỡi người

nào ai chẳng muốn vui cười
nào ai chẳng muốn làm người vui tươi
nhưng mà số phận ở đời
đâu ai tránh khỏi cuộc đời sầu bi

lục bình cứ hãy vui đi
rồi ta cũng sẽ quên đi chuyện này
tình buồn thì có gì hay
ta viết câu chữ giải bày tâm tư

viết lên quên mọi suy tư
bao nhiêu sầu não quá ư thật nhiều
tất cả cũng chỉ vì yêu
cứ để ta viết mọi điều thỏa mong

để mong vơi bớt nỗi lòng
sợ rằng mang lắm thì lòng quặn đau
ta đây cũng vậy trước sau
chữ tình mang nặng nào đâu khác người

chỉ là số phận trêu người
nên ta cứ thế nào cười được đâu
không biết là đến bao lâu
ta đây quên được nỗi sầu mình mang

cuộc đời vốn lắm trái ngang
nên ai ai cũng cũng mang chữ sầu
ta nào có muốn buồn đâu
nhưng sao khó hiểu nông sâu chữ tình

lục bình ơi hỡi lục bình
ta đây cũng vậy trọng tình như ai
tình nào đâu dễ nhạt phai
nhưng ta không muốn làm ai cũng buồn

thế nên người có chớ buồn
vì là như thế cội nguồn do ta
thôi thì người hãy bỏ qua
vì ta ta đã làm hoa phải buồn:slider:

danvjp_danhnhau_kjemch0ng
22-01-2008, 04:05 AM
Trời thơ hay ghê:hearton: :hearton: Bùn làm gì vui lên bạn ơi:fi:

loiyeudanhchoai2007
22-01-2008, 10:20 AM
nghe hai cô gái tâm tình
chạnh lòng giây phút làm mình ngẩn ngơ
hình như ai thích văn thơ
đều mang nhiều lắm mộng mơ chữ tình
tình yêu kì diệu lung linh
sao mà ẩn chứa trăm nghìn chữ bi!
khi buồn mắt ướt bờ mi
khi vui ta chẳng thấy chi cuộc đời
lục bình hoa tím kia ơi !
tên hoa cũng giống cuộc đời nàng sao?
tím kia nhuộm cả một màu
người mang tên ấy khi nào thơ vui
lời con tim thốt ngậm ngùi
em chưa yêu cũng bùi ngùi như ai!
tuổi xuân ta chẳng hưởng hoài
nên buồn kia hãy để ngày nó trôi
nói ra ! ừ một lần thôi
thời gian sẽ xóa phai phôi nha nàng!
chúc ai hát khúc khải hoàn
niềm vui trọn vẹn bên chàng thủy chung!

crazy
22-01-2008, 10:53 AM
Hì hì chẳng biết nói gì
Đọc qua một chút rồi đi thôi mà
Tình yêu thi sĩ chúng ta
Vui thì ít lắm buồn là chính thôi
Vấn đề là bạn và tôi
Biết nhau tâm sự dăm đôi ba lời
Mỗi người mỗi một cuộc đời
Quen nhau là quý, để vơi nỗi buồn
( Chị em đừng vì thơ tình mà bùn nha
Iu cả nhà lém đóa ~.~ )

lucbinhtimvn
25-01-2008, 04:52 AM
Chân tình...là thật người ơi
Ta xưa cũng có một thời như ai
Chưa lần vương tiếng thỡ dài
Chưa lần hoen mắt lệ tràn đôi mi...

Thế nhưng tình đến ,rồi đi
Cho ta ngơ ngẫn dạ sầu buâng khuâng
Dù chưa gặp mặt một lần
nhưng tim yêu cũng vấn vương cõi lòng...

Biết chờ ,biết đợi, biết mong
biết mơ biết mộng,ngày về có đôi
thế nhưng đã mấy xuân rồi
Bơ vơ một bóng,thân côi xứ người....

Ta người,ai khóc ,ai cười?
Ai vui hạnh phúc,ai người khổ đau?
Thôi thì,tình trước ,tình sau
Ta xin gỡi lại,cho người... hữu duyên

em chua biet yeu
25-01-2008, 11:43 AM
người ơi hãy cố gắng thêm
đừng nên bỏ dở không nên người à
dù cho giờ đó đang xa
nhưng mà ngày gặp không xa đâu mà

tình nào đâu dễ tìm ra
người ơi nên giữ kẻo là mai sau
mai sau hối tiếc biết đâu
đừng làm như thế làm sầu ai kia

người ta vẫn mỗi đêm khuya
nhớ nàng nhớ lắm đêm khuya một mình
thế nên nàng đừng tự mình
kết thúc tất cả chuyện tình tại đây

hữu duyên mới gặp tại đây
nên đừng có nói lời này người nha
bởi rằng điều đó sẽ là
làm ai kia đó buồn và sẽ đau

Gió_ấm
26-01-2008, 11:49 AM
Người tình hỡi đừng buồn em nhé
Ta còn đây ta sẽ mãi yêu người
Vui lên đi ta xin một nụ cười
Để ngày mai cuộc sống sẽ đẹp tươi

Người tình ơi!
Dòng đời trôi dẫu không còn gì cả
Trai tim này vẫn mãi thiết tha
Lửa tình cháy xua tan đêm lanh giá
Giấc mơ hồng là của đôi ta

Người tình ơi!
Cô đơn lặng lẽ những ngày qua
Là đời thử thách đôi ta đó mình
Ngày mai khi thấy bình minh
Tháng năm hạnh phúc chúng mình bên nhau

Người tình ơi!
Tình này trước cũng như sau
Sang hèn mãi mãi một mầu thủy chung
Mai đây nếu có lạnh lùng
Người đời khinh bỉ trời không dung

nhathodien
27-01-2008, 02:53 PM
EM ĐỪNG KHÓC
em đừng khóc khi thu qua đông lạnh giá
khi cô đơn đêm về buốt hai tay
đêm hương quỳnh lay lắt mơ trong gió
em giữ về ru giấc ngủ thơ ngây

em đừng khóc khi tình yêu tan vỡ
khi lá vàng chẳng xao động chút thu sang
tình yêu sẽ mãi muôn đời là mất
mai thức dậy em tỉnh giấc chiêm bao
B.K