PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



vo danh dao si
17-01-2008, 02:46 PM
Bao năm viễn xứ tha hương
dòng đời lưu lạc sầu vương kiếp người
hôm nay lối cũ ta về
mong tìm lại được chuỗi ngày ấu thơ
nhớ sao giếng nước bên đình
nhớ sao mái lá sớm chiều nương thân
nhớ ngôi trường thuở ban sơ
i tờ hai chữ vẫn chưa thông làu
nhớ sao bạn cũ dăm thằng
cùng nhau chạy đuổi trên đồi năm xưa
ôi sao nhớ mãi quê nhà
tình cha nghĩa mẹ chan hòa lòng ta
quê xưa chốn cũ còn đây
mà sao ta lại giữa trời bơ vơ
cảnh người giờ đã xa rồi
để ta mãi nhớ tiếc hoài xa xôi!