PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bây giờ em thật sự hối tiếc(* + *) anh hiểu khổng



BIKACHU
17-01-2008, 11:29 AM
HÔM nay là ngày 20/7/2007
Bây giờ thật sự Thư rất buồn, trời thì cứ mưa hoài, mưa mãi, thư không biết là bây giờ thư phải làm gì đây?kiệt bây giờ đang ở đâu và làm gì? thư rất nhớ kiệt , nhớ đến những ngày trước kia của chúng ta , không biết rằng kiệt có nhớ đến ngày đó không? đó là ngày mùng 5 tháng 5, có thể kiệt đã quên rồi nhỉ kiệt biết không? thư đã từng ngồi nhớ kiệt, thư nhớ kiệt nhiều lắm
có bao giờ kiệt biết không??????? thư muốn hỏi kiệt lâu lắm rồi nhưng không bao giờ có được cơ hội, hôm nay thư đã suy nghĩ lại rất nhiều những chuyện của chúng ta, thư đã thật sự hối hận về ngày đó thư đã không làm dc điều gì cho kiệt vui vẻ
kiệt ơi !
chính thư là người đã mang đến khổ đau cho kiệt , Thư xin kiệt hãy tha lỗi cho thư có được không hả kiệt? kiệt gần làm đám cưới rồi.27_1 này kiệt sẽ lấy vợ thật là đáng tiếc khi cô dâu không phải là thư , nhưng thư sẽ thầm cầu mong kiệt sẽ hạnh phúc, tuy hôn lễ đó không mong muốn đối với kiệt nhưng kiệt có thể hứa với thư là kiệt phải cố gắng làm một người chồng tốt với HƯƠNG được không kiệt vì thư nghĩ HƯƠNG là một người tốt ,là một cô gái rất đáng thương kiệt à
thư
bùi thị minh thư
chúc kiệt hạnh phúc:timvo:

thaingocdaly2006
18-01-2008, 02:30 AM
kiệt sẽ hạnh phúc hơn nếu Thư bớt đau buồn và cũng k nên nghĩ về kiệt nữa
quá khứ đã chấp dứt 1 cách phũ phàng roi>.<
mong rằng Hương cũng là 1 ng vợ tốt , kiệt sẽ là ng chồng tốt nhưng nếu hôn nhân k mong muốn thì khó khăn lắm

_ruaxjnh_
18-01-2008, 02:49 AM
ng` bùn nhất bây giờ có lẽ là kiệt...oy là hương khi hương biết đc sư thât fu~ fang` nay...cầu chúc cho kiêt và hương hanh phúc như ban nói sẽ làm kiêt bớt đau khổ hơn đây...oy ban sẽ tjm` thấy 1 nửa thât sự thuộc về mình