lyoko
17-01-2008, 05:01 AM
Ngắt một bông hoa dại trên đỉnh núi
Cả cuộc đời quyết định bởi cành hoa???
Một cánh yêu-rồi một cánh không yêu
Em ngây thơ, suy nghĩ đủ trăm điều
---------
Em buộc tình em vào cánh hoa
Thả trôi trong gió ,mãi mơ màng
Để rồi cánh cuối - không mong đợi
Em trách cánh hoa - dỗi tình anh
-------------------
Nếu cho anh tạo một cánh hoa
Cánh nào cũng là yêu em cả
Để rồi cánh hoa bay trong gió
Ở nơi xa, anh vẫn mãi đợi chờ
Cả cuộc đời quyết định bởi cành hoa???
Một cánh yêu-rồi một cánh không yêu
Em ngây thơ, suy nghĩ đủ trăm điều
---------
Em buộc tình em vào cánh hoa
Thả trôi trong gió ,mãi mơ màng
Để rồi cánh cuối - không mong đợi
Em trách cánh hoa - dỗi tình anh
-------------------
Nếu cho anh tạo một cánh hoa
Cánh nào cũng là yêu em cả
Để rồi cánh hoa bay trong gió
Ở nơi xa, anh vẫn mãi đợi chờ