hoathuytien
16-01-2008, 09:21 AM
lâu rồi mới ghé vườn thơ
hôm nay quay lại thấy thơ dạt dào
đầu tiên em gửi lời chào
đến các thi sĩ đã vào vườn thơ
những người thi sĩ yêu thơ
những người hay mộng hay mơ ấy mà
vào liền em chào cả nhà
chúc mọi người khoẻ luôn là nhà thơ
viết nên những mấy trang thơ
làm nên cái đẹp vườn thơ của mình
lời thơ em nói thiệt tình
bà con cô bác tin mình đi nha:5:
hôm nay quay lại thấy thơ dạt dào
đầu tiên em gửi lời chào
đến các thi sĩ đã vào vườn thơ
những người thi sĩ yêu thơ
những người hay mộng hay mơ ấy mà
vào liền em chào cả nhà
chúc mọi người khoẻ luôn là nhà thơ
viết nên những mấy trang thơ
làm nên cái đẹp vườn thơ của mình
lời thơ em nói thiệt tình
bà con cô bác tin mình đi nha:5: