PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư của thằng ngốc.......



nghilang_91
04-01-2008, 10:47 PM
Quả thật, bây giờ tôi không biết mình phải làm sao cả.... Tôi ko biết phải làm gì để cho em vui đây, tôi biết làm gì để xóa đi những áng mây buồn che trong đôi mắt em đây. Mỗi lúc nhìn thấy em chợt vui chợt buồn lòng tôi đau đớn khôn tả. Em vui chỉ là vui với người khác, tôi chỉ đứng nhìn đau đớn cho chính mình. Em buồn cũng vì người khác, tôi yêu em mà đau đớn hơn cả thể xác bị hành hạ. Tôi yêu em vậy đó.....
Hết những ngày nắng đến những ngày mưa, tôi vẫn đứng bên cạnh đời em dõi theo từng bước đi, mỗi lúc buồn vui, em lại đến tìm tôi. Em có biết tôi vui sướng ngần nào, mỗi lần nghe giọng nói em vang lên ở đầu bên kia điện thoại là tôi như cây khô lâu ngày gặp phải trời mưa. Phải, mỗi lần em đến, em đều tưới mát cuộc đời tôi, tưới mát trái tim tôi, em làm cho thằng ngốc tôi đây cảm thấy hân hoan sống tiếp cuộc đời mình. Đó là những lần em vui thôi, còn khi em buồn, em đến tìm tôi bằng những giọt nước mắt. Nước mắt em sao mà khóc hoài, tôi dỗ mãi chẳng thể nào dứt được. Từng giọt, từng giọt đắng rơi vào tim tôi như ngàn mũi kim nhói buốt. Nước mắt dù có nhiều như bể, khóc rồi cũng cạn, khi cạn sạch nước mắt rồi em có nghĩ gì ko, trong đôi mắt ráo hoảnh kia em có nhìn thấy bờ môi tôi mấp máy từng lời gọi tên em không, em có nghĩ đến tôi không. Bờ vai tôi em khóc vùi mấy bận, tình cảm tôi dâng lên trong đôi mắt bối rối đã bao lần...... Vậy mà em vẫn ngoảnh mặt.............
Đôi khi tự vấn lòng, tại sao tôi lại tha thiết với em như vậy. Đôi khi lòng muốn quên em đi nhưng sao hình bóng ấy vẫn ngập đầy tâm trí mỗi khi tôi không nghĩ gì. Tôi bắt mình chúi đầu vào bài vỡ, tôi dặn mình không nghĩ vẩn vơ, tôi dặn lòng đóng cửa cài then..... Tôi chết chìm giữa thực tại và mộng tưởng mơ hồ, nửa muốn thoát ra, nửa muốn bỏ mặt....
Nhưng bỏ mặt em thì ai lo cho em đây. Bây giờ em chẳng còn ai bên cạnh thân thuộc cả. Tại sao vậy??? Tại sao em lại muốn làm mọi người xa lánh em đi. Kể cả nhỏ bạn thân 7 năm trời của em cũng đã bỏ mặt em rồi. Chẳng lẽ em thật sự là người như thế sao? Người như những kẻ khác nói sao? Tôi không bao giờ muốn tin vào những lời nhảm nhí đó....
Từ hững ngày xa xưa kia, em có biết rằng khi lần đầu nhìn vào đôi mắt thơ ngây dâng đầy sóng gió của em, tâm hồn tôi đã bao phen giông tố, tôi đã tự mình hứa rằng sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời. Tôi đã đang và sẽ mãi cố gắng làm điều đó cho em. Duy chỉ có một điều thôi. Một điều tôi ko thể. Tôi đã cố bao lần. Em đã nói là không thể được. Tôi còn biết phải làm sao???? Có lẽ rồi một mai sẽ có một người nào đó thật sự tốt bụng, và yêu em sẽ thay tôi xua đi những đám mây trong đôi mắt em. Để em thấy cuộc đời như bầu trời xanh mà vươn tới. Và tôi.... em cứ mặc kệ tôi đi..... Cần gì thì em cứ đến tìm tôi..... Cô bé ngốc ạ.

Nifesto
04-01-2008, 11:23 PM
Cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu, và là một thằng đàn ông thì có nhiều việc để làm, để cống hiến, đừng để mình đắm chìm trong tình yêu mà quên đi những thứ khác. Đôi khi quá yêu cũng không tốt...dù sao cậu cũng hơn tớ, tớ có thể nay thích cô này, mai lại thấy cô khác cũng hay hay, chẳng yêu ai, thích ai được quá nửa năm...

nghilang_91
19-01-2008, 04:24 PM
cuộc sống ko có tình yêu thì chán ngắt, nhưng mình ko được như bạn, mình ko thể mai thích người này mai thích người khác như bạn ^^ (nếu vậy thì quá tốt) vì trái tim mình sao bây giờ chỉ chất chứa có một bóng hình mà thôi............ thanks

emkothenoi_viemqua_yeuanh
19-01-2008, 11:02 PM
Ôi...... cái anh kia xúi bậy ng` ta wa'.... iu ai chẳng iu lâu hơn nữa năm ^O^ !!!!
NGhilang ne...... hok bik thưx sự kái ji đang xãy dza cho cô pe' ngốc kũa Nghilang nữa..... nhưng nếu có 1 người như nghilang, lúc nào cũng đứng phía sau theo dõi từn gbc chân, bảo vệ yêu thương, thì cô bé đó thực sự hạnh phúc......
Chỉ có điều tình yêu là thứ ko thể miễn cưỡng... chẵng lạ nếu cô bé ko yêu bạn, nhưngko có nghĩa nhỏ có quyền cấm bạn iu ng` ta... rồi cô bé kũng sẽ nhận ra ai mới thực sự wan tâm cho nhỏ mà thoy...... rồi 1 ngày ng` ta kũng sẽ kảm động zoi tấm lòng kủa bạn.....
Zan đề là nhỏ có bik hay hok, za` bạn có đủ kiên nhẫn hok nè =]

tu than
20-01-2008, 02:41 AM
ơ hay thiệt cái bạn kia, khuyên người ta như thế ah`, nay thích người này mai thích người khác, po' tay thât. Bạn nè, tui nói thật, như cái bạn ấy ấy đã nói, bạn ji` ý nhỉ, wên roài :thatall: , tình yêu không thể miễn cưỡng được nhưng tui phải công nhận, bạn là 1 gã si tình, mong rằng rồi 1 ngày nào đó người đó sẽ nhận ra được bạn quan trọng như thế nào. Chúc bạn hạnh phúc ná.

madoi_thoihiendai
20-01-2008, 03:02 AM
cuoc song ko co tinh yeu thi ko the duoc , nhung cuoc song con nhiu dieu co y nghia hon ma bạn ,ban hay song that tot, khi nao do tinh yeu se la 1 mon qua tu den voi ban va luc do cung la luc ban hiu ra gia tri that cua tinh yeu ,khi ay ban se co 1 tinh yeu dep. Chuc ban hanh phuc. :5:

nghilang_91
27-01-2008, 04:29 AM
Tình yêu nào có tội tình gì nhưng có phải yêu một người là có tội sao? Nếu ko phải thế thì tại sao tôi lại bị trừng phạt đau đớn đến thế này.
Tôi yêu em, tôi chỉ yêu âm thầm vì biết tình cảm ấy em đã bỏ quên nơi đâu. Tôi làm mọi điều cho em mà chẳng cần em biết đến, chẳng cần một nụ cười cảm ơn, chẳng cần ánh mắt bối rối ngượng ngùng ấy của em đâu.
Bao nhiêu lần tôi đi lang thang trên con phố ấy, tìm kiếm tình yêu của mình, tìm kiếm hình bóng chẳng phải của tôi. Mong được gặp em tình cờ trên phố, mong được gọi trên môi cái tên thân thuộc ngày nào. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra, chỉ có những con người lạnh lùng lướt qua tôi.........
Tôi đi tìm em..... tình hoài chẳng thấy......... em ở đâu trên dòng đời xô đẩy........ có khi nào em chán chê những cuộc vui hiện tại ấy chưa......... liệu có khi nào đôi chân ấy thất thểu trên đường về....... em khóc..... em mới tìm tôi...... có phải ko..........................

Đời
27-01-2008, 04:32 AM
1 người chung tình quá mức , cô ấy đã có người yêu thì bạn còn mong mỏi gì. Ôm nỗi khổ hết đời chắc

nghilang_91
27-01-2008, 04:49 AM
có người yêu..... đúng..... và cô ấy đau khổ vì người đó...... rất nhiều lần...... tôi cũng đã ko ít lần muốn quên đi...... nhưng mỗi lần muốn quên thì cô bé ngốc ấy lại gặp phải muộn phiền và tìm tôi, tôi ko thể nào giữ nổi trái tim mình khi nghe tiếng nấc ấy....... bao nhiều đêm mơ mộng, những kỉ niệm cứ vụt về ám ảnh........ làm sao tôi quên cho được..... mà cũng chẳng muốn quên........

atls_no1
27-01-2008, 07:59 AM
mình thấy bạn ly ly noi đúng đó ,nhưng một ngày nào đó, vì một lý do ji` đó cô ấy trở lại thì bạn có chấp nhận ko

bff_173
27-01-2008, 08:03 AM
có bao h bạn nghĩ rằng tình cảm bây h bạn dành cho cô bé đó ko còn là ty nữa ko? Có thể bạn đang ngộ nhận.Nước mắt của cô bé đó vô tình làm bạn ko thể quên đi tất cả những hãy thử nghĩ lại xem đó có là ty ko bạn nhé?

p3l0v3nh0cf0r3v3r
27-01-2008, 09:08 AM
Nhỏ đó thật là hạnh phúc và bạn là 1 thằng khờ.Tình yêu là một thứ ko thể nào miễn cưỡng được đâu ban.Mình khuyên bạn một diều rằng đừng cóa bao giờ cóa suy nghĩ we6n đi nhỏ vì bạn càng mún wên thì bạn càng nhớ càng thương nhỏ nhìu hơn thuj.Hãy đối mặt với sự thật rùi cóa 1 ngày bạn cũng wên đc nhỏ thoai và cũng cóa thể coá ngày mà nhỏ nhận ra tình cảm của bạn.Mình nghĩ hiện giờ nhỏ chỉ xem như 1 ngưới anh chaj nên chỉ mún tâm sự mà ko nghĩ đến suy nghĩ của bạn.Chúc bạn cóa ngày wên đc nhỏ.Chúc bạn năm mới zuj zẻ và đạt đc những gì mình mog muốn bạn nhé.Ký tên:cô pe lớp 10 16t

nghilang_91
27-01-2008, 11:00 AM
có bao h bạn nghĩ rằng tình cảm bây h bạn dành cho cô bé đó ko còn là ty nữa ko? Có thể bạn đang ngộ nhận.Nước mắt của cô bé đó vô tình làm bạn ko thể quên đi tất cả những hãy thử nghĩ lại xem đó có là ty ko bạn nhé?

Có thể tôi ngộ nhận........ có thể ko....... chỉ biết rằng 2 năm qua, tôi và cô ấy ko còn gặp nhau nhiều như trước, ko còn chung trường chung lớp nữa vậy mà trái tim tôi luôn hướng về cô ấy..... 2 năm, tôi gặp cô ấy tính ra được 8 lần...... người ta bảo xa mặt cách lòng, tôi xa mặt nhưng ko thể nào cách lòng được......... trước đây tôi cũng từng yêu thích một cô gái khác, gần gũi thì nhớ, xa cách thì quên, tôi thường nói tôi yêu nhưng thật sự đó là niềm đam mê bị ngộ nhận, còn cô bé ngốc ây......... đã làm tôi không thể nào quên...... tôi tự hứa với chính mình, tôi sẽ đưa cô bé đi suốt cuộc đời, sẽ xua đi những áng mây giăng mờ đôi mắt ấy, tôi sẽ cố, tôi sẽ làm được, tôi phải làm được.........

nghilang_91
27-01-2008, 11:09 AM
Nhỏ đó thật là hạnh phúc và bạn là 1 thằng khờ.Tình yêu là một thứ ko thể nào miễn cưỡng được đâu ban.Mình khuyên bạn một diều rằng đừng cóa bao giờ cóa suy nghĩ we6n đi nhỏ vì bạn càng mún wên thì bạn càng nhớ càng thương nhỏ nhìu hơn thuj.Hãy đối mặt với sự thật rùi cóa 1 ngày bạn cũng wên đc nhỏ thoai và cũng cóa thể coá ngày mà nhỏ nhận ra tình cảm của bạn.Mình nghĩ hiện giờ nhỏ chỉ xem như 1 ngưới anh chaj nên chỉ mún tâm sự mà ko nghĩ đến suy nghĩ của bạn.Chúc bạn cóa ngày wên đc nhỏ.Chúc bạn năm mới zuj zẻ và đạt đc những gì mình mog muốn bạn nhé.Ký tên:cô pe lớp 10 16t

Tôi biết điều bạn nói chứ, tôi biết từ lâu trong trái tim người tôi thương đã có một hình bóng khác, cô bé vẫn tìm tôi mỗi khi cần tâm sự, cô bé biết tất cả tình cảm của tôi, biết rằng tôi biết mọi chuyện, đôi khi tôi biết tôi chỉ là một cái hộp thư để cô ấy gửi gắm nổi lòng, hay một cái thùng rác để cô ấy trút bỏ thương đau..... tôi chấp nhận vai trò đó, vì ko muốn trong lòng cô bé ngốc của tôi có một chút gì muộn phiền, vậy mà trong mối tình mới đầy ảo ảnh kia, cô bé đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều, nhưng giờ đây cô ấy ko còn nói những điều đó cho tôi biết, tôi biết cô ấy ngại, sợ làm tổn thương tôi, cô ấy đóng blog đối với tôi, nhưng chỉ một dòng blast là tôi biết những gì cô ấy đang suy nghĩ....... làm sao tôi ngoảnh mặt làm ngơ được chứ, làm sao tôi ko khổ tâm được chứ, mà tôi cũng chẳng biết làm gì được cho cô bé................

cobethekymoi912005
27-01-2008, 12:50 PM
yêu 1 ng` ko có tội nghilang à, nhưng cái sai ở đây là bạn đã chọn lầm đối tượng rồi, tình yêu của bạn vẩn còn ở đó bạn ko đánh mất nó mà bạn chỉ đánh mất 1 ng` ko thích bạn mà thôi. hay vui vẽ lên đi bạn, khi cánh cửa nay đóng lại thì sẻ có 1 cánh cửa khác mở ra để chào đón bạn mà.

hoaluuly
27-01-2008, 03:13 PM
nếu yêu mà không có chút đau đớn thì đâu có phải là yêu.cũng có lúc ta chạy theo tình yêu nhưng tình yêu lại không đến với ta.thời gian sẽ là liều thuốc giúp ta quên đi mọi thứ.tình yêu thực sư rồi sẽ đến với ta
bạn còn nhiều thứ phải làm hãy sống và yêu nhưng không chạy theo nhưng gi ma mình không thể có được hãy thực tế một chút dù thực té nó không lãng man nhưng rôi đổi lại ta sẽ có niềm vui

nghilang_91
27-01-2008, 07:18 PM
có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi thương đau, nhưng rồi vết thương đó cũng để lại sẹo........... tôi chẳng biết đối với tôi thời gian có phải như thế ko, nhưng thật sự thì thời gian đã làm đầy tình cảm của tôi dành cho cô bé ây..... năm năm, mười năm, liệu tôi có quên được ko, tôi ko bao giờ dám nói trươc......... và tôi cũng từng nghe câu nói, "bạn có thể mất một giây, một phút, một ngày để quen biết, thích và yêu một ai đó nhưng có thể bạn sẽ mất cả đời để quên một người nào đó"...........

nghilang_91
29-01-2008, 05:12 AM
hôm qua tôi lại gặp em........ tình cờ....... em vẫn xem tôi như bạn, ríu rít nói cười....... nhưng đằng sau ánh mắt và nụ cười hồn nhiên ấy có giấu chút tình cảm thất thường phải ko....... thấy em online, tôi ngần ngại bao lần ko dám pm..... em đã từng có ý muốn tôi đừng pm cho em trước khi em pm tôi mà phải ko, có phải lý do em đưa ra là sự thật hay vì em ko muốn nói chuyện với tôi lúc online, tôi biết, trong lúc online em có những việc thú vị hơn là trò chuyện với tôi....... chẳng hề gì...... chẳng hề gì......... hom qua em đã pm tôi trước, tôi chỉ muốn nói với em một câu trước khi tắt máy..... chúc em ngủ ngon.....

natasha mãi yêu
29-01-2008, 09:43 AM
bạn ợ,tình yêu không có tội và yêu một người cũng không có tôi.nhưng có lẽ bạn chưa gặp dc một tình yêu thạt sự thôi.biết răng yêu người là khổ nhưng sao ta vẫn yêu?bạn ơi hãy cố lên tất cả rồi sẽ qua,dù rằng sẽ rất đau,nhưng tất cả đều có thể.tôi cũng đã yêu và cũng đã đau vì tình yêu như bạn lúc này.và cho đến lúc này thì mình vẫn yêu người đó nhưng người đó đã quên mình từ lâu rồi.trước đây với mình thì"đêm càng khuya đêm dài vô tận/bến không bờ đò lỡ chuyến sang sông/đời không yêu là môt cảnh hoang tàn/nhưng yêu rồi chỉ toàn là đắng cay"nhưng bây giờ thì mình nghĩ"đêm càng khuya đêm càng dễ ngủ/bến không bờ đò đỡ phải sang sông/đời không yêu đòi càng thanh thản/yêu không trọn khổ lắm người ơi"bạn ơi hãy tam quên đi(chỉ là tạm thôi nhé)vì sau này khi ban nhớ lại bạn sẽ thấy đó là một kỷ niệm buồn nhưng không đau.CỐ LÊN NÀO!nếu bạn thật lòng thì bạn sẽ đươc đền đáp.

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 10:07 AM
tình yêu mà !......có những người yêu đơn phương đến 4-5 năm trời.............nhờ lòng kiên trì mà người ta cũng đạt được ước nguyện bao năm........cố lên bạn à.....rồi sẽ có một ngày bik đâu cô ấy sẽ đến bên bạn.......hạnh phúc cũng đến bớt chọt lắm chứ bộ !.....chúc thành công !

p3l0v3nh0cf0r3v3r
29-01-2008, 11:12 AM
Mình ko bjk nói gì hơn là bạn hãy cố len nhen.Booboo bạn.Ký tên:cô pé lớp 10 16t

nghilang_91
29-01-2008, 11:17 AM
cố lên sao???? cố quên hay cố nhớ............... có thể là cả hai, cuộc đời thật là tức cười :))

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 11:20 AM
thì cứ yêu đi.............rồi ông trời sẽ trả công thôi mà :haha:

nghilang_91
29-01-2008, 11:34 AM
bạn thật là vui tính ^^, trả công bằng cách bắt tôi ngày ngày thẫn thờ ra ngẩn vào ngơ, bắt tôi tối tối cuối tuần chạy xe vòng vòng tìm kiếm một người mà chẳng gặp, bắt tôi gánh chịu tất cả nước mắt mà nụ cười chỉ là nhoà nhạt xã giao, bắt tôi làm cái thùng rác chịu tất cả thương đau, bắt tôi đêm đêm mơ mãi một hình bóng một tình yêu một quá khú một kỉ niệm xa xôi và biết là ko thưc.................

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 11:44 AM
có người yêu 4-5 năm mà có bỏ cuộc đâu......

nghilang_91
29-01-2008, 11:52 AM
uhm, mình chưa yêu tới 4 -5 năm nên chưa biết, ráng yêu hoài ko biết như thế nào, chỉ là bây giờ đang rất buồn và thất vọng một chút, mà ko sao, chắc ột thời gian cũng cân bằng lại thôi.......... lâu lâu khìn ^^

tieuthu_vuitinh747
29-01-2008, 12:26 PM
uhm.........thời gian là liều thuốc quý chữa lành vết thương lòng đó bạn.....

tuấn_love_lyly
29-01-2008, 12:59 PM
1 người chung tình quá mức , cô ấy đã có người yêu thì bạn còn mong mỏi gì. Ôm nỗi khổ hết đời chắc

:5: lyly noberone , tui đồng ý với lyly , bạn có thể giúp cô ấy nhưng trái tim cô ấy thì ko giúp đc bạn , hãy đi tìm cho mình 1 tình yêu mới mà người ta có thể đáp trả lại. Tuấn cũng là 1 teeen 9x , rất mong bạn hãy cố gắng

nghilang_91
29-01-2008, 02:40 PM
nếu bạn là tôi lúc này bạn sẽ nghĩ gì........... ko yêu nữa cũng được...... nhưng mỗi lần người ấy buồn người ấy vui người ấy cần tôi chia sẽ thì tôi phải làm thế nào đây..... vui thì chắc cũng chẳng nhớ tôi, nhưng mà buồn thì chẳng có một ai bên cạnh, cô bé còn có ai ngoài tôi luôn chịu lắng nghe mỗi lần cô ấy khóc, những lúc đó tôi biết phải làm sao..... ngồi ôm điện thoại nghe cô ấy khóc, lại thấy lòng mình dậy sóng thương yêu.....
mà cũng mừng cho tôi, dạo này cô ấy ko còn gọi cho tôi nữa, ko biết cô ấy ra sao rồi, buồn hay vui..... tết này có đi đâu chơi ko..... tôi cũng chẳng biết.....
bé ơi, bé có biết nhóc giờ đây muốn được nghe giọng nói của bé biết dường nào ko???? Có phải giờ đây bé đang vui niềm hạnh phúc mới, bé ko cần nhóc..... hay là bé đang buồn tủi nhưng mà bé giấu, bé sợ làm phiền nhóc sao, hay bé sợ sẽ làm nhóc buồn..... nhóc ko sợ mình buồn đâu, nhóc chỉ sợ bé buồn thôi... cô bé ngốc ạ..... nhóc nhớ bé lắm.....