PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cùng làm thơ lục bát... ai thích thì vô



A-n-H43v3r
28-07-2005, 08:47 PM
mỗi người 4 câu nhé ai có hứng thú thì làm ko có thì thui tui làm một mình :D nếu làm xin tiếp theo vần

Dòng đời lặng lẽ trôi qua
Hồn nhiên áo trắng thướt tha... đâu rồi??
Lật trang ký ức bồi hồi
Bỗng dưng nhung nhớ quãng đời học sinh...

vu ha
28-07-2005, 09:54 PM
nhớ em dáng ngọc xinh xinh
em thường hay đứng một mình ngẩn ngơ
hay là em đợi em chờ
mà sao em đứng thẫn thờ vậy em!

A-n-H43v3r
29-07-2005, 09:54 PM
Nhớ sao ngày tháng êm đềm
Thương bao kỷ niệm im lìm trôi đi..
Phượng hồng buổi ấy chia ly
Để rồi dĩ vãng khắc ghi trong lòng...

bao cong
30-07-2005, 03:43 AM
em về rồi hỡi mắt nai?
để tôi buốt giá bóng dài đèn đêm
mộng mơ mơ mộng êm đềm
ngày mai lại sáng buồn thêm cõi lòng

em đi em đã đi rồi
còi tàu buốt lạnh bồi hồi không gian
thu nay đã mấy trăng tàn?
mà sao em vẫn ngút ngàn trời mây?

xin lỗi chưa đọc kĩ mà gơi thơ

A-n-H43v3r
30-07-2005, 08:07 PM
á chời fa' wa`i hic :D
to BC : ko có chi ngừi ko bít ko có tọi :D
tiép theo... Để rồi dĩ vãng khắc ghi trong lòng

Biết ai còn nhớ hay không
Ngày xưa trao gởi những dòng mực xanh
Từng lời từng chữ chân thành
Chép vào lưu bút để dành... nhớ nhung...

Boulevard
30-07-2005, 09:02 PM
Những dòng suy nghĩ mông lung ...
Gởi vào thương nhớ bay về xa xôi ...
Bây giờ hai đứa hai nơi ....
Để trang lưu bút bỗng nhoè ...nhớ nhung ...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-07-2005, 09:55 PM
nhớ nhung nhung nhớ đắm say
bay theo nàng gió thành mây trôi bồng
tôi ngồi khóc một dòng sông
dang tay che chở hồng vân trên trời

nhatle20vn
30-07-2005, 11:10 PM
Trên trời có đám mây trôi
Dưới này nhân thế em ngồi vu vơ
Xôn xao tà áo em chờ
Mây trôi một dãy bơ vơ em chờ.

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 01:49 AM
anh ngồi ngóng bóng em thôi
đường xưa muôn lối em đi chưa về
cây lê hoa trái đầy cành
đường xưa muôn lối em về chưa em?

vuonthochieuhohen
31-07-2005, 03:32 AM
chờ nhau những buổi tan trường
thiết tha tà áo ngát hương hôm nào
bào người trông ngóng vẫy chào
ôi sao vui thế ngày nào còn đâu

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 10:23 AM
ko yêu thì đâu có hay
tình như trái chín trĩu say trên cành
yêu rồi thao thức năm canh
hái ko dám hái vây quanh ngắm nhìn

A-n-H43v3r
31-07-2005, 12:13 PM
á choy` ác thiẹt fa' xạp tịm lun hic :(

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 02:41 PM
là sao ? fá xập tiệm ha? sao phá ?:hihi:

A-n-H43v3r
31-07-2005, 03:50 PM
là ngừi ta đang có ý làm vàn mà làm lung tung hít rùi :(

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 04:28 PM
là sao ? ko hỉu cho lắm ...đâu có làm tùm lum đâu ...tui làm theo người làm trước tui á ...

A-n-H43v3r
31-07-2005, 06:12 PM
thui kblde... bắT ĐÀU LÀM LẠI NHA.... LÀM TÍP THEO VẦN NHA....
bi giờ chiển wa Tình iu đi :D

Thế rồi em cũng biết yêu
Biết đêm trăn trở biết chiều nhớ mong
Biết vương vấn biết ngóng trông
Biết buồn biết khóc vì không thấy người...

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:03 PM
thế rồi anh đã ra đi
1 đêm thao thức trọn ngày nhớ thương
yêu sao nh~ lúc kề bên
giờ sao hận thế ng` ta thay lòng

A-n-H43v3r
31-07-2005, 07:05 PM
trời ạ đã nói là tiép theo vần mà.... vờ â vớ nờ vân huyền vần á... hĩu hong dzị choy` chán chít đi được

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 07:30 PM
xin lỗi viết thơ tum lum quên ko đọc bài của đại ca thế là nhầm

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 07:58 PM
thế rồi anh đã ra đi
1 đêm thao thức trọn ngày nhớ thương
yêu sao nh~ lúc kề bên
giờ sao hận thế ng` ta thay lòng

đêm về anh mãi ngóng trong
thu qua đông tới phòng không một mình
anh chờ ngày ấm bình minh
tình ta rồi sẽ xinh xinh nắng vàng

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:02 PM
đêm về anh mãi ngóng trong
thu qua đông tới phòng không một mình
anh chờ ngày ấm bình minh
tình ta rồi sẽ xinh xinh nắng vàng

Em mong tình hết dở dang
Đôi ta nối lại cung đàn ngày xưa
Như trời đẹp sau cơn mưa
Tình trăm năm nữa vẫn chưa phai tàn...

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:03 PM
đêm về em ngóng em trông
xa xa mặt nước 1 bông hoa bèo
bây giờ gió đã từng cơn
tình yêu cũng héo theo cơn nắng vàng
ko nên yêu....trọn đời trọn kiếp nên cô đơn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:08 PM
Em mong tình hết dở dang
Đôi ta nối lại cung đàn ngày xưa
Như trời đẹp sau cơn mưa
Tình trăm năm nữa vẫn chưa phai tàn...
anh sợ duyến số trái ngang
nợ duyên ko có hoang mang lòng này
em à nơi đó có hay
bao mùa lá đổ bao ngày nhớ em

ai da ....Phương lại ko làm theo vần người trước rồi hihihi bà già Phương có cơ hội chơi bà rùi kkeekek

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:13 PM
thôi thì em đành e hèm
nợ duyên nợ kiếp thôi thì thế thôi
bây giờ 1 bóng cây mai
đường xưa 2 ngã bít đâu tìm về
kệ tui chứ vốn tính chọc cho vui mờ...tui quên k đọc...này đừng gọi ng` ta là bà già....ông cũng bị ng` # gọi là M già đó thôi...định mang cái mác ấy gán cho tui á...còn lâu nha

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:17 PM
anh sợ duyến số trái ngang
nợ duyên ko có hoang mang lòng này
em à nơi đó có hay
bao mùa lá đổ bao ngày nhớ em

ai da ....Phương lại ko làm theo vần người trước rồi hihihi bà già Phương có cơ hội chơi bà rùi kkeekek

Lật trang thư cũ ra xem
Anh ơi tan nát lòng em.. nặng sầu
Cũng vì duyên kiếp bể dâu
Nên tình xa cách còn đâu.. hẹn thề...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:19 PM
thôi thì em đành e hèm
nợ duyên nợ kiếp thôi thì thế thôi
bây giờ 1 bóng cây mai
đường xưa 2 ngã bít đâu tìm về
kệ tui chứ vốn tính chọc cho vui mờ...tui quên k đọc...này đừng gọi ng` ta là bà già....ông cũng bị ng` # gọi là M già đó thôi...định mang cái mác ấy gán cho tui á...còn lâu nha

mây chiều chầm chậm lê thê
đang suy đang nghĩ về nàng xuân phong
miên mang sóng vỗ trong lòng
mây chợt bừng tỉnh mộng lòng đắm say

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 08:19 PM
lối cũ em đi 3 ngã về
ê chề khắc khoải bước chân côi
tan nát lòng em giọt lệ đắng
tình cũ xưa kia ai bội thề

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 08:20 PM
Lật trang thư cũ ra xem
Anh ơi tan nát lòng em.. nặng sầu
Cũng vì duyên kiếp bể dâu
Nên tình xa cách còn đâu.. hẹn thề...

hẹn thề nói ảo trong mê
em cữ nghĩ thế hãy về đi em
trời giông, gió bão nhá nhem
em về đừng nhớ tình anh ngày nào

A-n-H43v3r
31-07-2005, 08:33 PM
hẹn thề nói ảo trong mê
em cữ nghĩ thế hãy về đi em
trời giông, gió bão nhá nhem
em về đừng nhớ tình anh ngày nào

Em vẫn nhớ vẫn đớn đau
Lời anh như cắt từng dao vào lòng
Tim anh lạnh giá mùa đông
Nhưng em trọn kiếp chờ mong bóng người

Boulevard
31-07-2005, 09:10 PM
Dù cho đi suốt cuộc đời
Tình em vẫn thế với hoài đợi mong
Người ơi , xin mãi ngóng trông....
Lời yêu xin mãi trao anh trọn đời....

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:32 PM
Đọc thơ đẹp dạ lòng tôi
Cho xin góp thử đôi lời cùng nha
Ta là người của một nhà
Cùng nhau đối đáp miệng hoa ta cười!
==========================
Chú ý hạn chế tám trong đây các bạn nha!Trang đầu các bạn 88 nhìu quá à!từ đây gác lại hen!Chúc các bạn làm thơ hay và dzui nhìu nhìu!

Chanh Chua
31-07-2005, 09:41 PM
Chanh chua xin được tiếp lời
Huynh Thêm đã có lời mời thật hay
Từ nay Chanh cùng bắt tay
Vườn thơ chiều tím thi tài cùng nhau.....

A-n-H43v3r
31-07-2005, 09:49 PM
Dù cho đi suốt cuộc đời
Tình em vẫn thế với hoài đợi mong
Người ơi , xin mãi ngóng trông....
Lời yêu xin mãi trao anh trọn đời....

Cho dù xa cách đôi nơi
Nhưng tình xưa chẳng đổi dời trong em
Mở trang thư cũ ra xem
Mực xưa giờ đã lấm lem... nét sầu...


Chanh chua xin được tiếp lời
Huynh Thêm đã có lời mời thật hay
Từ nay Chanh cùng bắt tay
Vườn thơ chiều tím thi tài cùng nhau.....

á choy` đi tói đau gòi keke đi mụt hòi way lại hụt mát tiu :D

Lời thơ đối đáp dạt dào
Nghe sao mơ mộng.. ngọt ngào tình yêu
Mong các bạn viết thật nhiều
Và xin trở lại... tình yêu - đề tài :D

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:51 PM
Nét sầu xin hỏi vì đâu
Vì đâu anh lại đi sầu vậy anh?
Phải chăng trong dạ chưa lành
Vết đau ngày cũ mà anh...vẫn sầu!?
======================
Phá chút heheheh

A-n-H43v3r
31-07-2005, 10:00 PM
Nét sầu xin hỏi vì đâu
Vì đâu anh lại đi sầu vậy anh?
Phải chăng trong dạ chưa lành
Vết đau ngày cũ mà anh...vẫn sầu!?
======================
Phá chút heheheh

Sầu vì tình ấy tan mau
Sầu vì duyên kiếp bể dâu... lỡ làng
Sầu vì hai đứa trái ngang
Nên thơ đẫm lệ chứa chan nỗi niềm...

A-n-H ko fai? là anh :D

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:04 PM
Thả nào ấy cứ triền miên
Cho câu đẫm lệ nỗi niềm ngày xưa
Giờ đây biết nói sao vừa
Thôi thì chuyện cũ coi chưa hợp mình!
=======================
Ủa thì ra........ hihihihi >>>www.bótứchi.net

A-n-H43v3r
31-07-2005, 10:08 PM
Thả nào ấy cứ triền miên
Cho câu đẫm lệ nỗi niềm ngày xưa
Giờ đây biết nói sao vừa
Thôi thì chuyện cũ coi chưa hợp mình!
=======================
Ủa thì ra........ hihihihi >>>www.bótứchi.net

Đêm thâu em khóc một mình
Thơ hòa nước mắt.. chữ tình dở dang
Tuôn rơi lệ mặn hai hàng
Từng câu từng nét chứa chan nỗi buồn...

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 10:13 PM
Làm sao em mãi cứ luôn
Cho dòng lệ nhỏ có đường chảy ra
Lẽ nào em nghĩ trong ta
Tình xưa dang dở hóa ra nỗi buồn!?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
31-07-2005, 10:26 PM
Em vẫn nhớ vẫn đớn đau
Lời anh như cắt từng dao vào lòng
Tim anh lạnh giá mùa đông
Nhưng em trọn kiếp chờ mong bóng người

chờ chi hoang phí cuộc đời
chờ chi cho kẻ ảo lời ba hoa
bao nhiêu cứ sự sinh ra
về đi em nhé ...duyên ta tận rồi

A-n-H43v3r
01-08-2005, 11:11 AM
Làm sao em mãi cứ luôn
Cho dòng lệ nhỏ có đường chảy ra
Lẽ nào em nghĩ trong ta
Tình xưa dang dở hóa ra nỗi buồn!?

Dòng lệ em tựa suối nguồn
Khóc khi đêm vắng dần buông.. lặng thầm
Giọt này thương nhớ xa xăm
Giọt kia khóc mối tình câm dại khờ...


chờ chi hoang phí cuộc đời
chờ chi cho kẻ ảo lời ba hoa
bao nhiêu cứ sự sinh ra
về đi em nhé ...duyên ta tận rồi

Tại sao nói vậy anh ơi
Yêu anh em vẫn trọn đời chờ mong
Dù cho anh có thay lòng
Em luôn trao trọn tình nồng... cho anh...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 12:37 PM
tình em như làn sóng xanh
ôm anh cát trắng mong manh nắng vàng
ôi chao cảnh vật ly tan
tình em vẫn thấm vẫn mang nồng nàn

A-n-H43v3r
01-08-2005, 01:56 PM
tình em như làn sóng xanh
ôm anh cát trắng mong manh nắng vàng
ôi chao cảnh vật ly tan
tình em vẫn thấm vẫn mang nồng nàn

Nếu anh hiểu nỗi niềm mang
Sao anh cứ để dở dang thế này
Sao đôi ta chẳng sum vầy
Gieo thêm đau khổ đọa đày.. nhau chi...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 02:47 PM
em khóc giọt lệ hoen mi
lòng anh đau nhói sầu bi tháng ngày
xa nhau anh làm sao đây
chỉ mong xum họp vui vầy bên em

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 07:46 PM
trăng xa lên lúc nhá nhem
ng` đi đi lúc ngọn đèn tắt khuya
ước mong 1 ngày gặp lại
mong sao xum họp đong đầy phố mưa

A-n-H43v3r
02-08-2005, 08:00 PM
em khóc giọt lệ hoen mi
lòng anh đau nhói sầu bi tháng ngày
xa nhau anh làm sao đây
chỉ mong xum họp vui vầy bên em

Nếu anh mong cảnh êm đềm
Thì em sẽ cố tin thêm một lần
Nhân tình lại gặp tình nhân
Thương yêu nối kết muôn phần bền lâu...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:03 PM
trăng xa lên lúc nhá nhem
ng` đi đi lúc ngọn đèn tắt khuya
ước mong 1 ngày gặp lại
mong sao xum họp đong đầy phố mưa
phố buồn người vắng lưa thưa
đâu đây vài cặp trong mưa hẹn hò
xa xa thấp thoáng chuyến đò
cà phê quán nhỏ mình tôi ngồi sầu


Nếu anh mong cảnh êm đềm
Thì em sẽ cố tin thêm một lần
Nhân tình lại gặp tình nhân
Thương yêu nối kết muôn phần bền lâu...

tình ta sẽ chẳng phai mau
tình ta xanh thấm một màu ước ao
mai ta sánh bước vườn đào
mai ta phiêu lãng gọi chào núi non

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 08:05 PM
ai kia lỡ bước qua cầu
thuyền xa muôn bến cuộc đời bể dâu
xa xa thấp thoáng ngàn thông
cà phê vắng bóng ng` xưa ước thề

minh già ơi minh già bùn quá à...............

A-n-H43v3r
02-08-2005, 08:09 PM
tình ta sẽ chẳng phai mau
tình ta xanh thấm một màu ước ao
mai ta sánh bước vườn đào
mai ta phiêu lãng gọi chào núi non

Bao năm tình nghĩa vẫn còn
Dù cho ngăn c'ach lòng son chưa mờ
Ta xây đắp lại ước mơ
Góp nên vần điệu lời thơ.. tự tình...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:26 PM
Bao năm tình nghĩa vẫn còn
Dù cho ngăn c'ach lòng son chưa mờ
Ta xây đắp lại ước mơ
Góp nên vần điệu lời thơ.. tự tình...

chết rồi ko biết làm tiếp sao nữa ...đã tụ họp rồi chẳng lẽ chia ly

bao năm em đã hy sinh
lòng son tình sắt một mình chờ anh
đến nay em đã chờ thành
cùng chung mái ấm khói xinh một vành


ai kia lỡ bước qua cầu
thuyền xa muôn bến cuộc đời bể dâu
xa xa thấp thoáng ngàn thông
cà phê vắng bóng ng` xưa ước thề

minh già ơi minh già bùn quá à...............

bao nhiêu mộng ước đam mê
còn đâu em hỡi người đi về rồi
tình ta chắc thế này thôi
sang ngang em đã bỏ tôi 1 mình

phương khùng phương khùng ( jk) sao buồn ? kể nghe coi

A-n-H43v3r
02-08-2005, 08:29 PM
chùng nào gãnh làm típ đi ngủ nha :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:31 PM
sweet dream :cool1: :hihi:

A-n-H43v3r
03-08-2005, 07:45 PM
chết rồi ko biết làm tiếp sao nữa ...đã tụ họp rồi chẳng lẽ chia ly

bao năm em đã hy sinh
lòng son tình sắt một mình chờ anh
đến nay em đã chờ thành
cùng chung mái ấm khói xinh một vành


keke :D

Bây giờ tình lại tươi xanh
Bây giờ "gương vỡ lại lành" thế thôi..
Đôi ta đã có nhau rồi
Mong duyên bền vững trọn đời sắc son...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:05 PM
ko biết làm tiếp sao nữa

nhà tranh giữa ngàn núi non
một vần khói tỏa đường mòn vây quanh
đôi ta dệt mối duyên lành
chồng làm vợ cấy mong manh tình đời

A-n-H43v3r
03-08-2005, 08:11 PM
keke :D

Hai ta yêu mãi không rời
Cùng nhau xây đắp mộng đời thêm xanh
Bên nhau gió mát trăng thanh
Dựng nên hạnh phúc.. nhà tranh tim vàng... :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:15 PM
sợ lắm hoàn cảnh trái ngang
định mệnh oan trái làm tan đôi mình
rồi đây khi ánh bình minh
ai kia sẽ mãi chung tình bên tôi ?

A-n-H43v3r
03-08-2005, 08:18 PM
sợ lắm hoàn cảnh trái ngang
định mệnh oan trái làm tan đôi mình
rồi đây khi ánh bình minh
ai kia sẽ mãi chung tình bên tôi ?

Nếu anh đã chẳng tin rồi
Thì thôi anh nhé chia đôi con đường
Nếu anh chẳng muốn vấn vương
Thì tôi níu kéo yêu thương làm gì....

chia rùi đó chịu chưa :D keke

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:22 PM
em à thôi hãy đừng đi
đôi lời khời dại sầu bi làm si
mắt nàng đọng hạt sương mi
lòng tôi e ấp tình si cả đời

stupid_girl88
04-08-2005, 03:23 AM
thơ của tôi chẳng phải thơ luc bát
nhưng tôi cứ vào phát xem sao
vì lòng tôi cũng rất thanh cao
cũng yêu thơ như biết bao người
cũng muốn cười khi đoc đươc thơ hay
cũng rât cay khi làm thơ kém ban
nhưng không sao vì bầu trời vãn cao
vẫn đem về biêt bao mơ ước
và rồi ngày kia tôi sẽ chẳng phải ngước lên nhìn
bởi trong vong tay tôi khát vọng dâng trào !!!

thơ tôi chăng phải thơ luc bát
nhưng tôi cũng thử vào phát coi
đoc thơ các bạn lòng thanh thản
bởi lời thơ trong sáng biêt bao
những tâm hồn vẫn còn tươi trẻ
chưa hề bị cuôc đời làm sứt mẻ
vì thế tôi cùng các bạn trẻ
hãy làm thơ cho lòng mình vui vẻ
!!!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-08-2005, 09:04 AM
làm thơ ko phân thể loài
nhưng mà girl hỡi bên ngoài có ghi
đây là lục bát tình si
ai yêu lục bát thì đi vào làm

A-n-H43v3r
04-08-2005, 07:49 PM
em à thôi hãy đừng đi
đôi lời khời dại sầu bi làm si
mắt nàng đọng hạt sương mi
lòng tôi e ấp tình si cả đời

Nếu như anh chẳng muốn rời
Sao anh còn thốt những lời không tin
Em đã nói sẽ trọn tình
Nghe em anh nhé chúng mình..hợp đôi...

GoodNight[Rain]
04-08-2005, 09:30 PM
Nếu như anh chẳng muốn rời
Sao anh còn thốt những lời không tin
Em đã nói sẽ trọn tình
Nghe em anh nhé chúng mình..hợp đôi...
anh nghĩ mình chỉ mơ thôi
thân anh đâu sánh đc ngồi với em
vậy mà mưa bão nhá nhem
tình em vẫn mãi dịu dàng trao anh!!

nick mới của kẻ bên lề đợi em đó ... mà a-n tên gì vậy ?

A-n-H43v3r
04-08-2005, 10:04 PM
sao thay tên đổi họ chi vậy... ê có msn hong chat chơi bi giờ đang dùng laptop ko có yahoo :D à a_n.. tên Thi

Tại sao anh lại đoạn đành
Lời than thân ấy sao dành cho nhau?
Chúng ta không phải mơ đâu
Là duyên tiền định tâm đầu.. lứa đôi...

GoodNight[Rain]
04-08-2005, 10:16 PM
nói thật hay giỡn anh thôi ?
anh thấy mơ mộng lôi thôi trên trời
nắm tay anh chặt em ơi
đừng để đôi lứa giữa đời trôi xa

cho nick đi rồi add cho

A-n-H43v3r
04-08-2005, 10:30 PM
']nói thật hay giỡn anh thôi ?
anh thấy mơ mộng lôi thôi trên trời
nắm tay anh chặt em ơi
đừng để đôi lứa giữa đời trôi xa

cho nick đi rồi add cho

[email protected].. mờ sáp đi ngủ rùi :D

Em nắm thật chặt anh nha
Sợ anh vuột mất người ta... đem dzìa
Nắm tay này luôn tay kia
Cho mình không lạc , không lìa khỏi nhau...

stupid_girl88
05-08-2005, 03:21 AM
thơ tôi không luc bat'
nhưng vao phat xem sao
o^`!vân`thơ thanh cao
nhưng~ lơi` thơ viêt' vao`
cua bât' ki` ban nao`
đêu` rât' đang' tư hao`
va` tôi` chuc' ban na`o
thanh` viên thơ chiêu` tim'
hay~ viêt' nhưng~ vân` thơ
thât hay thât. tai` tinh`!!!
stupid_girl88 thât. tinh`
chuc tât ca gia đinh`
va` cung ca vơi minh`
xây vân` thơ chiêu` tim' !!!

A-n-H43v3r
05-08-2005, 07:26 PM
mèn cái thằng nhóc kẻ ben lề đợi em thấy A_n_h già rùi ko thèm đối thơ nữa hen.. thiệt tình

GoodNight[Rain]
05-08-2005, 08:40 PM
hix...hix...tại dzì nếu kêu em thì thấy ngượng còn kêu ...thì ...:( làm sao giờ huhhu

A-n-H43v3r
05-08-2005, 09:07 PM
thơ thui mờ cưng tưởng tu*ợng làm cho ai khác ko fai? cho chị là được rùi kkeke :D