PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngốc ơi !!



Khúc Nhạc Buồn
03-01-2008, 07:52 PM
Ấy có biết nhìu lúc tớ muốn "bum" ấy một phát cho tội ngu ngơ quá xá ...ngốc ơi là ngốc !! khi biết hai nhỏ cùng thích ấy mà ấy dám rủ cả hai đi chơi chung ...( Vào lớp thì cứ ngẩn tò te ..., suốt ngày gặp mặt ấy là gặp cả đám nữ !! Hôm trước đi thăm nhỏ bạn bị bệnh , hông biết ấy nghĩ thế nào ôm một bó hoa tặng ngay ngày Noel ..nhỏ đỏ mặt, tớ chỉ biết ôm cục tức..ấy hông biết nhỏ í mến ấy từ lâu rồi hông !! Ngốc ơi là ngốc !!:-& Trên đường về , rỏ ràng là hai nhỏ kia "canh me" trước òi ..zậy mà ấy vẫn tin là "tình cờ " . Đêm Noel , tớ và ấy lại cãi nhau , ấy quăn luôn bó hoa xuống sông ..ngoài trời lạnh thế , mà lòng tớ nóng ran !! Lí do đơn giản , ấy đến trễ còn chạy xe phân khối lớn , tớ giận hông lên ...ngày kế tiếp nghe bạn ấy nói tớ mới biết ..ở đây hông có bán hoa hồng , ấy chạy tận ngoài kia mới mua được , lại gặp mưa lớn ..:-& Tớ không thể xin lỗi ..ấy và tớ hông nói chuyện được 1 ngày rồi ..ấy nghĩ học mà !!Ngày kế tiếp ..nghỉ luôn , nhưng nghe nhỏ bạn kề lại , ấy cùng mí đứa nữa đi chơi ....quả là vậy ..bốn nhỏ hôm nay nghĩ học !!!Ấy đi học rồi ...tớ hông thèm nhìn , ấy tính nói gì , tớ lại nính thinh còn quát ấy nữa chứ ..cô giáo tình cờ thấy , ấy lại cười " Có lẻ thi học kì xong ai cũng nóng thôi cô ạ ". Tớ ghét ấy ..ghét lắm luôn ...không iu ấy nữa ...