PDA

Xem đầy đủ chức năng : sai lầm khi nói..em thik anh..



p3'_punk
02-01-2008, 10:24 PM
Em tưởng mình đã suy nghĩ kĩ. Em không hối hận vì đã nói với anh....Nhưng em hối hận vì...em..không muốn nói ra điều ấy vì em biết sẽ có người đọc được dòng tâm sự này...
Mãi mãi anh cũng chẳng hiểu em nghĩ gì đâu...nếu em bảo em mới thik anh chưa đầy 1 tuần anh cũng chẳng tin...nhưng thật là thế.Em vội vàng wa'...bạn em , chúng nó hi vọng ở em rất nhìu vì chúng nó không thế được.Em cố gắng lắm rồi. nói ra không phải dễ nhưng chấp nhận nó còn khó hơn.Em biết nước mắt chẳng làm được gì...nhưng khóc chắc sẽ đỡ buồn hơn...
VÀ em buồn về 1 người ....có lẽ người ấy đừng làm thế thì em đã hok buồn...em bik nói ra chả để làm gì cả & em cũng chưa từng muốn nói..Nếu
...Nếu người ấy đừng bảo giúp em, đừng bảo em cố lên , đừng đem hi vọng đến cho em...thì có lẽ đã khác...
...nếu người ấy đừng nói chuyện với em vô tư như thế...
...nếu người ấy không là...
...Em sẽ không khóc nhiều như thế....
...Em sẽ không thất vọng nhiều như thế...
...Em sẽ hok quyết định...

Gió ơi!!!!!! xĩn lỗi anh và cả người ấy nữa...
Em đúng là trẻ con thật...
Em hok nghĩ gì vì vô tư nghĩ là sẽ chẳng xảy ra chuyện gì....
Em tưởng mọi thứ vẫn bt...
...nhưng em chỉ xin anh đừng cười em như thế....
...đừng nghĩ rằng em chỉ là một con bé ngốc...
...anh đừng vô tư thế...

...Kông ai biết được...mãi mãi không biết được...với em gió chỉ là người bạn mà em đặt nhầm chỗ trong trái tim em...anh sẽ mãi là 1 cơn gió nhỏ thổi ngang qua trái tim em
Nó cũng từng làm em đỏ mặt...ấp úng trước 1 người...
...Mà ngày trước em chưa từng như thế...
...em quên gió thật rồi...
Khóc cho lần iu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ...dẫu bik bàn tay ấy đã ấm áp bên bàn tay khác...hjx.[/COLOR][/COLOR]

cuccungcuabame
03-01-2008, 01:05 PM
..........Nói em thik anh........hok phãi sai lầm.........sai lầm là hok nói em thik anh mà thôi........cái gì cũng vậy........mún nắm giữ được đìu mình muốn thì nói ra...........dù được hay không thì cũng hok nặng lòng.........nếu mà đã nói ra được đìu ấy.....thì bạn sẽ dễ dàng hơn bất cứ ai để mà quên anh ấy........Chúc bạn vui vẻ trỡ lại 1 cách nhanh nhất..........:battay: