allmylovevn
02-01-2008, 12:07 PM
Định hôm nay đi ngủ sớm cho khỏe nhưng mà Nằm mãi chẳng ngủ được có lẽ mình đã quen thức đêm mất rồi , Chẳng biết từ bao giờ nhưng mà có lẽ là lâu lắm rồi , nằm xuống là những suy nghĩ lại đến với mình , tương lai ? mình sẽ làm gì ? .20 Năm qua mình đã làm được những gì ? , Sai lầm mình ở đâu ? , và định hướng đi cho ngày mai và một chút ít về người ấy !.
+ Có nhiều lúc mình nghĩ
- giá như được làm lại có lẽ mình đã không vào học ở một trường dân lập như hiện nay mà phải là một trường khác!.
- giá như được làm lại mình đã ko để người mình yêu rời xa mình , nhưng bây giờ thì hết rồi mình có lẽ không xứng đáng với cô ấy nữa , cô ấy học giỏi , nhà khá giả , lại tự tin và có hoài bão lớn , còn mình chỉ là một người bình thường chẳng làm được gì cho cô ấy cả , có lẽ nên để cô ấy tìm được một người xứng đáng hơn mình .và mình chỉ hi vọng cô ấy được hạnh phúc !.
- Giá như gia đình mình bố mẹ không chia tay có lẽ mình đã ko mất đi tình yêu của người mẹ mới chỉ khi mình học lớp 5 , Mình thương mẹ lắm , tuy là con trai nhưng mà mình rất cần tình thương yêu của mẹ , đến bây giờ cũng vậy mình Muốn làm cho mẹ một cái gì đó để mẹ được hạnh phúc bù lại những cực khổ mẹ đã chịu trong cuộc sống này ! Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt thực hiện những dự định trong tương lai để thành công và mình sẽ đón mẹ về ở với mình !.
- Giá như mình ko mê game năm lớp 12 có lẽ cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác : mình quậy và phá từ năm lớp 7 đến lớp 9 đến năm lớp 10 mình gặp cô ấy có lẽ chính cô ây đã cho mình thêm nghị lực và những lời động viên để mình có thể học ngày đêm để bù lại những ngày dong chơi vô ích .Học kì 1 năm lớp 11 lần đầu tiên cầm trên tay tấm bằng khen mình vui lắm vì Những cố gắng của mình đã đc đền đáp mình không dám tin khi học kì 1 năm lớp 10 mình chỉ có 2,9 toán và 3,5 lí 4.2 hóa nghĩ lại vẫn còn thấy sợ quá !, nhưng có lẽ chính là cô ấy gúp mình học tập khá hơn sống vui hơn và có ích hơn thì khi năm lớp 12 khi chuẩn bị chia tay mái trường mình sợ lắm mình sợ ko còn được gặp cô ấy mỗi ngày nữa và mình biết mình ko xứng với cô ấy đâu mình đâm ra buồn và lúc đó game đã gúp mình lấp vào khoảng buồn ấy mình lao vào game như một người nghiện vậy , chơi cả ngày lẫn đêm mặc dù bố mình rất khó tính nhưng lúc đó cõ lẽ mình đã nghiện mất rồi để rồi trả giá bằng năm đầu tiên rớt đại học , "đúng là cái giá phải trả ".Đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác sau một năm ôn game trên bmt và một tuần ôn luyện mình đã phải trả giá tiếp theo là vào trường ĐH dân lập nghĩ thấy sao mình nhục quá , bạn bè đứa nào cũng học đại học quốc gia , đại học kinh tế còn mình thì sao ...Buồn và chỉ biết buồn lại chơi game lại bỏ mất học kì 1 năm học dh đầu tiên và nợ đến 7 môn , một con số nghe kỉ lục ghê hồi đi học mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình học chỉ để ko phải thi lại mà học sao cho đạt điểm tối đa cơ , nhưng xuống đại học mình chỉ cần qua được môn là mừng lắm rồi , nghĩ lại thấy buồn sao thế nhỉ sai lầm nhiều thế nhỉ , mãi đến học kì 1 năm thứ 2 mình mới nghĩ ra mình đã sai quá nhiều và đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào những trò vô ích , Mình sẽ làm lại dù muộn còn hơn không , câu nói của bố mình lúc này mình mới hiểu " Cuộc sống và tương lai của con là do con tự chọn và quyết định " , Mình sẽ cố gắng thật nhiều để bù vào khoảng thời gian lãng phí trước kia , bây giờ mình đã có mục đích đã có những ước mơ và dự định và mình sẽ làm hết mình để bố mẹ không phải thất vọng về mình nữa , bố đã quá buồn về mình rồi hjx hjx , sợ bố nhưng mà thương bố lắm !.
có lẽ còn nhiều giá như lắm nhưng mà mình không viết ra nữa và mình mong rằng các bạn ai đang và đã như mình hãy cố gắng dừng lại trước khi quá muộn đừng phí thời gian vào những việc vô ích như game để rồi phải hối hận như mình !.
" Hãy cố gắng khi bạn còn có thể"
"Hãy dừng lại trước khi quá muộn"
"Hãy sống có ước mơ và dự định"
"Việc hôm nay chớ để ngày mai " <-- câu này phải nhớ nhé!
" Thành công hay ko , giàu có hay ko , là do chính bạn quyết đinh"
"Hãy dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và đề ra những kế hoạch"
" Hãy sống vì bạn bè nhiều hơn đừng quá ích kỉ "
"Tình bạn đôi khi còn tốt hơn TY đối với người khác giới"
" .. có những cái mất đi là do chủ định , có những duyên phận là mãi mãi không được hưởng hạnh phúc bên nhau , yêu một người không nhất thiết phải có , nhưng có một người thì nhất thiết phải giữ gìn tình yêu đó ngày càng thắm thiết"
đây chỉ là những suy nghĩ của allmylovevn từ những kinh nghiệm và từ trong danh ngôn ! Hi vọng nó sẽ gúp ích được bạn trong cuộc sống.Hinh vọng bạn sẽ thành công trong cuộc sống và lúc đó đừng quên tôi tôi nhé tôi tên Nguyễn trọng hải và nick name allmylovevn.
+ Có nhiều lúc mình nghĩ
- giá như được làm lại có lẽ mình đã không vào học ở một trường dân lập như hiện nay mà phải là một trường khác!.
- giá như được làm lại mình đã ko để người mình yêu rời xa mình , nhưng bây giờ thì hết rồi mình có lẽ không xứng đáng với cô ấy nữa , cô ấy học giỏi , nhà khá giả , lại tự tin và có hoài bão lớn , còn mình chỉ là một người bình thường chẳng làm được gì cho cô ấy cả , có lẽ nên để cô ấy tìm được một người xứng đáng hơn mình .và mình chỉ hi vọng cô ấy được hạnh phúc !.
- Giá như gia đình mình bố mẹ không chia tay có lẽ mình đã ko mất đi tình yêu của người mẹ mới chỉ khi mình học lớp 5 , Mình thương mẹ lắm , tuy là con trai nhưng mà mình rất cần tình thương yêu của mẹ , đến bây giờ cũng vậy mình Muốn làm cho mẹ một cái gì đó để mẹ được hạnh phúc bù lại những cực khổ mẹ đã chịu trong cuộc sống này ! Mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt thực hiện những dự định trong tương lai để thành công và mình sẽ đón mẹ về ở với mình !.
- Giá như mình ko mê game năm lớp 12 có lẽ cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác : mình quậy và phá từ năm lớp 7 đến lớp 9 đến năm lớp 10 mình gặp cô ấy có lẽ chính cô ây đã cho mình thêm nghị lực và những lời động viên để mình có thể học ngày đêm để bù lại những ngày dong chơi vô ích .Học kì 1 năm lớp 11 lần đầu tiên cầm trên tay tấm bằng khen mình vui lắm vì Những cố gắng của mình đã đc đền đáp mình không dám tin khi học kì 1 năm lớp 10 mình chỉ có 2,9 toán và 3,5 lí 4.2 hóa nghĩ lại vẫn còn thấy sợ quá !, nhưng có lẽ chính là cô ấy gúp mình học tập khá hơn sống vui hơn và có ích hơn thì khi năm lớp 12 khi chuẩn bị chia tay mái trường mình sợ lắm mình sợ ko còn được gặp cô ấy mỗi ngày nữa và mình biết mình ko xứng với cô ấy đâu mình đâm ra buồn và lúc đó game đã gúp mình lấp vào khoảng buồn ấy mình lao vào game như một người nghiện vậy , chơi cả ngày lẫn đêm mặc dù bố mình rất khó tính nhưng lúc đó cõ lẽ mình đã nghiện mất rồi để rồi trả giá bằng năm đầu tiên rớt đại học , "đúng là cái giá phải trả ".Đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác sau một năm ôn game trên bmt và một tuần ôn luyện mình đã phải trả giá tiếp theo là vào trường ĐH dân lập nghĩ thấy sao mình nhục quá , bạn bè đứa nào cũng học đại học quốc gia , đại học kinh tế còn mình thì sao ...Buồn và chỉ biết buồn lại chơi game lại bỏ mất học kì 1 năm học dh đầu tiên và nợ đến 7 môn , một con số nghe kỉ lục ghê hồi đi học mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình học chỉ để ko phải thi lại mà học sao cho đạt điểm tối đa cơ , nhưng xuống đại học mình chỉ cần qua được môn là mừng lắm rồi , nghĩ lại thấy buồn sao thế nhỉ sai lầm nhiều thế nhỉ , mãi đến học kì 1 năm thứ 2 mình mới nghĩ ra mình đã sai quá nhiều và đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào những trò vô ích , Mình sẽ làm lại dù muộn còn hơn không , câu nói của bố mình lúc này mình mới hiểu " Cuộc sống và tương lai của con là do con tự chọn và quyết định " , Mình sẽ cố gắng thật nhiều để bù vào khoảng thời gian lãng phí trước kia , bây giờ mình đã có mục đích đã có những ước mơ và dự định và mình sẽ làm hết mình để bố mẹ không phải thất vọng về mình nữa , bố đã quá buồn về mình rồi hjx hjx , sợ bố nhưng mà thương bố lắm !.
có lẽ còn nhiều giá như lắm nhưng mà mình không viết ra nữa và mình mong rằng các bạn ai đang và đã như mình hãy cố gắng dừng lại trước khi quá muộn đừng phí thời gian vào những việc vô ích như game để rồi phải hối hận như mình !.
" Hãy cố gắng khi bạn còn có thể"
"Hãy dừng lại trước khi quá muộn"
"Hãy sống có ước mơ và dự định"
"Việc hôm nay chớ để ngày mai " <-- câu này phải nhớ nhé!
" Thành công hay ko , giàu có hay ko , là do chính bạn quyết đinh"
"Hãy dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ và đề ra những kế hoạch"
" Hãy sống vì bạn bè nhiều hơn đừng quá ích kỉ "
"Tình bạn đôi khi còn tốt hơn TY đối với người khác giới"
" .. có những cái mất đi là do chủ định , có những duyên phận là mãi mãi không được hưởng hạnh phúc bên nhau , yêu một người không nhất thiết phải có , nhưng có một người thì nhất thiết phải giữ gìn tình yêu đó ngày càng thắm thiết"
đây chỉ là những suy nghĩ của allmylovevn từ những kinh nghiệm và từ trong danh ngôn ! Hi vọng nó sẽ gúp ích được bạn trong cuộc sống.Hinh vọng bạn sẽ thành công trong cuộc sống và lúc đó đừng quên tôi tôi nhé tôi tên Nguyễn trọng hải và nick name allmylovevn.