PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai hiểu ta



nho_ngo
02-01-2008, 03:38 AM
H ơi! H co biết là T đã có tc với H ko? Chắc chẳng bao giờ H biết được đâu!Mỗi khi buồn T đều nghĩ tới H , nhưng T sẽ cố ko nghĩ tới H nữa. Chúng ta vẫn mãi là những người bạn bình thường của nhau thôi.Mỗi khi gặp H T thấy rất vui , nhưng cũng lúc đó T nhận ra H ko có chút tc nào với T hết. T cũng ko hiểu vì sao T lại thích H nữa , biết là sẽ chẳng đi tới đâu nhưng T vẫn cứ như thế. Có rất nhiều điều T muốn nói với H. Nhưng T sẽ giữ nó cho riêng mình thôi. T cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với H bởi vì H là một người rất tốt. thật may mắn cho ai có được H.Mong rằng T sẽ nhanh chóng hết thích H đi , H ơi ! H hãy làm gì đó để T ghét H đi. :timvo: