vicky_23
01-01-2008, 09:04 PM
Đừng khơi lên nhé ngọn lửa trong em
Khi nỗi nhớ chưa ngủ yên sâu thẳm
Trong tâm thức em vẫn còn tươi lắm
Giọng anh trầm ấm,ấm nóng bên tai
Đừng đánh thức kỷ niệm muốn phôi phai
Ngày anh bên em cùng ngồi trước biển
Sóng bây giờ vẫn hôn bờ mải miết
Chỉ có dấu chân trên cát đã nhòa
Em mở lòng mình trước sóng mênh mang
Gió se sắt,nhớ vòng tay ấm áp
Một mình em với biển,trời và cát
Thả nỗi niềm mong cho sóng cuốn trội
Khi nỗi nhớ chưa ngủ yên sâu thẳm
Trong tâm thức em vẫn còn tươi lắm
Giọng anh trầm ấm,ấm nóng bên tai
Đừng đánh thức kỷ niệm muốn phôi phai
Ngày anh bên em cùng ngồi trước biển
Sóng bây giờ vẫn hôn bờ mải miết
Chỉ có dấu chân trên cát đã nhòa
Em mở lòng mình trước sóng mênh mang
Gió se sắt,nhớ vòng tay ấm áp
Một mình em với biển,trời và cát
Thả nỗi niềm mong cho sóng cuốn trội