PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn !!!



pejen
31-12-2007, 12:10 PM
tình yêu thật khó hiểu , mình thật lòng rất thix L , nhưng mình lại ko biết L nghĩ như thế nào ! L đẵ từng làm mình rất đau lòng , nhưng cưối cùng mình cũng tha thứ cho L , vì mình hiểu trên thế gian này , ai cũng có lúc làm sai , phải coi có ng cho cơ hội họ đi sữa đổi ko. tuy là đã tha thứ cho L , nhưng ko hiểu sao mình cảm thấy là ko còn yêu và tin L như hối trưóc nữa rồi , thật sự chán thiệt. có ai chỉ cho mỉnh bít phải như thế nào ko? :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

m2mnamtuocbongtoi
31-12-2007, 12:20 PM
sự thật bao giò cũng vậy mà........ nhưng bạn đã tha thứ rùi mà......:D............. hãy đặt niềm tin vào 1 ai đo....... nha................

Nhã_Mai_Anh
31-12-2007, 10:43 PM
Tui ghét nhất là 3 cái từ " THA THỨ ĐƯỢC " .