PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể quên............thì hãy quên anh nhe!



lancun
29-12-2007, 08:39 AM
Anh.Lại một năm nữa sắp trôi qua,chúng ta đã đi qua những tháng ngày có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời.Đã bao lần em định viết cho anh mấy dòng nhưng lâu rồi chúng ta ko gọi điên cũng chăng liên lạc j`lại ngại câm bút nên ý định đó đã ko thể thực hiện được.Trước đây em vẫn thường viết thư cho anh bằng bút bi,bất kì một việc j` cầm đến bút giấy cũng chẳng thấy ngại.Từ khi dùng máy tính đến giờ lại lười,ngay cả đến bây giờ muốn ngồi viết thư cho anh cũng thấy chưa quen.Nói vậy thôi chứ chắc anh cũng biết từ trước tới giờ tính em đã định làm điều j` thì sẽ cố gắng bằng được.Vậy nên khi ngồi viết thư cho anh thì mọi chuyện dường như ko còn trở ngại nào.Từ ngày xa nhau chưa lúc nào em thôi nghĩ đến anh,mặc dù em vẫn biết giữa chúng ta giờ đã có những khoảng cách.Anh đã có cuộc sống của riêng mình và điều đó hơn ai hết em vẫn đau đáu mong đợi rất nhiều.Biết anh giờ đã có cuộc sống ổn định,tiền bạc,công việc,tình yêu và hạnh phúc,dù em ko được như em mong đợi song lòng em vẫn thấy có chút bình yên.Chúng ta xa nhau cũng là điều em ko hề mong muốn,anh luôn là người ko có lập trường,ko dám đấu tranh cho chính tình yêu của bản thân mình.Và em cũng cảm nhận được một điều rằng bản thân em ko đem lại cho anh niềm hạnh phúc như những người khác.Em chẳng trách j` anh vì những đòi hỏi thực tế đặt ra song nhiều lúc tự nghĩ đến mọi chuyện đã qua thấy mình thật kém cỏi.Nghĩ rất nhiều và cũng yêu rất nhiều,nhưng rồi em lại thấy tiếc khi đã để mất anh,để xảy ra nhưng chuyện mà chính em cũng ko thể lường trước được.Đáng lẽ ra em ko nên nói những điều này vì biết rằng tất cả với chúng ta đều quá muộn nhưng dù sao trong sâu thẳm lòng mình,mỗi người đều nghĩ về quá khứ với những j` tốt đẹp nhất,đáng trân trọng nhất cũng đủ làm tăng thêm nghị lực cho ngày mai tốt đẹp hơn.Có thể những dòng chữ này có thể gợi lại cho anh những kỷ niệm ko vui và cũng có thể anh sẽ cho rằng giờ đây em là người hoài cổ, lắm điều nhưng để nói ra được như thế này em cũng đã suy nghĩ rất nhiều.Em ko có ý định làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của anh nhưng những j` chúng ta đã có với nhau hãy coi đó như là kỷ niệm đẹp.Trách cứ nhau cũng chỉ thêm nặng lòng.Mà cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua càng thêm bận tâm mà ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.Nếu có thể quên,anh cứ sống cho riêng mình,chăm lo cho công việc và bản thân.Những điều còn lại,với em hãy xem lá như cơn gió thoảng qua để những ngày bình yên lại trở về bên anh như thủa nào anh nhé.Em chẳng trách anh đâu,cũng ko muốn anh bận tâm bất kỳ điều j`mà hãy vui sống với những j`mình đang có.Như thế cũng là một ân huệ mà em,đã từ lâu vẫn nguyện cầu cho riêng anh ở nơi xa xôi ấy.Tam biệt và mong điều bình an luôn bên anh.