REDFOX
29-12-2007, 08:26 AM
Thiên hạ có nói một câu rằng: yêu nhau thì đến củ ấu cũng phải tròn.Đành rằng là thế,nhưng song song bên đó,vẫn cứ tồn tại một câu như một chân lí hiển nhiên:yêu nhau cho lắm vào để rồi cắn nhau đau.Phải rồi,khi bước vào yêu,các anh,các cậu cứ tung ra hết các chiêu thế này thế nọ,để rồi sau đấy lại phẩy tay một cái,và hay ho rằng,sau một vài chuyến dao du thưởng ngoạn, các anh lại quay trở về với cái tình yêu mà các anh gọi là bất diệt!
Đời có lắm cái hay mà có lẽ đi hết cả cuộc đời vẫn chưa khám phá hết nổi.Thật nực cười ,khi các anh các chị đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau,thì cứ xoay mọi cách,tung ra mọi chiêu,quay phải quay trái,các chàng trai áp dụng triệt để cái khẩu ngữ :đẹp trai không bằng chai mặt, các cô gái thì tung ra cái chiêu quan tâm tới ngóc ngách trái tim chàng để có đc cái vật sở hữu mà các anh các chị gọi là tình yêu đích thực của mình.và để rồi sau đấy một thời gian,khi đã có đc những thứ gọi là cần nhưng vẫn còn thiếu,các anh các chị lại vẫy tay tạm biệt những mối tình bất diệt này để đi đến một vài mối tình bất diệt khác! Miệng thì cứ chu lên mà hô hào rằng:anh(em) là người anh yêu nhất,nhưng đằng sau những lời nói ngon ngọt đầy mật đắng ấy là những bộ mặt muôn dạng muôn vẻ,đc chắt chiu và lọc lõi qua kinh nghiệm tình trường.Phẩy tay cho qua và cũng nên cho đi những nhân như thế!
Và cũng lại nực cười thêm một lần nữa,sau khi chán chê chơi bời,sau những cuộc thưởng hoa thưởng nguyệt,các anh các chị lại quay về cúi đầu nhận lỗi cái mà trước đây các anh ruồng bỏ.và còn gì nữa?những cái cúi đầu chao ôi xem đến là tội nghiệp,những cử chỉ mà bất cứ một con động vật máu lạnh nào cũng chảy ra nước,những lời có cánh dường như tăng lên gấp bội,và những ánh mắt ngước nhìn đầy trìu mến.Tất cả những gì mà những diễn viên gạo cội này thể hiện chỉ là đạt đến mục đích:có đc cái gật đầu xin tha lỗi của đối phương.Sao các anh không chịu hiểu một điều rằng:chúng tôi không phải là một món hàng để các anh đem mua và bán?Và các cô gái đc mệnh danh là kẻ thứ 3 đáng ghét,sau không quay sang mà suy nghĩ rằng:của thiên thì sẽ trả địa.anh ta đã có cái gan dám bỏ người yêu mình,thì tại sao anh ta lại ko có cái can đảm để tiếp tục bỏ cô như anh ta đã từng làm?
Có một câu hỏi đc đặt ra rằng:tại sao người ta chỉ thấy quý thấy yêu những gì một khi ta đã mất nó!Yêu thì nên yêu nghiêm túc và xác định vào,chứ như các cô mà Tchứng kiến thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi một cái.trong cuộc sống này,T chưa bao h tin rằng, có một tình yêu đích thực và bất diệt tồn tại?thực tế chứng minh,sách vở chứng minh,và cái gọi là bản thân cũng có phần cảm nhận.Buồn thay cho những con người luôn đề cao cái gọi là tình yêu đích thực lai phải hứng chịu cái cảnh gọi là tình yêu qua đường.Đáng tiếc,đáng tiếc thay!
Cũng từng biết đến một đôi yêu nhau,chàng đã phản bội nàng để rồi sau đấy ngoái đầu quay lại để nhận lời xin lỗi.Nhưng chàng không hề biết rằng,và chưa bao h đc biết đến bí mật của nàng,chưa bao giờ biết đến sự phản bội của nàng cùng trong một thời điểm chàng phản bội.Hai con người ấy,cứ phản bội nhau, loanh quanh một hồi để rồi một ngày chàng trai quay lại và cúi đầu xin lỗi. Đáng khen cho chàng trai,khi anh dũng cảm thú nhận tất cả,còn cô gái,cũng phản bội đấy nhưng hình như cố chứng tỏ rằng ta đây còn trong trắng và chưa phạm sai lầm một lần nào.Cũng thấy tội anh chàng này ghê,khi mà người ngoài lại biết bí mật của nàng,còn chàng,cứ mãi ngẫn ngơ và nghĩ rằng, mình có lỗi với người yêu.Thật đáng buồn rằng,nàng không dám có đủ can đảm và không bao h thừa nhận rằng,sự phản bội của nàng còn khủng khiếp và đáng nguyền rủa gấp 100 lần sự phản bội của chàng.còn tớ,tớ có thể ngẩng đầu và mặt lên tự hào mà nói rằng:tớ hoàn toàn trong sáng và chưa nhuốm cái chất đen của phản bội lần nào.nhưng mà cũng buồn thay,khi có những con người yêu hết lòng ,trân trọng tình yêu,hiếm khi có đc một tình yêu đích thực????buồn thay ,thật đáng buồn thay!!!!!
TB:tự nhiên thấy buồn thay cho anh chàng khi một mực tin rằng ;chỉ có mình có lỗi vì mình mà người con gái ấy ra đi . Tội nghiệp thay khi chàng vẫn chờ mong trong vô vọng người con gái đã bỏ minh để theo một người con trai khác sẽ quay trở lại với mình .Ngẫm đời tiếc thay!!!
Đời có lắm cái hay mà có lẽ đi hết cả cuộc đời vẫn chưa khám phá hết nổi.Thật nực cười ,khi các anh các chị đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau,thì cứ xoay mọi cách,tung ra mọi chiêu,quay phải quay trái,các chàng trai áp dụng triệt để cái khẩu ngữ :đẹp trai không bằng chai mặt, các cô gái thì tung ra cái chiêu quan tâm tới ngóc ngách trái tim chàng để có đc cái vật sở hữu mà các anh các chị gọi là tình yêu đích thực của mình.và để rồi sau đấy một thời gian,khi đã có đc những thứ gọi là cần nhưng vẫn còn thiếu,các anh các chị lại vẫy tay tạm biệt những mối tình bất diệt này để đi đến một vài mối tình bất diệt khác! Miệng thì cứ chu lên mà hô hào rằng:anh(em) là người anh yêu nhất,nhưng đằng sau những lời nói ngon ngọt đầy mật đắng ấy là những bộ mặt muôn dạng muôn vẻ,đc chắt chiu và lọc lõi qua kinh nghiệm tình trường.Phẩy tay cho qua và cũng nên cho đi những nhân như thế!
Và cũng lại nực cười thêm một lần nữa,sau khi chán chê chơi bời,sau những cuộc thưởng hoa thưởng nguyệt,các anh các chị lại quay về cúi đầu nhận lỗi cái mà trước đây các anh ruồng bỏ.và còn gì nữa?những cái cúi đầu chao ôi xem đến là tội nghiệp,những cử chỉ mà bất cứ một con động vật máu lạnh nào cũng chảy ra nước,những lời có cánh dường như tăng lên gấp bội,và những ánh mắt ngước nhìn đầy trìu mến.Tất cả những gì mà những diễn viên gạo cội này thể hiện chỉ là đạt đến mục đích:có đc cái gật đầu xin tha lỗi của đối phương.Sao các anh không chịu hiểu một điều rằng:chúng tôi không phải là một món hàng để các anh đem mua và bán?Và các cô gái đc mệnh danh là kẻ thứ 3 đáng ghét,sau không quay sang mà suy nghĩ rằng:của thiên thì sẽ trả địa.anh ta đã có cái gan dám bỏ người yêu mình,thì tại sao anh ta lại ko có cái can đảm để tiếp tục bỏ cô như anh ta đã từng làm?
Có một câu hỏi đc đặt ra rằng:tại sao người ta chỉ thấy quý thấy yêu những gì một khi ta đã mất nó!Yêu thì nên yêu nghiêm túc và xác định vào,chứ như các cô mà Tchứng kiến thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi một cái.trong cuộc sống này,T chưa bao h tin rằng, có một tình yêu đích thực và bất diệt tồn tại?thực tế chứng minh,sách vở chứng minh,và cái gọi là bản thân cũng có phần cảm nhận.Buồn thay cho những con người luôn đề cao cái gọi là tình yêu đích thực lai phải hứng chịu cái cảnh gọi là tình yêu qua đường.Đáng tiếc,đáng tiếc thay!
Cũng từng biết đến một đôi yêu nhau,chàng đã phản bội nàng để rồi sau đấy ngoái đầu quay lại để nhận lời xin lỗi.Nhưng chàng không hề biết rằng,và chưa bao h đc biết đến bí mật của nàng,chưa bao giờ biết đến sự phản bội của nàng cùng trong một thời điểm chàng phản bội.Hai con người ấy,cứ phản bội nhau, loanh quanh một hồi để rồi một ngày chàng trai quay lại và cúi đầu xin lỗi. Đáng khen cho chàng trai,khi anh dũng cảm thú nhận tất cả,còn cô gái,cũng phản bội đấy nhưng hình như cố chứng tỏ rằng ta đây còn trong trắng và chưa phạm sai lầm một lần nào.Cũng thấy tội anh chàng này ghê,khi mà người ngoài lại biết bí mật của nàng,còn chàng,cứ mãi ngẫn ngơ và nghĩ rằng, mình có lỗi với người yêu.Thật đáng buồn rằng,nàng không dám có đủ can đảm và không bao h thừa nhận rằng,sự phản bội của nàng còn khủng khiếp và đáng nguyền rủa gấp 100 lần sự phản bội của chàng.còn tớ,tớ có thể ngẩng đầu và mặt lên tự hào mà nói rằng:tớ hoàn toàn trong sáng và chưa nhuốm cái chất đen của phản bội lần nào.nhưng mà cũng buồn thay,khi có những con người yêu hết lòng ,trân trọng tình yêu,hiếm khi có đc một tình yêu đích thực????buồn thay ,thật đáng buồn thay!!!!!
TB:tự nhiên thấy buồn thay cho anh chàng khi một mực tin rằng ;chỉ có mình có lỗi vì mình mà người con gái ấy ra đi . Tội nghiệp thay khi chàng vẫn chờ mong trong vô vọng người con gái đã bỏ minh để theo một người con trai khác sẽ quay trở lại với mình .Ngẫm đời tiếc thay!!!