nhoc_kyo
28-12-2007, 07:59 PM
khi tôi nói tôi yêu người đã có vợ chắc nhiều người bảo tôi điên lắm nhỉ !Ha ha......ko sao.Trước kia thì nghĩ nhiều nhưng bây giờ thì không nghĩ nữa, đơn giản là vì tôi yêu người đó và tôi biết người đó cũng yêu tôi và xứng đáng để tôi yêu. Thế thôi ! Người ta nói gì tôi không quan tâm vì người ta có phải là tôi đâu,người ta không thể sống cho tôi và tôi cũng không sống vì họ,tôi sống cho mình. Tôi yêu bằng cả trái tim và tự hào vì điều đó.mà nè, tôi chắc chắn một điều là ai ở vào vị trí của tôi thì cũng sẽ yêu người đó thôi. He he! Nói giỡn thôi, nói chung đã gặp được nửa kia thì có trốn cũng không đươc. Cách tốt nhất là hãy yêu hết mình cho dù sau này có thế nào.Mà mọi người đừng có hiểu lầm là tôi đang phá hoại hạnh phúc của người khác nha,vì cái hạnh phúc đó vốn đã mất từ lâu, từ khi tôi chưa xuất hiên.Tình yêu của tôi tuy vẫn còn nhiều đau khổ nhưng tôi là người đang yêu nên ánh sáng của tình yêu đã che bớt những đau khổ đó rồi!