ga_ams
27-12-2007, 11:05 PM
[B]Chuyện về cái hôn đầu của hai thằng bạn
Phạm Tuân
[COLOR="Blue"]...............(Lược qua phần đầu)
-Ôi kìa xinh chưa? Thằng Minh thì thào trong hơi thở gấp trước một sinh vật cute, đôi mắt đau đáu
lúc lim dim lúc trợn trừng và có lúc như muốn chết lịm đi về nhan sắc vừa qua cuốn theo chiều gió phả lại những tiếc
nuối ngớ ngẩn của nó...
Nó tấm tắc khen , trầm trồ như một thằng ngộ vừa ẩn dật từ rừng ra nhìn thấy con gái.
- Thế định chơi đâu bây giờ thằng M hất hàm.
-Tao chịu mệt mỏi rồi , bây giờ chỉ có ngủ thôi.
- Ngủ cái nỗi gì được buổi chủ nhật lại ngủ.
-Chả ngủ thì đi đâu?cẩ tuần học đã đủ chết rồi , nghỉ cho khoẻ mai còn hoạt động.
- À hay ra làm tí Au cho sướng , có nhiều cái thú vị nó hóm hỉnh
- Hả? xiền bói đâu ra? tao chỉ có 3 ngàn ăn sáng thôi , tao chưa ăn đâu.
- Tao có mày yên tâm
về nhà tao nói phét , à có chuyện hay cực !
- Chuyện gì? Nó hóng hớt.
-Đỉnh luôn.
- Nói luôn đi giấu giếm. Chắc là gái gú chứ gì? À mày với cái L ra sao rồi?
-Vẫn thế suôn sẻ _ Vui vẻ _ Tất cả đều khoẻ.
- Ghê dạo này hạnh phúc thế?
-Chuyện ! tớ mà lại , nhiều lúc nhìn , trời ơi! nhìn dễ thương quá !
- AI?
-Thế tao đang nói chuyện về ai? thế mà cũng hỏi
- Hì... tao cú tưởng với " ấy " nào kiểu " phát hiện mới" í , chứ nhìn cái L ấy ằ? ừ dễ thương!
- Không phải dễ thương mà là quá dễ thương ấy chứ !
- Ừ nhưng cái L có phần cao to hơn ông đấy , ông định tính sao?
- Tao? Ừ biết làm sao? tao chỉ có vậy , có lẽ tao dính ghen lặn.
- ừ sao không thủ uống sữa và leo xà?
- Không hơn được chút nào . Chán đời ..
- Thế mãn kiếp nhỏ con.
-Ừ , thôi đến lượt ông rồi đó.
- Chuyện gì?à chuyện đấy chứ gì? Hôm tao rủ nàng đi xem phịm
-Gi?hoàng tá tràng.
- Phải nói là phim chán phèo nhưng nàng lại nói là hay . Toàn là yêu đương tay ba với máu trắng... chẳng thà cho vào
đó là bộ phim kinh dị hay chưởng hồng kông tao thích hơn.
-Con gái mà , ông suốt ngày đá đấm . THế được gì chưa?
-Nó phá lên cười vỗ vào đùi tôi phẹt một cái đau đớn. - Được rồi, chà ! phê tít trên cành mít , phải nói rằng , trời ơi !
sướng không thể chịu nổi. tôi " hôn lên mái tóc của nàng" mùi Douberich dễ chịu pha đâu đó mùi nước hoa chẳng biết
loại gì và lần mò xuống đôi môi của nàng với sự mỡ màng mọng nước và rất chi là đẹp tôn vào đó bởi màu sắc của
Lipice SheerColor.
-Thế cảm giác như thế nào? Tôi hóng.
- mới đầu tao với nàng hôn nhau , phải nói là cố gắng lắm đấy ! run mày ạ lúc hun nhau mày biết không? Răng tao
với răng nàng đánh nhau chan chát , lúc đấy tao nghĩ tới tiểu phẩm hài " ối giời ơi giết người cướp răng". Tao buồn
cười quá , đúng kiểu này là cướp răng của nhau mất . Thê mày hun bao giờ chưa?
-Chưa ! Tao mới định thôi nhưng run , sợ sợ làm sao ấy.
- Đúng là ngu như thế bao giờ cho nó chết được, tự tin lên có mỗi việc đó mà không làm được , tao chỉ sợ mày
nghiện hôn thì bỏ mẹ . Mày thấy bọn Tây nó hôn nhau không? Thằng Mít nhà tao nó xem nó bảo đó là phim kinh dị
chứ.
-Ừ ! lần sau có cơ hội tao sẽ hôn và kể lại cho mày nghe còn bây giờ xéo đê , Mama sắp về ròi đấy , ca bài ca "đàn
đúm " điếc cả tai mà tao còn chưa lau nhà giặt quần áo mới khổ chứ.
......
Vẫn còn nữa ..
Phạm Tuân
[COLOR="Blue"]...............(Lược qua phần đầu)
-Ôi kìa xinh chưa? Thằng Minh thì thào trong hơi thở gấp trước một sinh vật cute, đôi mắt đau đáu
lúc lim dim lúc trợn trừng và có lúc như muốn chết lịm đi về nhan sắc vừa qua cuốn theo chiều gió phả lại những tiếc
nuối ngớ ngẩn của nó...
Nó tấm tắc khen , trầm trồ như một thằng ngộ vừa ẩn dật từ rừng ra nhìn thấy con gái.
- Thế định chơi đâu bây giờ thằng M hất hàm.
-Tao chịu mệt mỏi rồi , bây giờ chỉ có ngủ thôi.
- Ngủ cái nỗi gì được buổi chủ nhật lại ngủ.
-Chả ngủ thì đi đâu?cẩ tuần học đã đủ chết rồi , nghỉ cho khoẻ mai còn hoạt động.
- À hay ra làm tí Au cho sướng , có nhiều cái thú vị nó hóm hỉnh
- Hả? xiền bói đâu ra? tao chỉ có 3 ngàn ăn sáng thôi , tao chưa ăn đâu.
- Tao có mày yên tâm
về nhà tao nói phét , à có chuyện hay cực !
- Chuyện gì? Nó hóng hớt.
-Đỉnh luôn.
- Nói luôn đi giấu giếm. Chắc là gái gú chứ gì? À mày với cái L ra sao rồi?
-Vẫn thế suôn sẻ _ Vui vẻ _ Tất cả đều khoẻ.
- Ghê dạo này hạnh phúc thế?
-Chuyện ! tớ mà lại , nhiều lúc nhìn , trời ơi! nhìn dễ thương quá !
- AI?
-Thế tao đang nói chuyện về ai? thế mà cũng hỏi
- Hì... tao cú tưởng với " ấy " nào kiểu " phát hiện mới" í , chứ nhìn cái L ấy ằ? ừ dễ thương!
- Không phải dễ thương mà là quá dễ thương ấy chứ !
- Ừ nhưng cái L có phần cao to hơn ông đấy , ông định tính sao?
- Tao? Ừ biết làm sao? tao chỉ có vậy , có lẽ tao dính ghen lặn.
- ừ sao không thủ uống sữa và leo xà?
- Không hơn được chút nào . Chán đời ..
- Thế mãn kiếp nhỏ con.
-Ừ , thôi đến lượt ông rồi đó.
- Chuyện gì?à chuyện đấy chứ gì? Hôm tao rủ nàng đi xem phịm
-Gi?hoàng tá tràng.
- Phải nói là phim chán phèo nhưng nàng lại nói là hay . Toàn là yêu đương tay ba với máu trắng... chẳng thà cho vào
đó là bộ phim kinh dị hay chưởng hồng kông tao thích hơn.
-Con gái mà , ông suốt ngày đá đấm . THế được gì chưa?
-Nó phá lên cười vỗ vào đùi tôi phẹt một cái đau đớn. - Được rồi, chà ! phê tít trên cành mít , phải nói rằng , trời ơi !
sướng không thể chịu nổi. tôi " hôn lên mái tóc của nàng" mùi Douberich dễ chịu pha đâu đó mùi nước hoa chẳng biết
loại gì và lần mò xuống đôi môi của nàng với sự mỡ màng mọng nước và rất chi là đẹp tôn vào đó bởi màu sắc của
Lipice SheerColor.
-Thế cảm giác như thế nào? Tôi hóng.
- mới đầu tao với nàng hôn nhau , phải nói là cố gắng lắm đấy ! run mày ạ lúc hun nhau mày biết không? Răng tao
với răng nàng đánh nhau chan chát , lúc đấy tao nghĩ tới tiểu phẩm hài " ối giời ơi giết người cướp răng". Tao buồn
cười quá , đúng kiểu này là cướp răng của nhau mất . Thê mày hun bao giờ chưa?
-Chưa ! Tao mới định thôi nhưng run , sợ sợ làm sao ấy.
- Đúng là ngu như thế bao giờ cho nó chết được, tự tin lên có mỗi việc đó mà không làm được , tao chỉ sợ mày
nghiện hôn thì bỏ mẹ . Mày thấy bọn Tây nó hôn nhau không? Thằng Mít nhà tao nó xem nó bảo đó là phim kinh dị
chứ.
-Ừ ! lần sau có cơ hội tao sẽ hôn và kể lại cho mày nghe còn bây giờ xéo đê , Mama sắp về ròi đấy , ca bài ca "đàn
đúm " điếc cả tai mà tao còn chưa lau nhà giặt quần áo mới khổ chứ.
......
Vẫn còn nữa ..