Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa buồn........em nhớ anh???



lancun
27-12-2007, 10:24 PM
Hà Nội,ngày hôm nay mưa nhiều lắm.Từ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngòai em thấy có rầt nhiều người đang khóac lên mình những chiếc áo mưa với đủ màu sắc khác nhau. Xanh có, đỏ có..........????? với anh ở nơi xa ấy anh sẽ chọn cho mình màu áo gì.Còn em ,em thích màu xám anh ạ,em sẽ chọn cho mình chiếc áo mưa màu xám.Màu xám mưa buồn em nhớ anh.
Anh có còn nhớ ngày này cách đây 2 năm hay không.Cũng vào ngày mưa lớn như hôm nay em đã nhận lời yêu anh,ngừơi con trai đã đánh thức trong em nhịp đập thổn thức của tâm hồn.Quả thực em không thể tin được rằng có một ngừơi con trai nào khác lại có thể làm cho mình thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy.Em biết một luồng cảm xúc lan tỏa,em cũng nhận ra rằng từ đây mình đã có sự thay đổi trong tâm tư tình cảm.Đôi lúc ngồi nghĩ ngợi mới thấy rằng,tình yêu quả thật luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu và không ai có thể nói trước được điều gì.Đúng vậy,mọi chuyện đôi khi mình cũng chẳng thể lường hết được phải không anh?Tuy nhiên mọi việc đã không như chúng ta mong đợi.Cả anh và em đã có nhiều kỷ niệm,có những khỏanh khắc thật thú vị và khó quên,thế nhưng lại không mấy đơn giản phải không anh?Bơi thế điều quan trọng hơn cả là thực tế tình cảm của chính bản thân anh.ai đó đã từng nói rằng tính yêu địch thực xuất phát từ tình cảm đích thực.Nó sẽ là tương lai của chúng ta nếu nó tồn tại trên cơ sở bền vững.Em không biết được rằng,những gì chúng ta có đuọc hôm nay có đủ để tạo nên niêm tin yêu nơi anh hay không nhưng với em tất cả dường như đã bắt đầu.

chubby9x
28-12-2007, 12:16 AM
Đúng vậy màu xám là nhớ nhung nhưng nó ko hẳn là tất cả. Cuộc tình nào cũng có những giây phút buồn hãy cố lên bạn nhé