Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : YÊu Trong NiỀm Đau



BIKACHU
27-12-2007, 02:07 AM
HÔM NAY LÀ 27/12/2007
TÔI ĐÃ PHẢI NGỒI ONLINE MỘT MÌNH MÀ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRÊN MANG
**********************************************
chiều BÌNH ĐỨC hôm nay rất buồn,nhìn ngoài đường người ta đi chơi với nhau thật vui ,nhưng sao lòng em lại buồn ảm đạm như vậy ,tự hỏi lòng mình rằng có còn nhớ anh không? thật sự là rất nhớ,nhưng biết phải làm sao đây???
BÌNH ĐỨC là nơi anh đã từng đi qua nhưng sao bây giờ anh không trở lại ,nhiều lần ngồi nhìn ra đường,em lại càng nhớ anh hơn ,nhưng bây giờ tấc cả đã qua đi,thời gian đã làm em lãng quên khi nào không biết nữa,dòng đời cứ nghiệt ngã trôi, không ai có thể biết trước được số phận mình sẽ về đâu, em cũng không biết em rồi sẽ về đâu, anh có biết không? ''' đi qua những ngày mưa,em mới yêu thêm những ngày nắng ''' nhưng khi biết suy nghĩ lại thì nắng đã mãi mãi đi rồi, nắng đi bỏ lại nhưng giọt nước mắt rơi ,những cơn mưa buồn, những hạt cát bay, và nắng đi đã làm cho em khóc rất nhiều,em nhớ anh nhiều lắm ,'''em đã lãng phí hàng nghìn nụ hôn, và bây giờ là những giọt nước mắt rơi,chỉ biết có một điều rằng , một điều rằng anh không hề yêu em. Tháng năm đã qua ,tấc cả những gì em đã làm đối với anh chẳng là gì cả ,em biết điều duy nhất bây giờ là em có thể làm cho anh là nên tránh xa anh ra ,nhường cho anh quyền lựa chọn tình yêu mà em biết đó không phải là em,và không bao giờ là em'''
em yêu anh
:timvo:

LIBRA*
27-12-2007, 03:58 AM
cố gắng lên ấy :hug: nhất định ấy sẽ gặp được ngừi iêu ấy thực sự :hug: