PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải làm sao.........?



nhoc4c
26-12-2007, 12:02 PM
Nhiều khi không muốn nghĩ đến em nữa , muốn quên đi em để làm lại tất cả nhưng làm sao đây cứ mỗi khi nhìn những món qùa hay những tấm hình ngày xưa 2 đứa đã chụp thì anh lại luôn nghĩ về em.. Anh tự nhũ sẽ không bao giờ gọi điện hay làm 1 cái jì liên quan về em nữa nhưng anh không thể sao làm được , anh chỉ biết cười khi nhìn thấy em hạnh phúc còn riêng anh sẽ mãi giữ 1 phấn nào đó về em trong trái tim của anh , dù đôi ta đã chia đôi nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng " anh nhớ em , nhớ em nhiều lắm "...

THANHHUY_2990_2990
26-12-2007, 03:20 PM
đã gọi là kỷ niệm sao hok cho nó vào 1 góc khuất nào trong tầm nhìn của bạn đi, rùi 1 ngày nào đó khi bạn kiếm đc 1 niềm hạnh phúc khác thì khi mình bất chợt thấy lại những kỷ niệm hok bùn thì mình sẽ mỉm cười.
Nếu tình hok gian dở thì làm sao cả đời ta nhớ đến em

chickchoecutduoi
26-12-2007, 09:07 PM
rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả! cố lên bạn ơi

minhdung
27-12-2007, 04:32 AM
QUEN DI nhung chuyen ko vui v`i dù sao no cung al` qua khu ma ``````````````

nhockieu_nhocchanh
27-12-2007, 06:39 AM
cái gì nên quên thì cứ quên ,cái gì nên nhớ thì hãy nhớ nhưng đừng lấy nắng của ngày hôm nay để phơi cái áo của ngày hôm qua