PDA

Xem đầy đủ chức năng : có nên tin lời con trai nói?



cuccungcuabame
26-12-2007, 01:10 PM
............Tin hay không là do lý trí của bạn thôi mà..........còn việc anh ấy hứaq sse4 " tôn trọng " bạn và mong bạn quay lại.............thì mình nghĩ nên cho thời gian.........để anh ấy chứng minh.........Đôi khi trong tình yêu thỉ khó tránh khõi những việc đại loại " quá giới hạng "..........nhưng cũng chuần mực nào đó..........Chĩ cần những nụ hôn " ngọt ngào "........cũng đũ chứng mjinh tình yêu rồi.........Hok nên đòi hõi wa' và cũng khuyên ab5n rằng..........dù thế nào cũng đừng " đánh mất mình " , vì bây giờ trai và gái chẵng có ai để làm tin tưỡng tuyệt đối cã............Thôi cứ để thời gian cho hắn xem sao.........rồi chính lý trý bạn sẽ trã lời mà..........Cười lên cho vui đi............:sr:

mất hành tung
26-12-2007, 01:48 PM
nói cho tới cùng thì tử chỉ muốn nói một câu với bạn rằng, đừng nên quơ đũa cả nắm. vì con trai cũng có người này người khác. nhưng riêng về phần bạn trai của bạn thì tử thấy hắn đòi hỏi quá nên đã làm cho bạn cảm nhận được sự phản ứng phụ của tình iu. đừng để đánh mất bản thân mình. khi hắn nói sẽ tập tôn trọng bạn thì cũng nên tin và hãy để thời gian thử thách phong cách con người hắn xem sao, vì trong thời gian này thì bạn sẽ khó quên, và tiến tới với cuộc tình mới thì sao lại kô cho người ấy thời gian đến noel 2008 để xem phong cách của hắn có thay đổi hay kô? chúc bạn may mắn

starfish_and_my_dream
26-12-2007, 02:39 PM
đối với những loại người như vậy thì bạn k nên tin nữa vì có lần sẽ có lần thứ 2!!
Làm sao là do bạn thôi!! Hy vọng bạn có thể làm đúng!!

cuccungcuabame
26-12-2007, 03:05 PM
đối với những loại người như vậy thì bạn k nên tin nữa vì có lần sẽ có lần thứ 2!!
Làm sao là do bạn thôi!! Hy vọng bạn có thể làm đúng!!

.............trong tình iu hôn nên ích kỹ tah1i wa' như vậy..........:rain:

06.30.09
26-12-2007, 03:49 PM
theo ý Sún thì hok tin những lời người bạn trai này nói với bạn :rain: giã dối tất cả :chayle:

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
26-12-2007, 03:52 PM
tin lần nữa cũg đâu có sao ha :D
hy vọg ng` ta sửa dc :D còn ko thì tự đập đầu vô gối vì thất vọg lần 2 tin tưởng đi :so_funny: xog rồi thôi :D

cuccungcuabame
26-12-2007, 03:52 PM
theo ý Sún thì hok tin những lời người bạn trai này nói với bạn :rain: giã dối tất cả :chayle:

..............nhờ câu nói này.........mà sai lầm cả cuộc đời........:rain:

06.30.09
26-12-2007, 03:55 PM
..............nhờ câu nói này.........mà sai lầm cả cuộc đời........:rain:

sao mà sai lầm :rain: :chayle:

cuccungcuabame
26-12-2007, 03:56 PM
sao mà sai lầm :rain: :chayle:

............Sao em lại quơ cả lò như vậy..........:rain:

06.30.09
26-12-2007, 03:59 PM
............Sao em lại quơ cả lò như vậy..........:rain:

ai có tật thì người đó giật mình thôi :sr:

cuccungcuabame
26-12-2007, 05:00 PM
............xàm bừa là hay............:rain:

starfish_and_my_dream
26-12-2007, 06:06 PM
nhưng bi giờ con trai là vậy hít 99% rùi!1

chickchoecutduoi
26-12-2007, 08:22 PM
từ từ òi khoai sẽ nhừ!hem phai vội và chi

NGOC DONG
27-12-2007, 08:27 AM
Cám ơn nhửng lời góp ý của bà kon nha !!! tui sẽ suy nghĩ thật kĩ rùi quyết định (theo tui nghỉ là tốt nhất cho cả tui và anh ấy ),sau này mong bà kon giúp đỡ nghiều nữa nha !!!!!!

12071988
27-12-2007, 08:38 AM
con trai biết đời này là như vậy
nhưng ai đó cũng đâu phải số đông
người thế này người lại thế khác
nên do đó đừng vơ cả con trai!

☆━Ruby━☆
27-12-2007, 04:18 PM
níu tớ là ấy thì tớ sẽ hok tin lời người đó đâu :hihi: