nhoc4c
25-12-2007, 12:25 PM
Đã lâu lắm rồi anh mới có cái cảm giác Noel lạnh lẻo như vậỵ...lạnh lẻo vì không còn đc thấy em , không còn đc nhìn thấy em nói em cười. Anh đã tự nhũ lòng sẽ quên được em nhưng phải làm sao đây mỗi khi nhắm mắt lại thấy hình bóng em quay về bên anh. Em đã ra đi và chấp nhận bỏ đi bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa mình để chạy theo người mới , tôi tự hỏi anh đã làm điều jì sai mà em phải bỏ anh ra đi như vậỵ.Noel anh muốn được gặp em để đưa tấm thịêp cho em , nhưng anh sợ phải đối diện với sự thât....đây có lẽ là những dòng chữ cuối cùng anh viết cho em..Em hãy cho anh gọi em 1 lần nữa là " pé heo " vì anh biết dù sau này có gặp lại thì anh cũng không dám gọi em 2 tieng " pé heo " nữa đâu. Chúc em luôn hạnh phúc...