Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : LẠi MỘt NgÀy DÀi TrÔi Qua,em ChỢt NghĨ VỀ Anh



BIKACHU
24-12-2007, 09:14 PM
TIỀN GIANG 25/12/2007
Anh BƯỞI ơi ! hôm nay đã qua noel rồi ,nhưng em không biết lòng mình có hết buồn không nữa ,anh BƯỞI co biết không? em đã từng nhìn bóng anh BƯỞI đi mà không biết phải làm sao ,khi tụi mình chưa từng ngồi nói chuyện với nhau như một người bạn,hôm nay anh BƯỞI có vui không? hay là buồn vậy? mỗi lần nhìn thấy anh đi với người khác ,nói chuyện với người khác,lòng em lại buồn ,không hiểu sao em lại thế?
đã có biết bao lần em tự nhủ với bản thân mình ,hãy cố quên anh đi,quên anh như quên một người chưa từng quen biết , anh và em không có duyên cũng không có phận, từ nay em sẽ cố quên anh BƯỞI thôi, noel qua rồi cũng phải cần thay đổi một cái gì đi chứ phải không anh?
em tin rằng thời gian sẽ làm phai đi tấc cả, và sẽ làm cho em không nhớ đến anh BƯỞI nữa , hy vọng sao này tụi mình có thể trở thành bạn với nhau,anh BƯỞI nhé !!!!!!!:timvo:
người đang cô đơn

HANG_BJ'
24-12-2007, 09:15 PM
hok có người cô đơn , chỉ có người muốn cô đơn , poc' tem

thaingocdaly2006
25-12-2007, 12:44 AM
anh ta sẽ bik mà........... , nhưng chỉ có điều thời gian k thể quay lại bạn ạ

What'z luv?
25-12-2007, 06:14 AM
..............Thơj` gjan sẽ hok way trở laj.....................