Xem đầy đủ chức năng : Nổi Buồn
matxanhbuon
24-12-2007, 03:49 AM
NGÀY CHIA TAY
Có lẽ nào anh đi không đứng lại
Không gian này vắng bóng nụ cười xinh
Mình chia tay trong nổi nhớ về chiều
Thẳm sâu nổi tột cùng da diết .
Lòng em se mãi dành riêng Anh
Cho tận cùng và nhận chỉ nỗi niềm
Thôi thế cũng là hạnh phúc
Cho tình em dành trọn riêng một người.
Hay cho nhân gian có kẻ không yêu
Sẽ không biết nổi đau nào diu vợi
Sẽ khắc khoải kiếm tìm con nước nhỏ
Như giếng sâu chưa một lần mát rượi.
Và Em biết ta xa nhau từ đây
Rồi ngày mai con đường kia vẫn thế
Chỉ khác là Hai ta đi hai hướng
Nhưng dẫu sao con đường vẫn còn đó.
Tặng Anh !:bicycle:
boylangman_142
24-12-2007, 07:01 AM
Nhớ anh !
Thành phố mùa này ko có bước chân anh
Nên con đường buồn và cô đơn lắm
Huế thương ơi ! Sài Gòn nơi xa thẳm
Ánh mắt dõi theo sao đủ mấy dặm trường
Khoảng cách xa xôi ko thế cản yêu thương
Em vẫn yêu dẫu biết bàn tay mình ko đủ với
Anh lên xe đến miền trời xa vợi
Ngày chia tay...... em chỉ lặng đứng nhìn
Xe lăn bánh rồi anh cũng xa em
Ngày ấy ko mưa sao lòng em tê tái?
Vẫn biết anh đi là mất anh mãi mãi
Huế buồn ơi !sao Huế cứ nặng tình?
Ôi tình yêu ko thể gọi thành tên
Nỗi nhớ âm thầm sao mà da diết quá
Cơn mưa chiều nay nhớ anh đến lạ
Đường em về đông lắm- vẫn cô đơn
Sài Gòn giờ này vui lắm phải ko anh?
Tiếng còi xe suốt ngày kêu inh ỏi
Người chen lấn người trên những con đường chật chội
Có khoảng trống nào nơi ấy....... cho em?
Tình yêu đầu đời em dành trọn trái tim
Để rồi nhận ra như thế vẫn là chưa đủ
Em ảo tưởng một giấc mơ nào đó
Rồi tự mình đánh vỡ trong cơn mê
Giấc mơ qua đi........
anh chẳng quay về...........
--------------------------------------------------------------------------------
sài gòn nhớ huế!
miền quê vắng cũng là nơi cô quạnh
anh ngồi đây lại thấy lệ nhạt nhòa
đem cánh thư ép nhẹ mấy nhành hoa
làm kỷ niệm anh gửi trao cô bé
cô bé ơi cánh thư là thế đó
chỉ vấn vương một thủa buổi ban đầu
dẫu biết rằng sài gòn cánh xa nhau
nên yêu thương đành gửi vào trang giấy
ngày anh đi ừ vẫn là ngày ấy
em tiễn đưa để cho nắng thêm vàng
xe lăn bánh và hoàng hôn buông xuống
anh lặng thầm và lòng.....lại tan hoang
sài gòn đông tấp nập người qua lại
chỉ mình anh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn
người đông lắm nhưng lòng buồn tê tái
mảnh trăng nào soi tỏ một huế thương
ừ vẫn là vậy vẫn con đường kỷ niệm
thủa ban đầu hai đứa mới yêu nhau
trang giấy trắng ướt nhoè......lưu luyến
gió lùa vào rồi lặng bước qua mau
chỉ mình anh nhớ về miền quê cũ
về cô bé mang một chút dại khờ
để tim anh thêm ngẩn ngẩn ngơ ngơ
yêu lúc nào mà lòng anh chẳng biết
cô bé ơi duyên tình anh tha thiết
nguyện mãi trao và chẳng chút sờn lòng
lá thư này anh cũng sẽ rất mong
em giữ lấy và yêu anh mãi mãi
matxanhbuon
26-12-2007, 03:22 AM
Nói sao đây khi lòng trong tê tái
Tìm đâu ra trái tim mình hoá đá
Anh ra đi miền Huế nắng đợi chờ
Mỗi con đường Anh đi nát lòng em
Em đã đợi,đợi chờ trong vô vộng
Bước chân Anh vì em quay gót lại
Dẫu ngắm nhìn bờ vai trong cô độc
Em thấy mình thành hư vô hạn phúc
Ở bên Anh sớm mai còn động lại
Những khắc khoải nổi mong chờ người ơi
Sao Anh đi không trở lại cùng Em
Nắng tắt trên đồi Thiên Thai đó
Hỡi Anh ơi có còn ngày gặp lại
Trái tim này liệu còn đập vì Anh
Đường Phượng Bay lá không còn rơi nửa
Bờ Sông Hương nước đã cạn bao giờ
Thôi nhé Anh đi đi cho trọn vẹn
Để mình em nổi buồn không tên gọi
Để sớm mai bước xuồng dòng sông lạnh
Nỗi cô đơn theo gió cuốn bay đi.
emvip_empro_9x
27-12-2007, 08:23 PM
***Ta biết rằng cố quên là càng nhớ
Nên dặn mình cố nhớ để mà quên***
matxanhbuon
27-12-2007, 10:35 PM
Quên và Nhớ hai từ gồm tất cả
Anh và Em hai người chia đôi ngã
Có lẽ nào chỉ nhớ không quên sao?
Trước và sau đâu chỉ mình Anh biết
Mà trong đó gói gọn cả tình Em
Lục bát nào ngày xưa ta ê a........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.