matxanhbuon
24-12-2007, 02:40 AM
TÌNH
Anh cứ yêu người nào anh yêu nhất
Cứ mặc Em yêu âm thầm bống anh thôi
Chỉ tình Em mồ côi là đủ
Chỉ mong Anh trọn vẹn với người
Em cũng hờn giận cũng cô dơn
Cũng căm ghét người anh yêu lắm chứ
Em chẳng cần một trái tim chia nữa
Thà một mình Anh trọn vẹn trong Em
Có thể rồi em cũng có tình yêu
Hình bóng Anh không còn trong Em nửa
Khi cuộc tình trong Anh không đỏ lửa
Em chẳng thể nào nhận một trái tim cậm:timvo:
Anh cứ yêu người nào anh yêu nhất
Cứ mặc Em yêu âm thầm bống anh thôi
Chỉ tình Em mồ côi là đủ
Chỉ mong Anh trọn vẹn với người
Em cũng hờn giận cũng cô dơn
Cũng căm ghét người anh yêu lắm chứ
Em chẳng cần một trái tim chia nữa
Thà một mình Anh trọn vẹn trong Em
Có thể rồi em cũng có tình yêu
Hình bóng Anh không còn trong Em nửa
Khi cuộc tình trong Anh không đỏ lửa
Em chẳng thể nào nhận một trái tim cậm:timvo: