Xem đầy đủ chức năng : Gởi Bà Xã yêu dấu !
Em yêu, anh có nhiều điều muốn nói với em nhưng khi nói cái gì tìn củm 1 chút là em đã cười te toé và bảo anh " Xến như con hến " <--- nên anh đành nói ở đây vậy !
- Dù là một năm nữa mới cưới em ! nhưng anh đã muốn gọi em là bà xã roài ! từ khi cóa em thì anh thấy mình thật hạnh phúc ( dù xưa nay hông biết phùn là gì ! ) khi đó anh mới thấy mình thật may mắn ! anh chưa bao giờ nghỉ là mình sẽ có được một cô gái xinh " kin khủng " tốt bụng như em yêu chân thành như vậy ! Em làm anh thấy mình như chú lùn đứng trước nàng Bạch Tuyết rực rỡ ( dù em hơi ngăm ngăm đen ! :5: ) !
- Anh nghỉ mà thấy dzui dzui ! cả họ nhà em và nhà anh cứ gặp là bảo cưới nhanh cho roài ! anh em mình cũng muốn lắm chứ ! khổ nổi là phải đợi mấy ông bà già cởi máy bay nữa vòng trái đất dìa Việt Nam ( cái tội mấy ổng bả bay đi bay dìa nhiều quá nên mới phải đợi thía này ). Anh và em yêu nhau mấy năm rồi nhỉ..... cũng nhiều nhiều rồi nhỉ ! Thèn Duy mới quen có 1 năm đã cưới roài <--- nhìn em mơ màng khi dự tiệc nóa, làm anh cũng thấy muốn cưới em ngay luôn à !
- Noel này anh em mình lại xon xen cùng nhau đi hửi khói và hít không khí noel ! nghỉ tới thấy dzui dzui !
- lá là la.... đời nhiều trái ngan và vất vả.... nhưng mà vẫn thấy đẹp làm sao !
maybe i love you
24-12-2007, 02:47 AM
Ôi hạnh phúc quá nhỉ .Chúc 2 bạn Giáng Sinh vu vẻ nha.Tất nhiên là vui rồi đúng ko ?hi`
*_ PHONG HẠ _*
24-12-2007, 08:18 AM
ôi hạnh phúc nhỉ....:hum:
cảm ơn các bạn ! tất nhiên rồi ! hạnh phúc thật.
- Bà xã nè ! anh em mình không biết là bao nhiêu lần giận nhau nhỉ ( cãi vã um sùm nữa chứ ). Anh em mình cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện nhỉ, vui buồn đủ thứ chuyện. cuộc sống của em nhiều ngan trái và buồn khổ - anh nghỉ mà khâm phục nghị lực và con người của em và Mẹ em. Phải chăng cuộc sống đã khiến em ngan ngạnh và mạnh mẽ ( đôi lúc làm anh bực mình ). Anh và em cãi vã đã đời để rồi ngồi cười khi nghỉ về điều đó ! em cứng đầu thì anh cũng lì lợm có thua gì ? hi hi. Anh nghỉ thấy mà vui --- chúng ta cãi vả để rồi hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Anh mừng vì chúng ta đã nhìn rõ tình yêu của chúng mình !
- Em là một cô gái quá đặc biệt ! hông hiểu sao mấy ông bà già khó tính cả họ nội ngoại nhà anh đều ủng hộ em hết mình vậy ! nhìn cái mẹt dể ghét.... chỉ muốn béo một cái.... dể thương quá chời luôn.
NOTE : (- Em có biết mấy ông bà già nhà em và anh cứ khoe cái bộ da bọc xương để nhắc chúng mình cưới sớm ! nghe mà buồn cười - đúng là mấy cụ ..... )
hoangmac
24-12-2007, 08:59 PM
chúc 2 bạn happy trong dịp giáng sinh này
HANG_BJ'
24-12-2007, 09:14 PM
ke ke hông phải xến như kon hến mà nà chuối cả rừng , chúc hạnh phúc
What'z luv?
25-12-2007, 06:16 AM
.........Happy..........
se7engirl_dj
25-12-2007, 06:40 AM
Hp wa' rùi còn j` nữa nà , chúc 2 bạn lun vuj vẻ nha
canhthuyenxaxua
25-12-2007, 06:49 AM
^^! cưới nhanh đi bạn ,để lâu ngừi ta ghen đoá :))
Bà xã ! noel ông xã đi mua đại mấy cái kẹp tóc lỉnh kỉnh đủ loại : cài trước, kẹp mái ... và một bó hoa <--- chỉ có vậy mà bà xã cười bò từ trên ghế lăng xuống đất ! à chắc tại cái bó hoa phải không !?
- cái bó hoa khi mua thì đẹp thật..... khốn nỗi mấy cái con cún nhà nàng vài cái hoa nghẹo sang một bên và xơ xác ( tại em, hông phải tại anh ) ! ông xã phải mở ra và cắm lại vào cái bình bông.... nhìn cũng đẹp <--- mà hông hiểu sao.... bà xã cười te tua thế !?..... mà nhìn một lúc nó.... không giống ai thật .... đúng là Noel đáng nhớ ! hi hi hi.
cuccungcuabame
26-12-2007, 03:16 AM
.........Đũ độ " chín " để cưới không ?...........cưới là 1 chiện hệ trọng cả 1 đời người.........:rain:........Mà các cụ thường nói đó là : Ngã Rẽ Cuộc đời...........:rain:
Timmy™
26-12-2007, 04:05 AM
tình cảm quá.Chúc 2 bạn hạnh phúc nhá:hihi:
loitotinh
26-12-2007, 07:45 AM
hìhi`! hạnh phúc wa'! chúc các pan trăm năm hạnh phúc!
- cuccung yên tâm đi ! chín " quá " rồi ! đúng ra thì năm ni đã cưới nhưng vì hoàn cảnh địa lý nên mới phải đợi sang năm ! không những 2 đứa muốn cưới mà họ hàng 2 bên đều thúc cưới cả - xóm làng trên dưới gặp ai họ cũng nói : " sao chưa cưới nhau cho rồi và cưới mà không mời là coi chừng với họ.... đúng là áp lực thật.... ! ).
- mình nghỉ chuyện của mình suôn sẻ và tốt đẹp ( tuy là cũng có một vài xích mích nhỏ và đôi điều bất đồng <--- nhưng rồi cũng vượt qua nhanh chóng <--- thẳng thắng với nhau luôn có hiệu quả ).
- đúng là ngả rẽ cuộc đời <--- nhưng hôn nhân luôn mang đến sự ổn định và tốt đẹp hơn !
- có lẻ thời gian này là thời gian cuối cùng KDC còn tham gia diễn đàn thường xuyên và tích cực <--- lấy vợ rồi chắc hết thời gian để có thể thường xuyên " gỡ rối.... " cùng mọi người !
- cô ấy đẹp người, tốt nết, tuy nghèo vật chất nhưng giàu về đời sống tinh thần <-- với cô ấy mình chắc chắn sẽ có hạnh phúc <--- mình tin vào điều đó !
_HeoCon_
27-12-2007, 10:23 PM
Xương thía ta, chẳng bù với cháu nà, noel đi lang thang 1 mình ngắm đèn, oxx ở xa wa hem dzìa đc hix hix......
Mí pac chỉ cháu làm chữ ký với, cháu mới nhập môn hem bít nhìu lem
traitimngheoyeuanh
23-06-2009, 01:04 AM
ui anh chị thật hạnh phúc ước gì mình được như anh chị , chúc mừng anh nhé
for_you
23-06-2009, 07:58 AM
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Tình yêu thật kỳ diệu!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.