lancun
23-12-2007, 07:18 AM
Rồ yêu!
Em sẽ quên anh nhé,được không?mà cũng phải vậy thôi.Em đã khóc rất nhiều nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu đươc.Em thật sự mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nghĩ về anh,mệt mỏi cứ phải đếm từng ngày,từng giờ và cả âm thanh dõi theo từng bước đi của anh.Bây giờ em đã không còn đủ sức nữa,thật đấy từ nay em sẽ không bao giờ như thế nữa.Em sẽ phải quên anh dù cho đó là điều em không hề mong muốn và cũng chẳng dễ dàng với em.Giờ chắc anh đang hạnh phúc,hạnh phúc với những gì anh đang có............công việc tiền bạc và cả tình yêu nữa anh nhi?"vì không còn em làm phiền trong cuộc sống của anh" nữa mà.Chỉ tiếc rằng niềm hạnh phúc đó em không phải là người được chia sẻ cùng anh.Nhưng noi thật đã có lúc em ghen với tất cả mọi thứ đang được ở bên anh.NÓi vậy làm gì nhi?vì từ giờ em đã quyết định không bao giờ nghĩ về anh nữa,sẽ trả anh về với ảo ảnh của ngày xưa.
Nhưng cũng phải nói chưa bao giờ em hối hận hay nối tiếc vì đã yêu anh nhiều như vậy,em cũng chưa bao giờ căm thù anh vì anh đã không hiểu cảm nhận của em.Cảm ơn nhiều lắm vì tình yêu ấy đã nâng đỡ cho em rất nhiều.
Em sẽ quên anh nhé,được không?mà cũng phải vậy thôi.Em đã khóc rất nhiều nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu đươc.Em thật sự mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nghĩ về anh,mệt mỏi cứ phải đếm từng ngày,từng giờ và cả âm thanh dõi theo từng bước đi của anh.Bây giờ em đã không còn đủ sức nữa,thật đấy từ nay em sẽ không bao giờ như thế nữa.Em sẽ phải quên anh dù cho đó là điều em không hề mong muốn và cũng chẳng dễ dàng với em.Giờ chắc anh đang hạnh phúc,hạnh phúc với những gì anh đang có............công việc tiền bạc và cả tình yêu nữa anh nhi?"vì không còn em làm phiền trong cuộc sống của anh" nữa mà.Chỉ tiếc rằng niềm hạnh phúc đó em không phải là người được chia sẻ cùng anh.Nhưng noi thật đã có lúc em ghen với tất cả mọi thứ đang được ở bên anh.NÓi vậy làm gì nhi?vì từ giờ em đã quyết định không bao giờ nghĩ về anh nữa,sẽ trả anh về với ảo ảnh của ngày xưa.
Nhưng cũng phải nói chưa bao giờ em hối hận hay nối tiếc vì đã yêu anh nhiều như vậy,em cũng chưa bao giờ căm thù anh vì anh đã không hiểu cảm nhận của em.Cảm ơn nhiều lắm vì tình yêu ấy đã nâng đỡ cho em rất nhiều.