Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đậm đà hương vị món cay



diemxua
23-12-2007, 06:46 AM
Đậm đà hương vị món cay

Những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh rất thích hợp với những món ăn cay nóng trong bữa cơm hằng ngày. Mời bạn cùng trổ tài để gia đình được thưởng thức những món ngon dưới đây.


Cá Thu Nhật nấu ngót

Nguyên liệu: 2 con cá thu Nhật khoảng 1/2 kg, 200 g cà chua, 1 củ hành tây, 2 thìa cà phê hạt nêm, 3 thìa súp nước mắm, 1/4 thìa cà phê tiêu, 1 trái ớt, củ hành tím, hành lá.

Cách làm: Cá đánh vẩy làm sạch bỏ ruột, bỏ mang, rửa lại với nước muối để ráo. Ướp cá với tiêu, hạt nêm và củ hành tím băm, cà chua xắt múi, ớt xắt khoanh. Hành lá xắt khúc, để riêng đầu hành trắng.

Đặt khoảng 1/2 lít nước lên bếp, nấu sôi. Cho cá, cà chua, ớt và đầu hành trắng đập dập, củ hành tím xắt lát mỏng và nước mắm vào. Để lửa nhỏ khoảng 20 phút, không đậy nắp cho cá thấm gia vị và xương mềm nhừ. Nêm lại vừa ăn, cho hành lá xắt khúc vào, nấu sôi trở lại thì nhắc xuống.

Dọn ra ăn với cơm. Đây là món ăn chính có thể dọn trong bữa cơm thường ngày.



Salad đậu Cô Ve

Nguyên liệu: 300 g đậu cô ve, 2 thìa súp giấm gạo lisa, 2 thìa súp đường, 2 thìa súp dầu thực vật, ngò tây, hành lá, ớt chuông đỏ, vàng, tím.

Cách làm: Đậu cô ve nhặt, tước bỏ phần xơ, rửa sạch. Luộc nhanh trong nước có pha chút muối cho đậu vừa chín và xanh. Hành lá xắt nhuyễn, ớt chuông bỏ hạt, xắt khoanh, ngò tây băm nhuyễn

Làm nước trộn salad: Pha giấm với đường và 2 thìa nước đun sôi để nguội, hòa cho tan đường, cho ngò tây băm nhuyễn vào. Đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, phi thơm hành, cho hỗn hợp nước trộn vào nấu sôi. Nhắc xuống để nguội. Xếp đậu cô ve ra đĩa, trên bày ớt chuông xắt khoanh, chế nước trộn vào. Khi ăn trộn đều.


Mực chiên Sả

Nguyên liệu: 300 g mực nang, 50 g sả băm, 2 cây sả, 50 g xốt cà chua, 50 g tương ớt, 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê tiêu, 1 thìa cà phê đường.

Cách làm:

Mực làm sạch, khía xéo, xắt miếng vừa ăn, ướp mực với hạt nêm, tiêu, đường. Sả băm, sả cây xắt khoanh. Bắc chảo dầu nóng, cho mực vào chiên vàng, vớt ra để ráo, tiếp tục cho sả xắt khoanh vào chảo dầu chiên vàng vớt ra.

Trút hết dầu trong chảo ra, cho sả băm vào xào cho thơm, thêm tương cà, tương ớt vào xào, trút mực vào chảo đảo đều. Tắt bếp, nhắc xuống.

Gắp mực ra đĩa, trên bày sả chiên.

cuccungcuabame
23-12-2007, 04:15 PM
.............Mực chiên xã..........Thik món lầy...........:dance:

Daisuke Niwa
24-12-2007, 04:44 AM
Mình thích ăn cay nhưng lại không quen mấy món bạn chỉ làm.Xin lỗi:om:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 05:15 AM
cay thì em tiện và khoái thịt bò khô :so_funny: khỏi nấy , có ngay Dai nhẩy? :so_funny: tiên thì thoi ròi. em thích ăn cay à?

Daisuke Niwa
24-12-2007, 05:40 AM
Thịt bò khô:No.1:so_funny: Cay thì em thích lắm!Có lúc ăn mực khô xong buồn quá ăn luôn bịch ớt:so_funny: Hèn chi bây giờ mặt mụn không!:so_funny:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 05:44 AM
sạo quá cha nội ơi. Thịt bò kho ngon nhẩy , tiếc bún bò Huế bán không được bên này. Tây nó không khoái. Chí co bún măng vịt phở bò và gà là tạm ổn thôi. Mà no ăn nhẹ như là súp thoi. Chứ không thể làm món ăn chính được. Đói chết :so_funny:

Quên em thích ăn cay thì ăn món mực sào xả ớt được đó. Nhưng ngon nhất là mực mai phơi khoản 1 nắng tốt roi sào nhé. Vừa đủ độ giai , ròn nhưng vẫn ngọt. Khi đó ngon nhất. trời ơi...đang đói nghĩ đến thoi thèm quá em ơi :so_funny:

Daisuke Niwa
24-12-2007, 05:56 AM
Thiệt chứ bộ.Bịch ớt có chút xíu ăn có cay gì đâu!:so_funny: Bún bò ngon lắm nhở!Bún mặng vịt là món gì vậy?Chỉ em làm với!:so_funny:
Mực xào sả ớt,em chỉ ghét sả.Ăn gì ghê quá!:so_funny: Mốt bảo mama làm,bỏ món sả ra là ngon lành:so_funny:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 06:12 AM
thế à? thằng này ăn nhiều món ròi lém đây? xì ra món gì nhanh lên thằng ranh. Tao nghĩ nhà mày có nhà hànng ròi Dai ơi

Daisuke Niwa
24-12-2007, 06:15 AM
Em thì biết món gì!Có gì hỏi ba em đó:so_funny: hồi đó làm giám đốc nhà hàng.Được ăn rắn,rùa,kỳ đà đã thật.Nghĩ lại thèm rồi:so_funny:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 06:19 AM
thế à? khoái nhỉ? :so_funny:mày lại làm tao nhớ VN quá trời mày ơi :hihi: kể ra cuộc đời không ai biết đâu mà lần nhỉ. lại nhớ nhà ròi Dai à

Daisuke Niwa
24-12-2007, 06:22 AM
Khoái gì!Bây giờ nhà hàng tự nhiên thành nhà trẻ rồi:so_funny: Đừng có mà nhớ nhà nữa,mốt về nước là hết nhớ rồi:so_funny:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 06:39 AM
anh không biết thời gain là bao lâu nữa nhưng chỉ biết cố gắng học nhanh nhất và không dấu dốt. thế thôi , thời gain làm sao àm trả lời chính sác được đây em?

Lãnh Huyết Tử Xà
24-12-2007, 07:01 AM
Lạy chúa Amen! 2 người hết chuyện vào khu con gái quậy phá àh? La bây giờ... :so_funny:

tôi_lang_thang
24-12-2007, 07:27 AM
ai bao may la khu con gai
anh amy la con gai à? chêt ròi. Lai quen tay đánh không dấu :hihi:

Daisuke Niwa
24-12-2007, 09:08 AM
@nam:Người ta bàn về chuyện nội trợ mà.Có quậy phá gì đâu:so_funny:
@tôi_lang_thang:Lấy cỗ máy thời gian của Đô rê mon,chạy đến tương lai là biết chính xác hà!:so_funny: Đùa thôi,chỉ có anh mới quyết định được thời gian:D

cuccungcuabame
24-12-2007, 04:48 PM
...........Sao hôn có món............Cà Ri Dê Ấn Độ ta........:meo: