yeubangcatraitim_sy
23-12-2007, 05:59 AM
Anh cứ đi nếu lời hứa chẳng thành
Đừng quay lại chỉ vì lời xin lỗi
Trong tình yêu không ai là có tội
Trói buộc con tim khi lời hứa chẳng thành
Anh cứ đi đừng trách mình gian dối
Có nghĩa gì đâu chỉ như trận mưa qua
Đừng quay lại để nhìn em lân nữa
Có kẻ sau lưng sẽ khóc một mình
Em không muốn mình là người ích kỷ
Chỉ vì em đã quá yêu anh
mà tình yêu thì làm gì có tội
Sóng thét gào đâu phải bởi triều dâng
Anh cứ đi xin anh đừng quay lại
Hãy để lòng nguội lạnh với rêu phong
Hãy quên đi trong lòng anh mộ chút
Lửa xót xa khi lời hứa chảng thành ...
Đừng quay lại chỉ vì lời xin lỗi
Trong tình yêu không ai là có tội
Trói buộc con tim khi lời hứa chẳng thành
Anh cứ đi đừng trách mình gian dối
Có nghĩa gì đâu chỉ như trận mưa qua
Đừng quay lại để nhìn em lân nữa
Có kẻ sau lưng sẽ khóc một mình
Em không muốn mình là người ích kỷ
Chỉ vì em đã quá yêu anh
mà tình yêu thì làm gì có tội
Sóng thét gào đâu phải bởi triều dâng
Anh cứ đi xin anh đừng quay lại
Hãy để lòng nguội lạnh với rêu phong
Hãy quên đi trong lòng anh mộ chút
Lửa xót xa khi lời hứa chảng thành ...