Xem đầy đủ chức năng : Cái đuôi hạnh phúc
http://i134.photobucket.com/albums/q99/Lam_Lam13/de30.jpg
Có một chú mèo con luôn cố đuổi theo cái đuôi của mình vì chú cho rằng đó là hạnh phúc.
Rồi có một con mèo thông thái đi ngang qua nhìn thấy mèo con ta đang vờn chiếc đuôi của mình bèn hỏi: “Này mèo con, tại sao cậu cứ vờn lấy cái đuôi của mình mãi vậy?”
Mèo con đáp lại “Vì con sẽ tìm thấy hạnh phúc nếu bắt được cái đuôi của mình.”
Con mèo già ngồi nhìn một hồi lâu rồi nói: “Ta cũng đã từng như cậu, cứ cố đuổi theo cái đuôi của chính mình vì cũng nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đó. Thế nhưng ta đã nhận ra rằng ta chẳng cần phải làm điều đó đơn giản vì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nó cũng đều đi theo ta.”
Và con mèo thông thái quay bước đi cùng với chiếc đuôi hạnh phúc ở phía sau.
Thế đấy bạn ạ, có nhiều khi chúng ta cứ cố đuổi theo cái mà chúng ta tưởng là hạnh phúc nhưng thật sự không biết được có một hạnh phúc luôn ở phía sau mình.
HOÀNG TRỊNH UYÊN PHƯƠNG (dịch) - MT
Câu chuyện mình đã được đọc trong chính Cảm nhận cuộc sống của 4rum mình. Tuy vậy mình không hiểu được nó. Hạnh phúc đơn giản vậy sao.
love_heaven_lmh
23-12-2007, 03:34 AM
Hạnh phúc đơn giản vậy sao.
có nhiều khi hạnh phúc không quá sức tưởng tuqoqngj của mình đâu anh :sr:
Em nói được câu này nhưng chính anh lại không thấy em hiểu được nó đấy. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị. Đúng là vậy nhưng không phải là thế đúng không nào. Nó chẳng giản dị một chút nào đâu.
mưa_buồn
23-12-2007, 06:59 PM
có những hạnh phúc nhỏ nhoi đến mức ta ko thể nhìn thấy nhưng ta có thể cảm nhận ,hạnh phúc thì vẫn là hạnh phúc
tôi_lang_thang
23-12-2007, 07:55 PM
Hạnh phúc là cái gì đó mong manh. Với chú mèo nhỏ kia thì điều theo đuồi cái đuôi là niềm hạnh phúc. Là sự khám phá kỳ bí và chú chìm đắm trong hạnh phúc đó. Con con mèo thông thái kia ư? đã biết rõ hạnh phúc đang đi sau lên cai thường nó và cho nó là tất yếu. Vậy thử hỏi liệu con mèo thông thái kia đang sống trong hạnh phúc hay chú mèo con kia hạnh phúc? Đừng tìm hiểu kỹ điều đó làm gì , bởi vì hạnh phúc là khi con người ta cảm nhận được và sống thật sự trong cái đam mê đó. Hãy sống hết mình và chìm đắm trong đó. Đừng nối tiếc và hối hận...:vui::vui: hạnh phúc là gì? có định nghĩa không? với mỗi người thì niềm hạnh phúc cũng khác nhau nhiều. Không thể nói hạnh phúc của một người cửa phật là có một gia đình ấm êm. Không thể nói hạnh phúc của một người bình thường là tham hiểu kinh kệ và quên đi trần tục đó là 2 minh họa điền hình nhất. Cho lên theo tiêng mình thôi nhé , hạnh phúc là mình cảm nhận thấy vui vẻ vả có được những gì mà mình mong muốn , dù là trong công việc cũng như trong truyện tình cảm. Mỗi một hạnh phúc có giá trị khác nhau. Một đứa trẻ có hạnh phúc khác với thanh niêm và người già cũng khác. Cho lên đừng tìm hiểu kỹ làm gì. Hãy sống hết mình đi , bạn sẽ chìm đắm trong hạnh phúc đó...mỏng manh nhưng mà ấm áp đến không ngờ. Chỉ con tim mình mới cảm nhận rõ nhất mà thôi. Hạnh phúc không thể nhìn bằng mắt , nghe bằng tai hay suy nghĩ bằng trí óc được đâu.
HANG_BJ'
23-12-2007, 11:46 PM
hạnh phúc là gì? có định nghĩa không? với mỗi người thì niềm hạnh phúc cũng khác nhau nhiều.
hp đến rồi đi nếu ta ko bik giữ nó
babylove17
23-12-2007, 11:50 PM
đúng hạnh phúc lưôn có trong mỗi con ngưòi chúng ta chĩ vì chúng ta chưa bik cách tim nó thui
Sao chổi
23-12-2007, 11:58 PM
Đúng thật là ai cũng có thể nói được điều này nhưng tại sao chúng ta lại khó tìm ra hạnh phúc đến như vậy? chẳng lẽ vì hạnh phúc trốn ở chỗ khó tìm hay là đơn giản con người quá tham lam nên không abwngf lòng với hạnh phúc mình đang có...........
@ tôi_lang_thang : Bạn viết hay lắm. Cảm nhận hạnh phúc đó là hạnh phúc. Tớ hi vọng mình có thể làm được điều đấy. Một người quá thông minh, hiểu biết quá nhiều , biết quá rõ sẽ không còn cảm nhận được hạnh phúc từ những điều giản dị nữa.
Thực sự để làm được giản dị với một số người lại là không hề đơn giản tí nào. Họ suy diễn quá nhiều chăng. Chuẩn xác tới tuyệt đối chăng. Tớ không bít, tớ chỉ bít là khó thôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.