PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giot. nước mắt



Trang Sassy
22-12-2007, 09:42 PM
Cô nằm im trong chiếc quan tài gỗ vừa vặn, trên người mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, tay cầm một bó hoa huệ trắng muốt.Đôi môi cô cười hạnh phúc.


Anh quỳ xuống trước quan tài cô, cố nặn ra trên khóe mắt mình những giọt nước mắt đầy giả dối.


"Cắt"


Tiếng đạo diễn lạnh lùng. Mọi người thở phào và đứng dậy. Ánh sáng tắt, máy quay tắt, mọi người bỏ đi, duy chỉ còn mình cô nằm im bất động.

Anh thở dài "Đừng tranh thủ ngủ, quay xong rồi!"


Cô mở mắt, khẽ mỉm cười "Em không biết nằm trong quan tài dễ chịu đến vậy...!"


Rôi cô nhìn anh dịu dàng "Nếu mai em chết, anh có khóc như lúc nãy không?"


"Không bao giờ" - anh đáp thật gọn gàng....

Hai năm sau...


Cô vẫn nằm im trong chiếc quan tài gỗ vừa vặn, trên người vẫn mặc chiếc váy trắng lộng lẫy,và tay cô vẫn cầm bó hoa huệ trắng muốt. Đôi môi cô vẫn cười hạnh phúc...

Anh đến bên quan tài cô, quỳ xuống ...gào lên qua nước mắt mình "Đừng ngủ nữa, dậy đi, em đừng ngủ nữa..."

Cô không thể nghe thấy ....

Người ta nhấc quan tài cô lên và đưa xuống xe đem ra nghĩa trang ... Mặc cho anh gào thét, và mặc cho những dòng người lạnh lùng quay lưng bỏ đi ...cô vẫn không mở mắt.

Cô đã thực sự sẽ không thức dậy nữa ...và những giọt nước mắt nóng hổi trên má anh đang lăn dài cũng là thực đấy ... Không có máy quay tắt, không có ánh sáng tắt ..tất cả đều là thực ...:)

Trang Sassy
27-01-2008, 02:18 PM
Ngắn mờ xúc tích :D thế là quá đủ :D tớ rất thíh truyện này , mặc dzù hơi buồn :) Nhưng nó mún nói việc đừng bao h để mất những thứ tưởng chừng như đơn giản :) hãy nắm bắt ngay khi có thể ^^ để sau này k hối hận

phieudieulangtu
29-01-2008, 05:45 PM
..... tại vì anh ấy sẽ chết theo cô ấy.. :hihi:

Đúng,nếu cô ấy không còn thì dù sống trên thế gian này trái tim của anh ấy cũng đã chết lạnh rồi!:cry:

THIÊN TỬ
29-01-2008, 08:58 PM
NẾU NHƯ MUỐN CHO CÔ ẤY RUNG MÌNH TỈNH DẬY THÌ CHỈ CẦN DÙNG DÒNG ĐIỆN GẮN VÀO CHO NÓ GIỰT THÂN THỂ CỦA CÔ ẤY LÀ TỰ NHIÊN CÁC PHÂN TỬ TRONG CƠ THỂ SẼ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NHƯNG KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC:D
p/s: THỂ THEO CÁCH NÓI KHOA HỌC:haha:

love_heaven_lmh
30-01-2008, 07:04 AM
"Không bao giờ" - anh đáp thật gọn gàng....
lời nói thốt ra không lấy lại được
hãy nói những điều thật lòng mình
để
người khác còn cảm nhậnd dược rằng
"itd ra mình cũgn có một góc trong trái tim người ta"

l.o.v.e
02-02-2008, 01:26 PM
Bài này hay và cảm động wa' ko bít lúc mình chết có thằng nào khóc cho mình như vậy ko hay hay

Trang Sassy
04-02-2008, 04:33 PM
Sao lại chỉ mong có thằng nào khóc?? Con gia đình ấy thì sao ^^ Ấy đừng có nghĩ giống tớ chứ :D hehe

tieuthu_vuitinh747
07-02-2008, 12:08 PM
nếu sau này mình chết thì mình chỉ cần những giọt nước mắt thật của người mình yêu thôi....đừng có giả tạo mà khóc thương tôi....

rimikio
12-02-2008, 12:33 PM
tớ thì mong khi tớ chít sẽ có gia đình tớ và người ở trong trái tim tớ sẽ khóc vì tớ !
bài này đọc sao thấy bùn ghê !chẳng bít là có thực hok nhỉ?nếu có chắc chàng trai ấy sẽ chết theo cô ấy lun !(đau quá mà)

thienthan_saobang670
12-02-2008, 01:06 PM
lại thêm 1 bài bùn wa !!!!!!!!!!!
tại sao người ta ko bao giờ bit qui trọng cái mình đang có mà chỉ khi mất đi rùi mới nhận ra là đã quá muộn ,ko thể nào quay lại với mình.

thaingocdaly2006
13-02-2008, 02:49 PM
cảm động mà chả bik nên nói gì hơn nữa :khocnhe: