PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thềm nhà có hoa.



red apple
22-12-2007, 09:00 PM
Trời vào cuối thu, vài cơn áp thấp nhiệt đới kéo theo tiết trời rét nhẹ làm lớp học rộn ràng và sinh động hơn .Nào là áo bông, nào là khăn quàng cổ, mũ len và cả găng tay nữa… Tất tần tật những thứ mềm mại và cực kì ấm áp ấy đều dễ thương màu mè một cách ngọt ngào như những viên chocolate M&M . Vừa ngắm nhìn bọn con gái trong lớp đua nhau xúng xính trong mớ 7 sắc cầu vồng long lanh lung linh đến bắt mắt ấy, Chấm Bi xáo trộn túi M&M của mình <nghe rào rào, vui tai nhểy ?!!> Ấy rồi chớp đại một viên màu đỏ; Yumm !!! Ngọt ngào thật !!! … Hãy nhìn cái mặt đang hây hây đỏ của Chấm Bi xem à đang sướng tít đến tịt cả mắt kia kìa …Chắc các bạn cũng đoán ra nhân vật chính của chúng ta thích ngọt thế nào nhỉ !!? Con gái mà !! những cái của ngọt ấy luôn làm cuộc sống của Chấm bi ngọt ngào hơn, vui vẻ và thú vị hơn… nhât là những khi trời rét thế này !! ..^^.. À à !!! Còn một điều chắc chắn nữa, đó là trong 2 túi áo bông của Chấm Bi còn một lô một lốc các thứ kẹo ngọt lịm…Và “ sự thật hiển nhiên “ đó là viên M&M màu xanh trong miệng Chấm Bi ngọt ngào và đậm đà hơn… < nghe sướng wá nhỉ?? !!! Hahaha !!!>

Bên cạnh…cũng như Chấm Bi, Sọc Carô cũng đang sướng mê tơi với thú vui cây cỏ của mình. Chả là anh chàng của chúng ta mới rinh về một cẩm nang về cách chăm sóc hoa theo 4 mùa…Và tất nhiên, “của quý” đó giúp ích rất nhiều cho Sọc Carô trong việc chăm sóc mảnh vườn hoa nho nhỏ ở trước nhà. Đang như một con mọt sách thì Chấm Bi khều khều tí tởn:

- Ông này! Sao Chấm Bi tôi lúc nào cũng thấy ông suốt ngày hoa hoa lá lá thế nhểy?? Con trai đúng nghĩa như ông mà lại yêu hoa yêu cỏ thì cũng lạ lùng thật !!!

Đẩy gọng kính xuống, Sọc Carô nghếch mặt sang cô bạn cùng bàn đang tủm tỉm với “bạn đời M&M” :

- Có sao đâu !!! Con trai cũng là người, cũng có tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ chứ!!! Chứ chả ai như bà, con gái gì mà không thích hoa cỏ, lúc nào cũng thấy ôm khư khư cái mớ của ngọt nhìn đến phát ngán ấy!!!

- Ừ thì tôi như thế đấy !!! Tôi cũng đâu chối bỏ điều tôi khác thường đâu nào. Mà chẳng qua là đối với tôi, hoa cỏ chẳng có tí lợi ích gì hay một ý nghĩa đặt biệt gì cho tôi cả !!

Mà cũng phải thật ! Từ xưa tới nay Chấm Bi chưa lần nào thiết tha với cái vật thể mang tên là " Hoa" và thuật ngữ tiếng Anh gọi là " Flower" ấy. Đơn giản vì nó nghĩ : "Hoa thì có ích gì cho nó nhỉ ??! Liệu hoa có ăn được không?? !!! Mà nếu có thì có ngọt ngào như những thứ kẹo trong túi áo bông nó hay không?? !!! Oh, chắc là không đâu... Mà nếu không thì cần gì nó phải thích hoa nhỉ??!!"... Và với cái suy nghĩ có vẻ chắc như sắt thép ấy, Chấm Bi lại tỏ vẻ tí tởn với viên M&M cuối cùng .

***
- Tin nóng tin nóng hổi vừa nghe vừa bỏng tai này các đồng chí ơi!!! - Vừa huơ huơ tờ thông báo của Đoàn trường , Kính Cận lớp trưởng lại cố nói thật to để lấy sự chú ý từ các chủ thương đang thi nhau mở hết công xuất để " buôn dưa lê, bán dưa hấu, khuyến mãi thêm dưa gang bở "...Và cái xóm chợ ấy thì đủ thứ nhà buôn... nào là buôn bán công khai những chuyện bình thường hay cùng nhau tra bài củ, rồi đến cả buôn lậu những tin sốt dẻo như "bánh mì Sài Gòn.."..."tấp nập và hoành tráng" lắm cơ ...

Thấy mọi người chưa chú ý, Kính Cận tiếp tục lấy hết công xuất gào + thêm một tiếng thước gõ "bốp" một cái vào bảng:

- Ấy rồi mấy dồng chí có muốn nghe hay không??? Tin nóng lắm nè... cực kì quan trọng...Các dồng chí "Tập Trung"!!!!

Cả lớp như thắt lại... tất thảy các cái miệng đang bô lô ba la như bị cả trái quýt chặng họng... cả 46x2 con mắt đều đổ dồn vào cái mặt đo đỏ của lớp trưởng < haha... ko biết đỏ do mệt hay đỏ do mắc cở trước các bạn đây !!>

- E hèm !!! Xin thông báo với các đồng chí Chi Đoàn 11Ax rằng... ngày dd/mm/yyyy sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ hội... nhằm làm sân chơi cho các anh chị khối 12 và cũng để làm kỉ niệm khó phai khi họ ra trường. Và theo "chỉ thị" của các "sếp" trên, ngoài tiết mục tất cả các lớp khối 12 đều tham gia thì lớp chúng ta nằm trong 5 lớp khối 11 và khối 10 được chọn sẽ có một tiết mục góp vui trong chương trình Lễ hội này...

Vừa dứt bài "diễn văn', cả lớp như vỡ chợ, ai nấy đều lốp bốp vỗ tay, có người khích quá lại đập bàn, hò hét, bàn tán, còn xôm tụ hơn cái chợ trưa lúc nãy...Cũng có thể gọi họ đang họp chợ chiều không nhỉ !!?

-Ầy ầy !!! Các đồng chí bình tĩnh nào !! Khoan phấn khích như thế !!! Lớp ta còn việc quan trọng hơn phải làm cơ mà !!! Chúng ta sẽ trình diễn tiết mục gì đây??

- Ừ nhỉ !!! - Mọi người bóp thắng dòng cảm xúc nghe cái "két" - Chúng ta phải biểu diễn tiết mục gì cho xôm xôm nhỉ??

- Ah ah !!! Tôi biết rồi! Chúng hãy hát một bài opera cho hoành tráng đi !!! - Bỗng có tiếng nói chói tai của Giày HipHop vọng lên từ cuối lớp

- ôi thế bạn Giày HipHop làm biên đạo và hát chính đi nhá !!! - Bờm Trắng lớp phó học tập lên tiếng tru tréo...

- Thôi thôi !!! Các đồng chí cho tôi xin ! Đừng gây nhau lúc " dầu sôi lữa bỏng" thế này chứ !!! - Kính Cận khua tay can ngăn - Hay là hỏi ý lớp phó văn thể mĩ đi!!!

- Ừ ừ đấy !!! Hỏi Chấm Bi xem nào !!! - Cả lớp lại nhao nhao. < không hiểu cái lớp này nhao lên hợp chợ tập mấy rồi nhỉ??? >

Chấm Bi đang còn chống cằm lắng nghe cuộc tranh luận của mọi người bỗng nghe cả lớp réo tên mình, nó xém tí là làm rơi cả cái đầu đập xuống bàn.

- Oái !!! Sao mọi người lại đùn đẩy sang tôi thế !!! Tôi có biết gì đâu nào !!!

- Ơ ơ !!!! Đồng chí này lạ... nhiệm vụ của đồng chí cơ mà !!!

- Ờ thì ... ờ thì ...

Trong khiChấm Bi cứ lắp ba lắp bắp cái bài kinh " Ờ Thì " đó, Sọc Carô thấy nhỏ bạn nhìn tội tội bèn đứng lên giải vây:

- Này này mọi người !!! Tôi có ý kiến thế này... Thông tin gấp thế này sao mà Chấm Bi có đủ thời gian mà nghĩ ra một tiết mục có chất lượng được. Hay là cho bạn ấy vài hôm suy nghĩ... Dẫu sao thì thời gian còn khá nhiều mà.

- Ừm !!! Ý kiến của đồng chí nghe được đấy !!!! - Kính Cận gật gù - Và để cho tiết mục thêm hay ho... Tôi đây đề nghị bạn Sọc Carô sẽ cùng bạn Chấm Bi lo liệu tiết mục này nhá !!! Các bạn hãy nghĩ ra tiết mục thật hoành tráng vào, và nếu được tôi muốn các bạn cùng góp mặt trong tiết mục đó !!! Dẫu sao thì cả 2 bạn điều có năng khiếu trong mặt này.

Kính Cận làm một lèo những điều nghe rất lọt tai các thành viên trong lớp ngoại trừ 2 kẻ cùng bàn của chúng ta. Một thì đang trợn tròn 2 con mắt to và đen lay láy; trong lòng thì đang thét lên: " Ah !!!!! Cái gì cơ???? Mình phải làm việc với tên con trai khác người này ư??? "... Còn kẻ kế bên thì đang tụng bài " Ơ Ơ " giống Chấm bi khi nãy, khác chăng là cái mặt méo xệch chỉ vì lòng thương người đột xuất của mình. < tội lỗi tội lỗi quá !!!>. Và buổi họp lớp đột xuất đã kết thúc như thế.

***
Chủ nhật. Trời trong xanh và đẹp đẽ vô cùng. Nhìn ánh nắng xuyên qua từng tán cây kẽ lá, lung linh và tươi tắn thế, lòng ai mà chả hưng phấn nhỉ !!? Ngay cả Chấm Bi cũng thế, nhưng niềm vui đó không kéo dài khi nó vừa chợt tỉnh khỏi cơn mơ mộng, vì nhà Sọc Carô kia rồi.Chả là sau cái hôm nhận nhiệm vụ, cả 2 quyết định sẽ tập trung tại nhà Sọc Carô để cùng lên kế hoạch diễn tập.

Nhà Sọc Carô trông rất xinh và tươi tắn. Cả cái vườn tràn ngập đủ loại hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời buổi sớm, đâu đó còn lấp lánh những giọt nước đọng lại < chắc là anh chàng này mới tưới cây !!?>. Tất cả thật nổi bật trên nền sơn trắng muốt ... Nhìn lung linh - long lanh không thể tả . Chấm Bi ngẩn ngơ trong lúc dẫn xe vào bên trong sân, mãi đến lúc bấm chuông hồn nó vẫn chưa chịu thôi bay bổng tận nơi nao để trở về xác... < hahaha... có lẽ phải réo nhỏ này Back to earth plzzz nhỉ !!? Mà hình như nhỏ có tí tí gì với hoa cỏ rồi đấy!!! Cùng theo dỏi tiếp nhá các bạn. ^^ > Sọc Carô ra mở cửa, khác với cái vẻ đồng phục mọi ngày, hôm nay trông hắn cũng bảnh trai thật !!! Chấm Bi vừa được dịp ngắm tên bạn cùng bàn kĩ hơn vừa xuýt xoa và chép miệng. Bên trong nhà Sọc Carô nội thất rất thanh nhã và nhẹ nhàng, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Điều đó làm Chấm Bi cảm thấy thân thiện dụ đây là lần đầu tiên đến nhà Sọc Carô.Phòng của Sọc Carô trên lầu 1, có một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra mảng sân yêu quý của hắn. Thế nhưng lạ một điều < tiếp tục "lạ " >.... phòng hắn độc nhất một màu xanh da trời, không có tí hoa hòe lòe loẹt, cũng chả thấy bóng dáng một nhành hoa nào cả.

- Ông này !!! Sao niềm đam mê hoa cỏ của ông lại không thể hiện ra trong phòng ông nhỉ??

- Sao lại không??? Thế Chấm Bi không thế cái gì trên kệ sao???

Chấm Bi chợt lia tia nhìn của mình sang những chiếc kệ đầy áp sách... và hấu hết sách vở đều vang chủ đề hoa cỏ."Chậc !!! Xem ra anh chàng này lắm điều thú vị ."- Chấm Bi chép miệng.

Và rồi cả hai bắt đầu vào công việc chính - chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.Sọc Carô mở màn trước tiên:

- Chúng ta sẽ hát nhé !!! công việc dễ nhất và cũng tạo nhiều ý tưởng nhất.

- Tôi có ý kiến thế này, ông xem có được không nhá !!! Vì lớp chúng ta là lớp chuyên anh... nên tiết mục của chúng ta sẽ là một ca khúc tiếng anh... và điều đó cũng là câu trở lời " yes" cho ý kiền của ông luôn !!!

- Ok !!! tôi cũng đồng ý !!! Thế nhưng nếu hát không thôi thì không được hấp dẫn cho lắm !!! Sao chúng ta không có vũ đạo nhỉ???

- Ừ há !!! nhưng vũ đạo như thế nào đây??? và ai sẽ đảm đương phần đó đây?? - Chấm Bi nhún vai

- Vậy chúng ta chọn bài trước !!! Sau đó tùy theo thể loại mà chọn vũ đạo !!!?

- OK !!!

Rồi một lô một lốc những ca khúc được đưa ra, từ nhạc nhẹ nhàng cho đến những ca khúc khủng long thuộc hàng rock nặng... Rồi lại bàn cãi và tranh luận có khi đến gay gắt... Mãi mà 2 nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa chọn được bài nào hay ho ra trò. Chầm Bi thở phì phò sau khi nhảy đổng lên làm một tràng bác bỏ ý kiến ca khúc We Will Rock You do Sọc Carô đề nghị, nó vớ lấy ly nước, làm một hơi lấy lại tinh thần:

- Bây giờ !!! ... phù.... !!! Tôi với ông... phù phù..., phải thống nhất với nhau một thể loại, vừa dễ nghe, vừa không gây buồn ngủ, vừa sôi động và phải có ý nghĩa... kẻo lại gây phản cảm với người nghe

- Ừm !!! thế đi !!! Vậy thì Pop hoặc Rap kết hợp với RnB vậy !!!! ok???

- Nhất trí !!!!

Thế rồi như tia điện xẹt ngang đầu, Sọc Carô vớ ngay cái máy tính, dò dò trong my computer, rồi click ngay một ca khúc...

- Này này !!!! Tôi mới nhớ ra bài này !!!! bà xem nghe thử nhá !!!! - Mắt hắn sáng rỡ lên.

- Uhm !!!! - Chấm Bi chăm chú lắng nghe , và nó một lần nữa nhảy cẫng lên - Áh !!!! Tôi biết bài này !!! Hình như là nhạc phim nào đó !!! ah ah !!! nhớ rồi nhạc trong phim Coach Carter !!!! Right???

- Đúng rồi !!!! bài này tên là "Hope"... phần rap đầu rất tuyệt và điệp khúc cũng cool không kém nhỉ??

- Được rồi !!!! Chúng ta sẽ đảm trách bài này .... phần Rap thì tôi không nhằn được nên sẽ hát phần điệp khúc, vũ đạo chúng ta nhờ Giày HipHop đảm trách nhé!!!! Nhưng Rap ai sẽ hát đây???

- Tôi sẽ làm !!!! - Sọc Carô nói ra một cách nhẹ nhành nhưng lại làm Chấm Bi giật mình: " Hắn ư???"

***
Và rồi mọi đề nghị đưa ra đều được cả lớp đồng ý, cả bọn con trai nhóm Giày HipHop đều xung phong tham gia nhảy phụ đạo, Các bạn nữ thì thi nhau chăm lo phần trang phục và hét hò cỗ vũ đêm Lễ hội.

Và ngày đó rồi cũng đến, Ai ai cũng xinh xắn đẹp đẽ một cách đặc biệt, và tất nhiên Chấm Bi cũng cực kì dễ thương trong chiếc đầm chấm bi màu đỏ.. ^^..Các tiết mục đều rất hoành tráng và tưng bừng trên phong nền sân khấu màu mè. Trong mắt Chấm Bi thứ ấy như vườn hoa nhà Sọc Carô vậy, cũng làm nó có đôi chút xao xuyến kì lạ... Kì lạ hơn nữa khi lần đầu tiên Chấm Bi thấy Sọc Carô cực kì bảnh trai khi đứng trên sân khấu, cùng hát với nó, hăng say, hết mình với nó... Rồi nhóm vũ đạo cũng hòa mình vào ca khúc Hope sôi động... Gần đến cuối bài hát, khi Chấm Bi cất tiếng hát ngọt ngào cho đoạn điệp khúc cuối cùng... bỗng nhiên đâu từ bên trên sân khấu, những cánh hoa rơi xuống , là tả cho đến rất nhiều rất nhiều, điều đó ko nằm trong kế hoạch nhưng xem ra khn1 giả rất rất thích điều đó, mọi người ai cùng ồ lên, hò hét, vỗ tay và cỗ vũ hết mình. Quả là một bất ngờ cho nó, nó không ngờ lúc này hoa cỏ lại dễ thương và đáng yêu đến thế, nó vừa hát, hát shăng hơn, vừa nhìn sang Sọc Carô và bắt gặp ánh mắt trìu mến và nụ cười ngất ngây của tên bạn " lém lỉnh" < xem ra nụ cười này đã làm Chấm Bi nhà ta bị sôi tim rồi nhỉ ^^ !!? > Rồi Chấm Bi chợt thót tim khi Sọc Carô nắm tay nó cùng song ca đoạn điệp khúc cuối cùng. Ngượng ngùng thì ít nhưng vui sướng thì nhiều, nó sướng như... à không... sường hơn lúc nó ăn những thứ của ngọt lịm ấy chứ... Cuối cùng, tiết mục của Chấm Bi cũng kết thúc với hàng nàng tiếng vỗ tay thán phục và hoan hô của mọi người. Tât cả điều nhờ công của Sọc Carô cả.

***
Lễ Hội tàn khá trễ, Chấm Bi không thể liên lạc với gia đình để đưa về nhà. Cuối cùng nó quyết định thả bộ... Nhưng đi được một quãng thì Sọc Carô trờn tới:

- Lên đi !!!! Tôi đưa Chấm Bi về !!! - Và kèm theo nụ cười chết người hơn lúc nãy < hihi >

Trời khuya khá lạnh, những ngọn đèn đường soi rọi lối về của 2 kẻ đang ngập tràn dư âm hạnh phúc... Ngồi sau xe đạp , Chấm Bi hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa chợt qua không bao lâu, và nó thấy thật ngọt nagò và hạnh phúc. Lần đầu tiên nó thấy hoa dễ thương và ý nghĩa đến thế. Lần đầu tien hoa đem lại cho nó niềm vui to thật to đến thế và cũng là lần đầu tin nó thấy thật bình yên và ấm áp bên tên bạn cùng bàn đến thế...

Về đến nhà Chấm Bi kia rồi, cả 2 cùng dừng lại

- Cảm ơn Sọc Carô nhá !!!! màn đó thật sự rất bất ngờ với tôi!!! Lần đầu tiên tôi thấy hoa đẹp đến thế !!!

Sọc Carô cười thật tươi và đẩy gọng kính " Tôi nói rồi mà. Cái gì cũng có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó, và ngay cả những viên kẹo bọc đường của Chấm Bi cũng thế luôn đấy !!!!"

- Ừ !!!! Chấm Bi biết rồi !!- Nó nhoẻn miệng cười rất nhẹ nhàng - Thôi Sọc Carô về nhé !!! Cám ơn vì đã cho Chấm Bi quá gian !!!

Nó vừa quay đi nhưng khựng lại, đưa tay vô túi lấy ra một viên kẹo, một viên kẹo hình trái tim ngọt ngào...

- Này !!! Cho Sọc Carô đó !!! Thưởng thức vị ngọt của nó và ngủ ngon nhé !!!

Sọc Carô nháy mắt tinh nghịch với nó và thong dong từng vòng xe đạp về nhà... Còn nó - Chấm Bi nhà ta - Tối nay nó ngủ rất ngon - để rồi sớm mai thức dậy, Chấm Bi mỉm cười khi chợt thấy thềm nhà có hoa ...

---Sệt---

poison-candy
22-12-2007, 09:29 PM
^____^ hay nhỉ? còn nữa không , mình muốn đọc thêm....

red apple
23-12-2007, 12:03 AM
ko bạn ạ...truyện chỉ có thê..một cách kết mở cho bạn tưởng tượng tiếp thôi..teen story nó thế ^^