PDA

Xem đầy đủ chức năng : đối được có thưởng



hoang hon mau tim
28-07-2005, 03:42 AM
chào các bạn câu đố này bạn nào đối đươc chuẳn thì hãy gởi địa chỉ về cho mình nha sẽ có thương lớn đấy

qua cầu chìm về GÒ NỔI nhớ HOÀNG DIỆU thương PHAN BÔI nổi chìm cùng đất nứơc

bạn ơi đố đi

nhatle20vn
29-07-2005, 10:42 PM
''Phan Châu Trinh lạc lối trời âu
Phan Bội Châu câu thơ dậy sóng''.

Hic.hic.... không rõ ràng gì hết?

hoang hon mau tim
30-07-2005, 09:13 PM
hic hic mời các bạn đối thơ đúng luật chứ bộ các bạn nghĩ giúp mình đi nha mình cũng đã tìm đươc vế đối rồi như chưa chuẩn mời các bạn tham khảo nha
vượt sông đục về làng THANH thương mẹ THỨ mến anh TRỖI trong đục vì tổ quốc
mời các bạn thử tài

hoang hon mau tim
30-07-2005, 09:35 PM
ông ơi ông hỡi..........
tôi yêu câu đối ,một câu đố chân chính
ông không thích xin miễn nghé vô
các cụ chết vẫn còn hậu thế
ai như ông chẳng hiểu chuyện đời

nhatle20vn
30-07-2005, 09:47 PM
Hỡi những anh tài yêu mến nước
Xả thân tổ quốc cất bước đi
Non sông ghi nhớ người muôn thuở
Ngàn đời con cháu tiếp bước sau.

Hic....chỉ biết viết vậy thôi,còn đối của cậu thì chẳng hiểu gì hết. hic....hic...

nguoivienxu_de
01-08-2005, 03:51 AM
hic hic mời các bạn đối thơ đúng luật chứ bộ các bạn nghĩ giúp mình đi nha mình cũng đã tìm đươc vế đối rồi như chưa chuẩn mời các bạn tham khảo nha
vượt sông đục về làng THANH thương mẹ THỨ mến anh TRỖI trong đục vì tổ quốc
mời các bạn thử tài

Chà,bạn cũng có vẻ "nho nhe" khi dùng những hình tượng "đục","thanh" đấy chứ.Chỉ có điều đưa ra hình tượng "trong" "đục" để ghép với những Danh nhân như mẹ Thứ,anh Trỗi e rằng ......Đối với những người này thì "trong" là tất nhiên rồi nhưng không lẽ lại có cả...."đục" vì Tổ quốc ?Không được,không được !!!!:oh:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:41 AM
Qua cầu Nhị Thiên Đường nhớ Hùng Vương bôn ba gió sương dựng đất nước

ai da ...tui dốt về lịch sữ VN lắm khì khì ...có đc học đâu muh biết nên làm chút cho vui khì khì

kiếm khach
01-08-2005, 05:04 PM
đối thơ thì mình hổng dành nhưng mình có bài thơ này tặng các cậu nè
lửa nhật tảo nung hồng trời đất
kiếm kiên giang quỷ khốc thần sầu
anh hùng chết để thơm lâu
sống còn bao kẻ cúi đầu thẹn thay

phương_xinh_gai_yeu_anh
02-08-2005, 04:23 PM
dỏ người_____________________(^_^)