matxanhbuon
21-12-2007, 04:22 AM
NHỊP SỐNG THẦM THÌ
Không dữ dội thét gào
con sóng nhỏ ùa vào bờ cát trắng
Như tình anh mênh mông thầm lặng...
Nỗi nhớ về chiều thơ thẩn dáng em đi
Trước biển chiều nay con sóng nhỏ thầm thì
Đôi cánh hải âu đưa cánh bưòm lướt sóng
Chân trời xa hoàng hôn về đỏ mong.
Nơi ấy bây giờ tắt nắng chưa em
Vẫn ngọt ngào bên bờ cát dịu êm
Muôn lứop sóng âm thầm vỗ nhịp
Một phút không ngừng ngày đêm nối tiếp
Có nhịp sóng nào tới được vỗ về em..?
Sưu tầm:fi:
Không dữ dội thét gào
con sóng nhỏ ùa vào bờ cát trắng
Như tình anh mênh mông thầm lặng...
Nỗi nhớ về chiều thơ thẩn dáng em đi
Trước biển chiều nay con sóng nhỏ thầm thì
Đôi cánh hải âu đưa cánh bưòm lướt sóng
Chân trời xa hoàng hôn về đỏ mong.
Nơi ấy bây giờ tắt nắng chưa em
Vẫn ngọt ngào bên bờ cát dịu êm
Muôn lứop sóng âm thầm vỗ nhịp
Một phút không ngừng ngày đêm nối tiếp
Có nhịp sóng nào tới được vỗ về em..?
Sưu tầm:fi: