PDA

Xem đầy đủ chức năng : BÊn BỜ ĐẠi DƯƠng!!



starfish_and_my_dream
20-12-2007, 03:16 PM
MỘT NGÀY KIA SÓNG ĐÃ VÔ TÌNH
CÙNG BIỂN DẠO CHƠI VÒNG TRÁI ĐẤT!!!
NHƯNG HÔM NAY SÓNG ĐÃ ĐI XA
CHỈ CÒN BIỂN CÙNG BỜ CÁ TRẮNG!!
:thatall: :timvo: :thatall: :timvo:
BIỂN MUÔN DỜI VẪN CHỜ ĐỢI SÓNG
NHƯNG SAO VẪN CỨ MÃI ĐI XA
ĐỂ BIỂN KIA MÒN MỎI ĐỢI CHỜ
TUỔI XUÂN BIỂN DẦN TRÔI CHẲNG ĐỢI!!
:meo: :meo: :meo: :meo: :meo:
TRONG LÒNG BIỂN SÓNG MUÔN ĐỜI TỒN TẠI
CHỈ TỘI CHO BỜ CÁT TRẮNG BÊN BỜ
NGÀY NGÀY QUA BỜ VẪN CHỜ BIỂN
MÀ BIỂN CỨ MUÔN ĐỜI RONG CHƠI!!

chieuanhlong
22-12-2007, 02:49 AM
Biển du dương mang sóng mân mê Bờ
Sóng thời cứ ngỡ Biển lờ tình xưa
Sóng đâu ngờ Biển xưa đầy ký ức
Mang Sóng xô Bờ cho Sóng khõi bơ vơ

thái gia hiệp
22-12-2007, 03:23 AM
Đêm ko trăng lòng buồn vô hạn
Đời ko bạn như cánh đồng hoang
Hi ' bạn :cho mình hỏi thăm chút nghen ,sao mình vô phần thông báo mừ ko được vậy ,mình định đăng kí làm smod nà ,chỉ cách mình đi...................:wavey:

starfish_and_my_dream
22-12-2007, 07:12 PM
tớ đâu có biết tớ cũng mới vào được mí tuần hà u hỏi admin đi

starfish_and_my_dream
23-12-2007, 02:49 AM
SÓng VẪn Âm ThẦm VỖ VỀ BiỂn
MỖi Khi BiỂn ThẤy ThẬt CÔ ĐƠn
NhƯng RÙi SÓng VẪn Đi Xa
BiỂn ChỈ CÒn 1 MÀu Xanh ThẲm
NƯỚc MẮt TÔi K MÀu Xanh ThẲm
NhƯng NÓ MẶn NhƯ NƯỚc BiỂn Kia
MỘt ĐiỀU KÌ LẠ K Ai HiỂu
TẠi Sao NƯỚc LẠi MẶn ThẾ Kia?

starfish_and_my_dream
30-12-2007, 10:25 PM
LÒng TÔi NhƯ Con SÓng BiỂn
LÚc NÀo CŨng RẠo RỰc K YÊn
CÓ PhẢi TÌnh Iu LÀ NhƯ ThẾ
KhiẾn NgƯỜi Ta LuÔn SỐt SẮng Ưu PhiỀn!

Thằng_giang_hồ
01-01-2008, 11:44 AM
Đêm ko trăng lòng buồn vô hạn
Đời ko bạn như cánh đồng hoang
Hi ' bạn :cho mình hỏi thăm chút nghen ,sao mình vô phần thông báo mừ ko được vậy ,mình định đăng kí làm smod nà ,chỉ cách mình đi...................:wavey:



:kaka: :so_funny:
Cánh đồng hoang là cánh đồng cỏ
cánh đồng cỏ có nhiều bò , nai
Lai dai cỏ , bỏ vô dạ dầy
hoang mà như thế thoi ròi Lượm ơi
:so_funny:
Em nhớ ngày xưa bà Phong gì Linh đó đố em đối. em phang câu :

_qua bên thông báo nhờ tháo bông :so_funny:
nhưng bên thông báo dờ khóa nghe
Em nhìn lá biết hỏi chi vây trời
Dờ mót ấy muốn bon chen
Mon men em đoán bác là mót sao?
Buồn lòng em chúc bác câu
Khi nào chính quả thì đừng phang em
Hôm nay em đã bóc tem
Mong rằng bác nhớ thân em chỉ à
:so_funny:

starfish_and_my_dream
04-01-2008, 12:20 PM
đại dương mênh mông bao la ấy !!
bây giờ chàng đang ở nơi đâu !!

Kaiz_Master
14-02-2008, 11:58 AM
Biển có biết khi giật mình sóng thấy
Biển hiện về trong những giấc mơ êm
Biển giờ vui bên bãi cát mềm
Còn thiết tha chi tấm lòng sóng nữa

Biễn thơi hỡi, những ngày xưa cũ kĩ
Giờ xa rồi, những kỉ niệm cùng nhau
Biển với sóng cùng nô đùa dưới nắng
Sóng vô tình để gió cuốn sóng đi

Hay biển đã không bao giờ biết đến
Sóng đã buồn, đã uất hẹn chia ly
Biển có biết ngàn đời sóng xa mãi
Theo gió kia đến mọi bến bờ

Không yêu gió nhưng tình thì theo gió
Vì tình kia nay biển có cần đâu
Biển nới đó, vui vầy bên bãi cát
Trách sóng vô tình, nỡ bạc đầu xa

Biển có biết cõi lòng sóng vỡ ra
Thành trăm mảnh thủy tinh rơi vỡ
Giữa đại dương muôn trùng sóng vỗ
Vẫn tự hỏi mình, rồi sóng sẽ về đâu?

Bãi cất kia liệu có biết u sầu
Có biết nhớ, biết thương, biết buồn khi biển vắng
Có e ấp với những lời nồng mặn
Có êm đềm có lúc dội cao

Hay cát chỉ muôn đời là cát
Mãi nằm trơ cho tim biển nghẹn ngào
Rồi đến lúc biển giật mình như sóng
Chợt hỏi lòng
Vì ai sóng rời xa?

Thì khi ấy, biển ơi, nàng có biết
Giữa muôn trùng, sóng đã tan ra
Tan thành muôn ngàn con sóng nhỏ
Để tình yêu cho biển mãi đong đầy

Rồi cũng gió, sẽ đem cát xa mãi
Sóng đời sóng, biển đời biển
Bơ vơ
Rồi mai đây, sóng, biển cứ trông chờ
Vào thời khắc một ngày không hẹn trước
Ngày sóng lại vỗ về bên biển,
Cùng đùa vui, cùng đón ánh bình minh

Kìa biển ơi, sao biển cứ lặng thinh
Sao không nói biển cũng yêu sóng lắm?
Biển đợi chờ như sóng mãi ngàn năm