Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Do anh tất cả do anh, sorry love me :timvo:



huhu_haha
20-12-2007, 06:45 AM
7 năm, 1 khoảng thời gian không dài cũng không ngắn cho 1 mối tình
Tại sao, tại sao lại cho anh tình cờ như thế, phải chi 7 năm trước không có 1 người ham vui theo cái thằng bạn để rồi có chưỗi ngày tháng như thế, phải chi phải chi thời gian có thể quay lai.
A biết giờ thì đã quá muộn rồi, đã qua hết rồi, ngồi nghĩ lại thì đã hơn 4 năm kể từ ngày mà anh lặng lẽ (sao có thể gặp em mà nói những lời đắng cay được hở em), anh biết trong lòng em sẽ đặt nhiều câu hỏi về a, nhưng em biết không 1 năm khi ngày đó xảy ra: mỗi bước đi của em đều có dấu chân của anh cả, có lúc anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để chạy tới chỉ được nhìn em thật gần, thật gần, chỉ thế mà mà thôi nhưng anh làm không được như thế, có phải anh hèn quá, không đáng làm người đồng hành trong cuộc đời em (đau lắm chứ em, anh biết em không khác gì anh cả) nhưng an đã quyết thì không ai ngăn nổi đâu em kể cả em
Người ta nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, anh dám khẳng định thời gian không làm phai mờ em trong anh ít nhất là cho đến hiện tai.
Ngày mà anh lên đường phục vụ Tổ quốc không người tiễn đưa, chỉ có nỗi buồn vô vàng (chỉ có 1 ông người gầy ốm, đen đen, tay thì xách cái bịch đựng đủ thứ lỉnh khỉnh), ai ư đấng sinh thành đó, anh không biết tại sao ổng lại biết là anh đi nữa, chắc tại cái hạt bụi ma quái kia mà mắt a không làm chủ được nữa mà cứ tuôn ra như chưa từng khóc bao giờ, khóc như 1 đứa trẻ,
giờ đây đã được 3 năm, 3 năm không gặp, không liên lạc được em, giờ em ra sao rồi, chỉ có thể cầu chúc em gặp được người không như anh, kỷ luật Quân đội đã rèn cho anh trưởng thành hơn trong mọi chuyện, nhưng sao mỗi lần lên gường là lại thấy em hiện về trong cái không gian mà anh không muốn có em trong đó em biết không, tại sao tại sao lại như thế, có phải do em không? không em ạ tất cả do anh do anh tất cả
tới tận bây giờ đã 10 năm, số 10 là con số đẹp, tuyệt đẹp là khác nhưng với anh là con số anh không muốn chúc nào, em còn nhớ cũng là con số 10 này mẹ em đã nói 1 câu anh không bao giờ quên bời vì đơn giản là anh không làm được: 10 năm nữa Bác mới cho cưới, ráng mà kiếm cái nghề đi con
nếu có thể anh vẫn muốn quay lại với em, bởi vì sao hả em, bời vì bây giờ anh có đủ năng lực, sự chính chắn để vun đáp cho 1 gia đình mà anh cho là hạnh phúc (tất nhiên là chỉ đối với anh và người anh đã chọn),
A chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất, khi anh hay tin em đã lên xe hoa lòng anh có cảm giác tả vì nó ngột ngạt, nhói đau, hôm đó anh đã đi, không biết đi đâu 1 tiếng, 2 tiếng 5 tiếng trôi qua, hôm đó anh uống nhiều, rất nhiều buồn mới uống thôi ư, sai rồi anh vui lắm chứ miệng anh nói vậy sao mà mắt nó cay xè, em đã đi chúc em hạnh phúc, nhưng đối với anh em là tất cả, phải tất cả giờ thì trở thành 1 vết thương, 1 vết thương không bao giờ lành,
em đi vào tim anh bất ngờ và em ra đi cũng quá bất ngờ, ở đời sai đoán được chữ ngờ phải không em
giờ anh cũng có mục tiêu để phấn đấu, mục tiêu để theo đưổi, đôi lúc anh gặp những khó khăn mà anh muốn người anh có thể nói chuyện là em, không ai khác chính là em em biết không, vậy tại sao không phải là em mà là một người khác, 1 người xa lạ, đã giúp cho anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn để cho anh đi đến tận bây giờ, tại sao vậy hả em,
1 lời gởi tới em "Chúc em hạnh phúc"
@ Conkien: Cám ơn nhiều lắm, Mãi là như thế nhé (sau này tính sau nếu có gì đó thay đổi), cần gì thì điện cho H4 (chỉ trong khả năng thôi nhé, sẽ hết lòng)
Cám ơn bạn đã nghe mình tâm sự, cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn không như tôi

_ Girl Buồn _
20-12-2007, 07:24 AM
Thế thì hok bik bây giờ anh đã bao nhiu tuổi rùi nhỉ.......Em cũng chúc anh hạnh phúc.....em ccũng đang bùn đó.....huhu...haha

se7engirl_dj
20-12-2007, 07:26 AM
bùn nhỉ thuj cố lên anh nhé

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-12-2007, 03:03 PM
Thà quên đi, chứ đừng bao giờ hối hận những gì đã cho và đã mất..........
everything happens for a reason =]