Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh quá! Em phải làm sao đây anh?



maiyeutinhdau57
20-12-2007, 04:43 AM
Vậy là kể từ hôm anh em mình gặp nhau trong tiệc sinh nhật anh đến nay cũng đến giờ em không gặp được anh rồi. Em nhớ anh nhiều nhưng không biết phải làm sao? Những lúc anh gọi điện thoại em đã cố gắng cười để anh yên tâm nhưng thật ra em khóc anh có biết không? vì em nhớ anh! Nhiều khi em tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể đến với nhau mà không có một sự ngăn cản nào? và câu trả lời chắc là kiếp sau. Em biết bây giờ anh cũng khó xử lắm tất nhiên là vậy rồi vì bên hiếu bên tình làm sao chọn được hả anh. Nhưng có thể em sẻ ra đi để anh không phải khó xử nữa. Em sẻ đi đến một nơi mà không ai biết em và ở đó em sẻ chờ đến kiếp sau để anh em mình gặp nhau và lúc đó thì em không nhường anh cho ai nữa đâu nhé. Anh là của em mà. Em yêu anh nhiều nhưng em phải làm vậy thôi anh à.
Anh! Khi em đi rồi thì anh nhớ là phải nghe theo lời ba mẹ để sự hy sinh của em có nghĩa.
Hãy cố gắng yêu người đó để làm tròn trách nhiệm một đứa con hiếu thảo!

se7engirl_dj
20-12-2007, 07:24 AM
Lại 1 chuyện tình bùn nữa nhỉ , thuj thì hãy cố lên bạn nhé

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-12-2007, 03:05 PM
.......
Bên nghĩa bên tình???????
Hãy để nó tự nhiên 1 chút , đừng nghĩ đến anh
đã hy sinh thì phải hy sinh cho trót.......

maiyeutinhdau57
20-12-2007, 10:22 PM
Yêu là hy sinh cho người mình yêu! Mình sẻ ra đi để anh ấy làm tròn trách nhiệm của mình.

Babo Oppa
20-12-2007, 11:54 PM
.... :hihi:..... nhớ à... chắc phải nén lòng thôi.... dù gì cũng đã wua rồi... mong chờ chi nữa..... 1 chuyện tình xa xôi.......

nu_gangster18
21-12-2007, 08:03 AM
cho baïn cuïc keïo ne toi nghip ban we

maiyeutinhdau57
27-12-2007, 04:35 AM
Cám ơn các bạn nhé! Thực sự mình rất nhớ người ấy. Mình rất yêu anh ấy nên mình không muốn anh ấy phải lựa chọn giữa mình và gia đình. Nên mình quyết định ra đị

coffe34lone
27-12-2007, 08:00 AM
kái gì đến sẽ đến , đành chấp nhận mà thoy huhuhu , mình kũng nhớ ấy kủa mình , nhưng kũng đành.................

trudien
27-12-2007, 08:41 PM
nếu sự hy sinh của bạn dành cho người ấy như thế thì bạn hãy nên biết nghĩ đến bạn một chúc , bạn hãy vui vẽ lên và sống cuộc sống trong niềm vui chứ đừng nên buồn
bạn cũng đã nói là chờ ở kiếp sau thì ở kiếp này bạn nên sống vui khoẻ chứ.
mình chúc bạn tìm được tình yêu mới , và có thể bạn là người chung thủy chờ đợi anh ấy. mình cũng mong bạn chờ anh ấy và anh ấy sẽ hiểu bạn đã hy sinh vì anh ấy như thế nào?

chubby9x
28-12-2007, 12:23 AM
Hầu như tình bùn mới cần tâm sự mà..........

cauamnhangheo
28-12-2007, 01:34 AM
một tình yeu không bao giờ có sự lựa chọn nào...........! tất cả sẻ chìm theo quên lãng của thời gian

maiyeutinhdau57
28-12-2007, 04:45 AM
Mình cám ơn các bạn nhiều ! Mình sẻ sống cho mình chứ không anh ấy cũng không yên tâm được. Đôi khi mình cố gắng cười để cho anh ấy vui nhưng thực ra mình đâu thể vui được!

meoluoibmt
28-12-2007, 06:57 AM
lại 1 ngừi nữa cùng cảnh ngộ , tui hok bít lý do bạn bị ngăn cản là gì nhưng đọc tâm sự của bạn tui thấy có lẽ we là những ngừi bất hạnh như nhau ! tuy nhin , có lẽ tui vẫn còn hạnh phúc hơn bạn 1 xíu vì ngừi ấy của tui sẵn sằng từ bỏ tất cả vì tui , tui vẫn bít tui đòng ý sự từ bỏ đó là nhẫn tâm nhưng bạn ah :" nhượng bộ cho ngừi khác là nhẫn tâm với chính mình !" tui cũng đã từng nghĩ như bạn nhưng bi giờ thì khác , hãy sống vì mình và vì t/y của chính mình ! Sẽ chẳng có ai ngoài bạn có thể giữ đc t.y của bạn đâu ! hãy cố lên nhé! tất cả sẽ tốt đẹp cả thui mà ! tui tin trên đời này sẽ chẳng có ai phải bất hạnh mãi ! bạn cũng hãy tin là như vậy , nhen bạn !

trudien
02-01-2008, 01:38 AM
tình yêu không bao giờ mất trong ta , cho dù thời gian có trôi mãi đi chăng nữa nó vẫn cứ tồn tại trong ta mặt dù ta cố quên nó
bạn cũng đang giống mình đó. mình cũng đã yêu một người nhưng vì một chuyện mà chúng mình đã chia xa nhau. cô ấy nói nếu mình cười thì cô ấy sẽ vui và luôn vui khi thấy mình cười , nhưng thực chất mình có cười đic chăng nữa thfi lòng mình vẫn đau. vì mình muốn cô ấy vui mình cũng đã cười.
hãy làm những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu cho dù mọi chuyện sau này có kết quả hay không nha.
Bạn không pahir là con nick đâu cũng chỉ và bạn quá yêu nên mới như thế đó , bạn hãy cố gắn lên và hướng về tương lại
NẾU BẠN BỎ QUÊN MỘT THỨ BÊN LỀ THÌ SAU NÀY CHÍNH CÁI ĐÓ SẼ ALFM BẠN HÔI TIẾT VÀ........... HÃY CHÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÀ BẠN CÓ.
NĂM MỚI VUI VẼ VÀ HẠNH PHÚC

dainguks2007
02-01-2008, 07:00 AM
ban oi moi thoi moi khac ngay xua cac cu yeu nhau hok den duco voi nhau boi vi cha me dat dau con ngoi day nhung bay gio minh la mot con ngươi moi song trong mot xa hoi tien tien minh co the lam nhung dieu minh muon yeu ngươi minh yeu mien la ngươi do quan tam den minh va ban dung len danh mat tinh yeu cua ngươi do da danh cho ban , ban len suy nghi lai di ban roi xa ngươi do ban co chac rang ngươi do xe vui hok hay la song mot cuoc song tu nguc voi ngươi minh hok yeu chu

maiyeutinhdau57
30-01-2008, 10:39 AM
Mình cám ơn mọi người nhiều! Anh ấy sẳn sàng vứt vỏ tất cả để đến với mình. Nhưng mình không muốn thế vì nếu đến với mình anh ấy sẽ mang tội bất hiếu. Mình không muốn người mình yêu phải như vây. Thà mình đau khổ để anh ấy hạnh phúc nhưng mà anh ấy ko thể hạnh phúc được khi không có mình , mình chắc chắn như vậy. Các bạn bảo mình phải làm sao? Mình yêu anh ấy nhiều lắm! Mình tin rằng tình yêu của bọn mình sẽ cảm hoá được ba mẹ anh ấy còn nếu không mình sẽ ra đi. Các bạn thấy thế nào?

kaite_loan
30-01-2008, 10:59 AM
Tôi cảm thấy thương bạn nhiều, cố lên nghe bạn, đời còn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với ban.........

sutu_hadong
30-01-2008, 12:49 PM
chài lại thêm 1 người nữa đau buồn vì tình yêu
chai buồn chia buồn

boy_lovely_9x
30-01-2008, 04:43 PM
dời này sao mà lắm chuyện buồn quá phải không???Chúc mọi người luôn hạnh phúc....T cũng dang rất buồn vì chuyện tình iu dây..Chán ghê..

maiyeutinhdau57
03-02-2008, 04:13 AM
Các bạn ơi! hôm qua anh ấy gọi điện báo cho mình 1 tin đó là bố, mẹ anh ấy ko ngăn cản tình yêu của bọn mình nữa, như vậy là bọn mình đã thành công. Các bạn cùng chúc mừng mình đi.

minhdung
03-02-2008, 05:45 AM
bùn quá.bạn ơi cố lên nhé hãy giữ lấy hạnh phúc

phương ^_^
03-02-2008, 09:03 AM
bạn yêu anh ấy và bạn quyết định ra đi chỉ vì ko muốn làm người ây khó xử thì bạn hảy cố lên
và mình hi vọng hai người ko đến đc với nhau thì hảy la bạn tôt của nhau

kyoshiro2008
03-02-2008, 09:25 AM
có ai mang chuyện vui ra tâm sự đâu ;;)

NightLife
03-02-2008, 12:28 PM
Bạn à , mình có vài lời muốn nói , trước hết xin chúc mừng bạn đã tìm lại được nguồn cảm hứng của tình yêu. Sau là mình có đôi lời khuyên bạn : bạn hãy luôn nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà là tình yêu chọn lựa chúng ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến , khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta thì bạn hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi bạn phải biết dang rộng tay và để cho nó ra đi 1 khi tình yêu đã muốn thế. Chúc bạn có 1 tình yêu đẹp và vĩnh cửu !

maiyeutinhdau57
13-05-2008, 11:44 PM
Cám ơn mọi người đã an ủi mình. Cuộc sống có nhiều cái phải suy nghĩ lắm. Yêu, không yêu , rồi lại yêu. còn cả những cái khác nữa : Sự nghiệp nữa chứ!