PDA

Xem đầy đủ chức năng : tàn tro một cuộc tình



cogaibathanh
20-12-2007, 02:19 AM
con đường dài chia đôi người đôi nẻo
tình yêu giờ đã hóa những tàn tro
mang tàn lạnh cho chuổi ngày dằng dặc
phủ bụi mờ kí ức của cả hai
nước mắt rơi trong đêm dài lạnh lẽo
có khi nào thắp lại được tình xưa
cho nóng lại những ngày ta đã có
để tro tàn sưởi ấm lại hồn ta

chieuanhlong
22-12-2007, 02:50 AM
Còn lại gì giữa đôi ta không nhỉ
Em của ngày nào giờ chỉ còn trong mơ
Em đã quên bờ tìm mộng mơ phố thị
Em tìm được gì hay chỉ thấy : không anh???

giangtuantuong
17-01-2008, 03:32 PM
Thế là tan hết cả rồi
Giờ này em cũng như tôi rất buồn

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 04:20 AM
tàn tro !? nghe thật não nùng
thế là ta chẳng đi chung con đường
làm sao thắp lại yêu thương
tàn trò tạo sức góp đường lửa kia
thôi đành chấp nhận chia lìa
cố vương thì vẫn bên kia cuối trời
tàn tro cũng chỉ một thời
rồi thì gió mạnh cuốn vời nó đi
cuốn luôn sầu não ai bi
thế là chẳng có đều gì bận tâm!

dungHSHT
19-01-2008, 05:08 PM
ánh lửa bập bùng trong đêm tối
nhìn thấy anh lúc rõ lúc mờ
làm sao tìm lại ngày xưa
khj anh va em ngồi cùng bên nhau

NotAlone
19-01-2008, 10:53 PM
Có gì đâu mà phải tìm lại
Vứt nó vô nhật kí đi em
Hãy viết tiếp những trang vui vẻ
Em còn trẻ và còn khoẻ như...........voi
hi hi hi

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:29 PM
tàn tro chỉ một bóng người
và còn đây mỗi nụ cười hư vô
để trang nhật kí héo khô
viết làm chi nữa mơ hồ hay không?
đời trẻ chưa chắc màu hồng
tìm chi kí ức nằm trong tro tàn !

em chua biet yeu
21-01-2008, 03:58 AM
đến đây kết thúc chuyện tình
đến đây kết thúc chuyện tình trong mơ
đến đây hết mộng hết mơ
tình kia theo gió lời thơ lụy tàn
tình giờ như đống tro tàn
nhìn tro mà thấy bẽ bàng con tim

GiaoMinhTien
21-01-2008, 12:16 PM
mọi người ơi chỉ tui cách tab' gái đi
sao tui gặp con gái là ko biết nói gì hết vậy

tui cần cách tán 1 người con gái thanh hóa

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 12:54 PM
tưởng tình là một trò chơi?
hay sao ai lại muốn thời tán chi!?
trái tim của ấy bằng gì?
nói câu tán tỉnh nghĩa chi có tường
lời lẽ thốt tiếng thân thương
tán chi để phải lạc đường lối yêu
ân tình muốn có cho nhiều
tán gái là để chọc trêu đấy à!