Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tại sao????



haibim
19-12-2007, 09:20 PM
Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống này thật đơn điệu và khó chịu làm sao. Tôi chưa thể tìm được cho mình một điểm tựa hay niềm vui nào cho riêng tôi. Tôi có cảm giác như đi đâu cũng bị "hất hủi", bị bỏ rơi. Tôi tệ lắm chắc? Vậy chứ tại sao tôi lại có cảm giác mình sống không cho ai cả. Có tôi cũng được, không có tôi cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Tôi cố tỏ ra thân thiện với mọi người vậy mà họ lạnh nhạt, thờ ơ với tôi. Buồn thiệt đấy! Tôi muốn làm một cái gì đó để khác hơn bây giờ, nhưng sao khó quá! Cứ mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày mới tôi lại có cảm giác như thêm một ngày để tôi hứng chịu những cảm giác buồn và cô độc. Ngày rồi ngày tôi phải trải qua những cảm giác như thế này. Tôi không còn bạn bè, không tìm được ai đó để chia sẽ. Trước đây, tôi có quan điểm rằng mình cứ trải lòng thành thật với người nào đó thì sẽ nhận được sự thành tâm chân thật từ người đó. Nhưng tôi đã lầm. Tôi chỉ toàn nhận được những cái gọi la phản bội, giả dối. Có lúc tôi thật tình với họ thì họ lại cho tôi là người nhiêu khê, khó gần, chảnh chọe. Tôi, không hiểu họ hay họ không hiểu tôi. Sau hơn ba năm sống gần nhau, tôi cảm thấy rất mến họ. Lúc trước họ cũng mến tôi. Tôi thật sự không ngờ rằng họ lại đối xử với tôi như thế này. Tôi đã làm sai điều gì? Tôi thật sự khó chịu khi phải chứng kiến thái độ này của họ. Bây giờ thì tôi không được tự nhiên như trước nữa. Từng hành động cử chỉ của tôi đều lúng ta lúng túng vì tôi luôn có cảm giác như là tôi bị theo dõi từng cử chỉ động tác vậy. Bây giờ từng nhịp thở của tôi như khó khăn hơn. Sao lại thế này? Làm sao để tôi có thể cải thiện được bản thân tôi cũng như tình hình như thế này? Ước gì ngay tức khắc tôi biến mất khỏi cuộc đời này đi để tôi không còn cảm giác như thế này nữa. Tôi không muốn...

Babo Oppa
19-12-2007, 09:34 PM
...... :hihi:... tại điểm tựa đó chưa thật sự tìm đến bạn thôi... rồi cũng có 1 ngày.. nó sẽ là 1 điễm tựa... chỉ cho riêng bạn.... cho riêng bạn mà thôi.... cuộc đời là vậy..... nó hay làm người ta chán nản.... muốn đi thật xa..... nhưng.... đôi lúc nó cũng thật kì diệu mà..... vui lên bạn nhé.... :hihi:

loiyeudanhchoai2007
19-12-2007, 10:01 PM
có những lúc bị đau buồn quật ngã
nhưng có ngày hết buồn bã khi yêu
cuộc đời mà đâu ít có rất nhiều
buồn vui khổ mấy ai đà thông hiểu
cứ vui lên dù mọi người chế giễu
đừng ngông cuồn muốn liều xóa bản thân
rồi có ngày bạn cảm thấy sẽ gần
tình cảm bạn thật chân thì sẽ được

starfish_and_my_dream
20-12-2007, 12:25 AM
ĐÔi LÚc TÔi CŨng NghĨ NhƯ BẠn VẬy SỐng VÌ Ai VÀ VÌ CÁi GÌ NhƯng BẠn À BẠn CÓ BiẾt TẠi Sao BẠn ChƯa NhẬn ĐƯỢc SỰ ThÀnh ThẬt TỪ NgƯỜi KhÁc K>>> ĐÓ LÀ VÌ BẠn ChƯa GẶp ĐƯỢc NgƯỜi GiỒng BẠn,ĐỐi XỬ VỚi NgƯỜi KhÁc BẰng TrÁi Tim ChÂn ThẬt
BẠn K CÓ NgƯỜi Chia SẺ,k CÓ BẠn BÈ Ư,k BẠn LẦm RỒi,xung Quanh BẠn VẪn CÒn RẤt NhiỀu NgƯỜi BẠn TỐt>>cÓ Bao GiỜ BẠn TỰ HỎi ĐÃ TrẢi LÒng Ra VỚi MỌi NgƯỜi ChƯa
BẠn Ơi BẠn K CÔ ĐƠn VÀ CŨng K ĐƠn LẺ HÃy TỰ HÀo VÌ BẠn CÒn CÓ NgƯỜi ThÂn Gia ĐÌnh LuÔn Ở BÊn CẠnh BẠn MỌi LÚc
ĐỨng NghĨ MÌnh SẼ BiẾn MẤt VÌ ĐiỀn ĐÓ SẼ K XẢy Ra,bẠn ĐÃ HẠnh PhÚc HƠn RẤt NhiỀu NgƯỜi VÌ ĐÃ ĐƯỢc SỐng

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-12-2007, 03:13 PM
Ai bik đauu dc nếu anh chàng đang vẩn vơ bên bạn đầy thôi.............
Bạn tin vào Destiny ko??????
Hãy cứ mở cữa sổ của tâm hồn để cơn gió tình yẹu có cơ hội thổi wa............
đơn điệu là cảm giác dĩ nhiên và íu tồ có lúc trong cuộc sốn gpah3i trải wa....
thay vì để nó tìm đến hãy tận hưởng cuộc sông vậy thí sẽ ko bao giờ cảm thấy nữa =]