PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tinh ban



cobekhongtinhyeu_2005
28-07-2005, 12:16 AM
Dù năm tháng vẫn trôi
Nhưng tôi vẫn nhớ mãi
Buổi đầu ngày gặp mặt
Giữa tôi và đám bạn
Hồn nhiên và trong sáng
Nhưng khi đã thân rồi
Lại càng thêm vô tư

Dù năm tháng vẫn trôi
Nhưng tình bạn của tôi
Không bao giờ phai nhạt
Vì đó là tình bạn
Mà tôi và đám bạn
Luôn trân trọng yêu quý
:blinking: không biết mình viết có được hay ko nữa
Endless type dấu dùm bạn nhưng lần sau nhớ bõ dấu nha

hoahonggai
24-08-2005, 08:17 PM
Minh thấy bài thơ của bạn cũng rất ý nghĩa và hay nhưng chưa vần lắm bạn lên sửa một chút cho đọc dễ vần hơn ha :cooll:

seshi
24-08-2005, 11:04 PM
Lối nhỏ ngày nao anh bước đi
Lau lách giờ đây đã mọc đầy
Sao anh không lại, sao không lại
Nước mắt tuôn rơi ướt cả hồn

fantasy_girl
26-08-2005, 07:34 PM
choai` oai hoh nhầm thì đang là tình bạn mà
---------------------------------------------------
những ngày vui đã qua
xác hoa vung vãi
bạn bè xưa cũng không còn anh ạ
giờ muôn phương đã mỗi người mỗi ngã
chỉ mình tôi lê bước mỗi buổi chiều
và kia con đường vắng buồn thiu
biết nói sao cạn hết bao điều
nhớ rất nhiều nhưng nói chẳng bao nhiêu...
nhớ bạn ...
nhớ trường ...
nhớ ngày vui...