PDA

Xem đầy đủ chức năng : giã từ tuổi mộng



hương xưa
19-12-2007, 12:20 AM
mười hai năm mười hai mùa phượng nỡ
tuổi học trò sao xuyến buổi chia tay
ngày hạ về ve sầu dâng khúc nhac
tất lòng buồn man mác nổi chia xa
kí ức nào giử kín ở lòng ta
mang theo mãi trên con đường phía trước
cỏi tương lai nào có ai biết được
lắm hoa hồng hay có những chông gai
trên đường đời cay đắng của ngày mai
sao tìm được tuổi học trò lần nữa
bao yêu mến bên bạn thầy từng bửa
đến khi nào kí ức sẽ phai đi
mùa hạ về man mác nổi chia ly
hoa phượng thắm đỏ một màu máu chảy
máu học trò từ những ngày xưa ấy
còn lại gì để nhớ mãi ai ơi
mổi lòng người có một nổi chơi vơi
ngày chia cách xa cuộc đời áo trắng
mai đi rồi nhớ những ngày mưa nắng
tuổi học trò bên bè bạn khi xưa