huongduongxanh
17-12-2007, 05:13 AM
Nhóc ơi em có bik là em ngốc lắm ko? Sao Nhóc nghĩ đến cái chết dễ dàng đến vậy?
Tuy chị và Nhóc chỉ là những người bạn đơn thuần nhưng chị luôn coi nhóc như em của chị. Chị bik Nhóc đang buồn lắm. Chị xin lỗi vì chưa làm được gì cho Nhóc. Nhóc ơi, em đừng bi quan quá, chỉ là ba mẹ Nhóc trong lúc nóng giận nói vậy thôi. Nhóc ko hề dư thừa, Nhóc ko phải là gánh nặng gì hết cả. Nhóc bik ko? Nhóc ơi hãy cố lên em, chị sẽ làm hết khả năng của mình để giúp em dù chị bik chỉ có 1% là thành công.
Tuy chị và Nhóc chỉ là những người bạn đơn thuần nhưng chị luôn coi nhóc như em của chị. Chị bik Nhóc đang buồn lắm. Chị xin lỗi vì chưa làm được gì cho Nhóc. Nhóc ơi, em đừng bi quan quá, chỉ là ba mẹ Nhóc trong lúc nóng giận nói vậy thôi. Nhóc ko hề dư thừa, Nhóc ko phải là gánh nặng gì hết cả. Nhóc bik ko? Nhóc ơi hãy cố lên em, chị sẽ làm hết khả năng của mình để giúp em dù chị bik chỉ có 1% là thành công.