PDA

Xem đầy đủ chức năng : † mưa_buồn †



mưa_buồn
16-12-2007, 08:43 PM
SỐng VÀ ChẾt CÓ GÌ KhÁc Nhau?

chickchoecutduoi
16-12-2007, 09:32 PM
sống bạn sẽ yêu, chết thì hok thể......

mưa_buồn
15-03-2008, 12:46 PM
ước mơ......sống ko thể thực hiện đc..............chết cũng ko thực hiện đc............khác nhau.....chỗ nào.....:rain:...

cuccungcuabame
15-03-2008, 12:54 PM
.......Sống là bạn Vương lên..........còn khi chết bạn Nhìn lại........:sr:

Daisuke Niwa
15-03-2008, 01:04 PM
Sống là để bik mình sống,còn chết là để bik mình đã chết:so_funny:

lonelysmile232
15-03-2008, 01:31 PM
ai bảo ước mơ khi sống ko thực hiện đc? chỉ là chưa thực hiện, chưa cố gắng thực hiện or........chẳng có ước mơ nào để mà thực hiện !

chip_pi
15-03-2008, 07:39 PM
sống bạn sẽ yêu, chết thì hok thể......

Có 1 bộ phim kể về 1 đôi trai gái yêu nhau rất sâu đậm, nhưng rồi 1 ngày cô gái bị tai nạn giao thông và mất đi. Khi xuống địa ngục , đã nhiều năm trôi qua mà cô gái vẫn ko chịu hóa kiếp, đên 1 ngày kia khi diêm vương bất chợt kiểm tra lại sổ sinh tử thì mới biết chuyện cô gái kia xuống đây từ lâu rùi mà ko chịu hóa kiếp.Diêm vương cho gọi cô gái nọ vào tra hỏi để biết tại sao những người khác khi xuống đây đều muốn được nhanh nhanh đầu thai sang kiếp khác để có thể làm người còn cô gái này thì lại khác , ko chịu ăn cháo lú để quên đi kiếp trước và có thể đầu thai sang kiếp khác. Cô gái tâu rằng nàng ko muốn ăn cháo lú và càng ko muốn đầu thai sang kiếp khác , chỉ vì nàng rất yêu người yêu của mình , nàng ko muốn ăn cháo lú để quên đi chàng, quên đi bao nhiêu kỷ niệm,cũng như những gì tốt đẹp mà 2 người đã dành cho nhau khi nàng còn sộng Và nàng cũng xin Diêm Vương để nàng được làm ma nữ bé nhỏ, để có thể dõi theo, che chở và cầu phúc cho người yêu mình,cho đến khi có người nào đó có thể thay thế mình trong lòng người yêu nàng sẽ tự mình đầu thai sang kiếp khác! Diêm Vương nghe câu chuyện thì cảm động và bàn với Ngọc Hoàng ban cho nàng cuộc sống tự do, ngày nắng thì làm mây, những ngày mưa thì làm Cầu Vồng. Vậy là ở đâu nàng cũng có thể dõi theo được người yêu của mịnh
Và bạn thấy chưa ? theo mình , sống và chết chỉ khác nhau là ko thể ở cùng 1 thế giới , ko thể tự tay mà chăm sóc, quan tâm những người mà mình thật sự yêu thương thôi !

Rieng_minh_anh_co_don
16-03-2008, 03:14 AM
sống và chết , là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau...sống, ước mơ , dù bây giờ k thể thực hiện, nhưng nếu có ý chí, vươn lên, thì mình tin, bạn sẽ làm đc...còn chết rồi , ngàn đời mà hối tiếc ^^....sống, yêu , dù k ở bên người mình yêu, nhưng vẫn thể dõi theo, vẫn thể chia sẽ , niềm vui, nỗi buồn cùng ấy...chết rồi , làm ma , nhìn ng ta buồn, mà chẳng giúp đc j....tiếc cuộc sống.....sống, an ủi, chở che, cho người thân, bạn bè lúc khó khăn , những lúc vui , buồn, đều tìm mình, sẽ chia....chết , những lúc vui vẻ , những lúc buồn , họ ngồi chia sẻ với nhau....nào hay bik, chết , tiếc.....^^ đừng hỏi, sống để làm j bạn nhé, mỗi người chúng ta, đc sinh ra, đều có ích, đều là 1 phần của tạo hoá ^^...và là t.y, của cha mẹ......sống thật tốt, để khi chết , k.......TIẾC , nhé ^^ good luck

babylove17
16-03-2008, 03:18 AM
sống có jì vui , chết có jì bùn ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây

mưa_buồn
16-03-2008, 12:28 PM
thì ra....nhìu ý nghĩa đến thế sao....

Phuongxu
17-03-2008, 12:23 AM
sao lại ko khác nhau? tui có 1 người bạn thân vừa bị bệnh chết, cậu ấy luôn muốn được sống nhưng - ko - thể.

Forever One Love
18-03-2008, 10:13 PM
Hãy trân trọng sự sống vì khi chết đi chúng ta không thể biết rằng cuộc sống thật là đep. Có lúc tôi đã muốn chết nhưng tôi tự hỏi chết làm gì khi ta chua thể đền ơn những người bươn chải cuộc sống đe nuôi nắng ta. Khi chết hãy làm 1 cái gì đẻ người ta có thể nhớ đến ta vì ta đã sống quá ý nghia. Sự sống bắt nguồn từ cái chết, mỗi 1 sinh linh sinh ra là cũng có 1 vài sinh linh đã ngã xuống, hãy sống xứng đáng bạn nhé

mưa_buồn
18-03-2008, 11:57 PM
tạm gọi là hỉu.....:rain:....

smile
19-03-2008, 12:00 AM
sao bà cứ suốt ngày đi đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ....

babylove17
19-03-2008, 12:02 AM
vì khi thất vọng về một điều ji đó ko có ai đễ chia sẽ , thì sẽ bị căn bệnh này

angle blue
21-03-2008, 12:39 PM
thử sống rồi chết đi, có lẽ bạn sẽ thấy dc sự khác nhau.

chickchoecutduoi
21-03-2008, 11:49 PM
mưa ơi! sao luk nào mưa cũng thế hả? một ngày sẽ có nắng mà mưa

mưa_buồn
22-03-2008, 10:14 PM
cám ơn câu trả lời của tất cả mọi người ! cám ơn mọi người đã quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của mưa!

suol
23-03-2008, 02:00 AM
sống và chết cách nhau gan tắc!
sống để trả nợ đời chết là ra đi thanh thản! vì không còn nợ!

hoacomay_polska
24-03-2008, 01:40 AM
song la cam nhan nhung gi quanh minh , thay het y nghia , va cam on bo me da cho minh cuoc song de biet yeu thuong , vui buon , hanh phuc va kho dau , con chet co nghia la o 1 noi nguoc han lai voi noi minh dang song

thi_thị_kiều_trang
25-03-2008, 02:15 AM
khác lắm.
nó giống như tách cà phê đắng vậy

_Juliet_
25-03-2008, 02:22 AM
sống và chết Ju hok thấy nó khác nhau nhìu, sống là cảm nhận = các giác wan, có phản ứng lại, chết là cảm nhận nhưng ko phản ứng

hien_nhu_quy
25-03-2008, 05:26 AM
sống là còn tiếp tục bước đi, dù là con đường đó dễ dàng hay khó khăn. Chết là dấu chấm hết.

chickchoecutduoi
25-03-2008, 09:49 PM
Có 1 bộ phim kể về 1 đôi trai gái yêu nhau rất sâu đậm, nhưng rồi 1 ngày cô gái bị tai nạn giao thông và mất đi. Khi xuống địa ngục , đã nhiều năm trôi qua mà cô gái vẫn ko chịu hóa kiếp, đên 1 ngày kia khi diêm vương bất chợt kiểm tra lại sổ sinh tử thì mới biết chuyện cô gái kia xuống đây từ lâu rùi mà ko chịu hóa kiếp.Diêm vương cho gọi cô gái nọ vào tra hỏi để biết tại sao những người khác khi xuống đây đều muốn được nhanh nhanh đầu thai sang kiếp khác để có thể làm người còn cô gái này thì lại khác , ko chịu ăn cháo lú để quên đi kiếp trước và có thể đầu thai sang kiếp khác. Cô gái tâu rằng nàng ko muốn ăn cháo lú và càng ko muốn đầu thai sang kiếp khác , chỉ vì nàng rất yêu người yêu của mình , nàng ko muốn ăn cháo lú để quên đi chàng, quên đi bao nhiêu kỷ niệm,cũng như những gì tốt đẹp mà 2 người đã dành cho nhau khi nàng còn sộng Và nàng cũng xin Diêm Vương để nàng được làm ma nữ bé nhỏ, để có thể dõi theo, che chở và cầu phúc cho người yêu mình,cho đến khi có người nào đó có thể thay thế mình trong lòng người yêu nàng sẽ tự mình đầu thai sang kiếp khác! Diêm Vương nghe câu chuyện thì cảm động và bàn với Ngọc Hoàng ban cho nàng cuộc sống tự do, ngày nắng thì làm mây, những ngày mưa thì làm Cầu Vồng. Vậy là ở đâu nàng cũng có thể dõi theo được người yêu của mịnh
Và bạn thấy chưa ? theo mình , sống và chết chỉ khác nhau là ko thể ở cùng 1 thế giới , ko thể tự tay mà chăm sóc, quan tâm những người mà mình thật sự yêu thương thôi !

đó là chuyện trên phim thôi, dù sao có hay không thì củng chỉ là niềm tin của mỗi chúng ta mà thôi

mưa_buồn
26-03-2008, 01:51 PM
cám ơn tất cả những câu trả lời của mọi người..........mưa cảm thấy........có vẻ như cuộc sống tốt đẹp hơn nhìu rồi !