tieuthu_vuitinh747
16-12-2007, 07:01 PM
Cuộc sống quanh em chẳng có ai quan tâm tới em như anh , anh luôn là người để em san bớt nỗi buồn trong em.Anh luôn bên cạnh em lúc em buồn , và luôn lắng nghe em kể lể nỗi buồn............Anh biết không? chỉ cóa anh là chịu lắng nghe em nói thôi......Em cảm ơn anh , và cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh , có lẽ đó là niềm hạnh phúc ông trời ban cho em chăng? anh nói " anh sợ em sẽ xa anh ". Và em trả lời rằng " em sẽ mãi bên anh và sẽ ko xa anh đâu ". Vì chỉ có anh là tốt với em thôi , và chỉ có anh chịu lắng nghe lời em nói. Anh ah` , em sẽ mãi bên anh và luôn ủng hộ anh.Những lời này em gửi tới anh để cảm ơn anh. Mong anh sẽ luôn bên em để chia sẻ cùng em. Em sợ sẽ có một ngày anh xa em và em ko có ai để tâm sự nữa.......Anh đừng xa em anh nhé !