be_kieu_ky_qng
16-12-2007, 03:48 AM
:timvo: Tit...... tít...... tiếng chuông tin nhắn vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã 11h khuya, linh cảm của tôi cho tôi biết tin nhắn ấy chính là của anh nhắn cho tôi, tôi vừa mừng vừa lo lắng và hồi hộp, ko biết anh nt cho tôi có chuyện gì ko, tôi và anh chia tay cũng hơn nửa năm, trong nửa năm đó tôi đã cố gắng níu kéo anh về bên tôi, nhưng tôi ko làm được điều đó,chia tay anh, tôi sống trong sự đau khổ, hối tiếc như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, anh cũng vậy, dù anh là người nói câu chia tay nhưng tôi biết anh cũng rất buồn và còn rất yêu tôi, tôi biết anh còn yêu tôi nhiều lắm, nên dù tôi và anh đã chia tay nhưng khi nghe tôi làm gì hay đi với ai anh cũng điều nt trách móc tôi, tôi hiểu được rằng trong tim anh vẫn còn chổ cho tôi,......Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, cả tình cảm cũng vậy, tôi đã cố gắng níu kéo anh về bên tôi, anh và tôi cũng đã đi chơi với nhau vài lần, anh cũng quan tâm đến tôi, dù chúng tôi chia tay nhưng khi nghe tôi làm gì hay cần gì, dù khó khăn hay xa cách anh cũng chạy đến bên tôi, tôi biết anh cũng còn yêu tôi nhiều lắm, tôi đã đề nghị quay lại, anh dù còn yêu tôi nhưng đã ko thể quay lại với tôi, anh vì bạn bè, vì gia đình và có lẽ anh vì cả anh hay vì một điều gì đó thì tôi ko thể biết được....Tôi cũng là con gái, cũng có tự trọng của một con người và tôi cũng có sỹ diện của một ngưòi con gái chứ?
Tôi đã cố gắng níu kéo, có thể nói là rất cố gắng níu kéo anh trở về bên cạnh tôi, nhưng tôi đã hiểu rằng anh mãi mãi sẽ ko thuộc về tôi nữa rồi, và tôi cũng chán cảnh níu kéo những gì đã ko còn là của mình nữa, tôi đã ko liên lạc với anh nữa, nhưng hôm nay anh lại nt cho tôi, tôi hồi hộp đọc tin nhắn của anh, : em àh, anh đã đau khổ vì em nhiều rồi, em đừng làm anh phải đau khổ thêm nữa, dù em có níu kéo như thế nào anh cũng ko quay lạ với em đâu " trời ơi, tôi đọc mà như muốn nghẹt thở, tôi buồn..... tôi khóc..... khóc và khóc, trời ơi tại sao anh lại nỡ nt cho tôi với những dòng tin nhắn như thế chứ, tại sao anh lại quá nhẫn tâm , tại sao chỉ có mình tôi hiểu cảm giác của anh mà anh lại ko hiểu cảm giác của tôi hả anh? Nhưng tôi cũng còn một chút tự trọng của tôi chứ, tôi biết anh cũng buồn lắm , và tôi đã lấy lại bình tĩnh để nt cho anh, tôi nói với anh rằng ," anh đừng có tưởng bở, anh nghĩ là tôi yêu anh à, anh lầm to rồi, tôi chỉ xem anh như một trò chơi mà thôi, một trò đùa bấy lâu nay của tôi, tình cảm mà tôi dành cho anh đã hết lâu rồi, anh đừng có nghĩ là tui yêu anh, bây giờ trò chơi đó tôi đã chán rồi, vì vậy tôi ko làm phiền anh nữa đâu và anh cũng đừng làm phiền tôi," Tôi nt cho anh với những lời như vậy tôi buồn lắm, vì đó ko phải là những lời thật lòng của tôi, tôi hiểu, và tôi hiểu anh hơn ai hết, chỉ có làm như vậy anh mới hận tôi và ko cảm thấy có lổi với tôi, thà tôi đau khổ một mình, suy sụp môt mình, còn hơn là tôi thấy anh buồn, một mình tôi đau cũng đủ rồi,tối đã làm cho anh nghĩ rằng tôi là một người con gái xấu xa, như thế anh sẽ quên được tôi ,
Bây giờ một lần nữa tôi lại khóc vì anh, hay khóc vì tôi hay vì mừng cho hạnh phúc của anh, anh đã có người yêu mới, tôi biết, với địa vị của anh, anh có thể dể dàng tìm được người yêu hơn tôi, tôi mừng cho anh, thật sự mừng cho anh, dù lòng tôi tan nát, nhưng tôi chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ lắm rồi.
Cuộc tình của tôi và anh tôi đã khóc nhiều rồi, tôi sẽ khóc, khóc vì anh và có lẽ là vì tôi lần cuối cùng này nữa thôi, vì tôi biết bên cạnh anh bây giờ đã có người thay tôi lo lắng cho anh rồi,mùa noen năm trước tôi và anh tay trong tay, nhưng có lẽ điều đó sẽ ko bao giờ xãy ra nữa phải ko anh? noen năm nay tôi sẽ một mình ngồi nhớ anh,nhớ đến kỷ niệm của tôi và anh, và điều ước mà chúa ban cho tôi tôi cũng sẽ dành tặng anh, tình yêu của tôi.
Dù xãy ra chuyện gì thì tôi cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, và tôi sẽ mãi âm thầm đi bên cạnh anh...............
"Nước mắt em rơi ko vơi đi tháng năm dài cuộc tình mình, người yêu ơi anh hay chăng cho đời em, làm sao em ko thể đau có thể quên bóng anh trong cuộc đời...."
Tôi đã cố gắng níu kéo, có thể nói là rất cố gắng níu kéo anh trở về bên cạnh tôi, nhưng tôi đã hiểu rằng anh mãi mãi sẽ ko thuộc về tôi nữa rồi, và tôi cũng chán cảnh níu kéo những gì đã ko còn là của mình nữa, tôi đã ko liên lạc với anh nữa, nhưng hôm nay anh lại nt cho tôi, tôi hồi hộp đọc tin nhắn của anh, : em àh, anh đã đau khổ vì em nhiều rồi, em đừng làm anh phải đau khổ thêm nữa, dù em có níu kéo như thế nào anh cũng ko quay lạ với em đâu " trời ơi, tôi đọc mà như muốn nghẹt thở, tôi buồn..... tôi khóc..... khóc và khóc, trời ơi tại sao anh lại nỡ nt cho tôi với những dòng tin nhắn như thế chứ, tại sao anh lại quá nhẫn tâm , tại sao chỉ có mình tôi hiểu cảm giác của anh mà anh lại ko hiểu cảm giác của tôi hả anh? Nhưng tôi cũng còn một chút tự trọng của tôi chứ, tôi biết anh cũng buồn lắm , và tôi đã lấy lại bình tĩnh để nt cho anh, tôi nói với anh rằng ," anh đừng có tưởng bở, anh nghĩ là tôi yêu anh à, anh lầm to rồi, tôi chỉ xem anh như một trò chơi mà thôi, một trò đùa bấy lâu nay của tôi, tình cảm mà tôi dành cho anh đã hết lâu rồi, anh đừng có nghĩ là tui yêu anh, bây giờ trò chơi đó tôi đã chán rồi, vì vậy tôi ko làm phiền anh nữa đâu và anh cũng đừng làm phiền tôi," Tôi nt cho anh với những lời như vậy tôi buồn lắm, vì đó ko phải là những lời thật lòng của tôi, tôi hiểu, và tôi hiểu anh hơn ai hết, chỉ có làm như vậy anh mới hận tôi và ko cảm thấy có lổi với tôi, thà tôi đau khổ một mình, suy sụp môt mình, còn hơn là tôi thấy anh buồn, một mình tôi đau cũng đủ rồi,tối đã làm cho anh nghĩ rằng tôi là một người con gái xấu xa, như thế anh sẽ quên được tôi ,
Bây giờ một lần nữa tôi lại khóc vì anh, hay khóc vì tôi hay vì mừng cho hạnh phúc của anh, anh đã có người yêu mới, tôi biết, với địa vị của anh, anh có thể dể dàng tìm được người yêu hơn tôi, tôi mừng cho anh, thật sự mừng cho anh, dù lòng tôi tan nát, nhưng tôi chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ lắm rồi.
Cuộc tình của tôi và anh tôi đã khóc nhiều rồi, tôi sẽ khóc, khóc vì anh và có lẽ là vì tôi lần cuối cùng này nữa thôi, vì tôi biết bên cạnh anh bây giờ đã có người thay tôi lo lắng cho anh rồi,mùa noen năm trước tôi và anh tay trong tay, nhưng có lẽ điều đó sẽ ko bao giờ xãy ra nữa phải ko anh? noen năm nay tôi sẽ một mình ngồi nhớ anh,nhớ đến kỷ niệm của tôi và anh, và điều ước mà chúa ban cho tôi tôi cũng sẽ dành tặng anh, tình yêu của tôi.
Dù xãy ra chuyện gì thì tôi cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc, và tôi sẽ mãi âm thầm đi bên cạnh anh...............
"Nước mắt em rơi ko vơi đi tháng năm dài cuộc tình mình, người yêu ơi anh hay chăng cho đời em, làm sao em ko thể đau có thể quên bóng anh trong cuộc đời...."