BIKACHU
15-12-2007, 08:21 PM
BÌNH ĐỨC 16/12/2007
mẹ ơi ! con và mẹ ai là người có lỗi mẹ nhỉ ! vì từ lâu rồi con không còn cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở bên mẹ nữa ,mẹ xa con theo cậu ba tìm đến tình yêu của hai người và bé giang. con ko biết rằng mẹ có còn nhớ thương con hay không nữa ,nhưng với con mẹ và bé giang la tấc cả , là những người thân nhất của con ,vì từ nhỏ con đã không có cha con cảm nhân được nó là nỗi buồn nhất ,con không biết bây giờ con nên làm gì cho mẹ buồn nữa ,từ ngày mẹ ở với cậu ba con không cảm nhận được mẹ thương con nữa vì me đã chia sẽ tình thương cho quá nhiều người ,ngày xưa mẹ chỉ có mình con nhưng hôm nay mẹ đã có thêm cậu ba và bé giang nữa, con mong mẹ được hạnh phúc với gia đình hiện giờ của me,cứ xem như con của mẹ đã mãi xa rồi ,mẹ nhé !
thư
bùi thị minh thư, con của mẹ:timvo:
mẹ ơi ! con và mẹ ai là người có lỗi mẹ nhỉ ! vì từ lâu rồi con không còn cảm nhận được sự hạnh phúc khi ở bên mẹ nữa ,mẹ xa con theo cậu ba tìm đến tình yêu của hai người và bé giang. con ko biết rằng mẹ có còn nhớ thương con hay không nữa ,nhưng với con mẹ và bé giang la tấc cả , là những người thân nhất của con ,vì từ nhỏ con đã không có cha con cảm nhân được nó là nỗi buồn nhất ,con không biết bây giờ con nên làm gì cho mẹ buồn nữa ,từ ngày mẹ ở với cậu ba con không cảm nhận được mẹ thương con nữa vì me đã chia sẽ tình thương cho quá nhiều người ,ngày xưa mẹ chỉ có mình con nhưng hôm nay mẹ đã có thêm cậu ba và bé giang nữa, con mong mẹ được hạnh phúc với gia đình hiện giờ của me,cứ xem như con của mẹ đã mãi xa rồi ,mẹ nhé !
thư
bùi thị minh thư, con của mẹ:timvo: