tuyết vy
15-12-2007, 11:32 AM
Tịt Lùn của em.....cho phép em gọi anh như vậy lần sau cuối...để từ đây chia cách 2 phương trời....
_Tịt Lùn ơi , tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy anh?? Câu hỏi ấy vẫn còn trong tâm trí em cho đến ngày hôm nay........1 năm rồi kể từ ngày anh bỏ đi khg 1 lí do- khg lời từ giã
...... 1 năm trôi wa với rất nhiều thay đổi trong cuộc đời em......Em đã khg còn là Cô Bé Dưa Hấu ngày xưa nữa , em đã mi-nhon hơn nhiều - mái tóc thề khi trước em để cho anh thì nay em đã cắt thành kiểu chiếc lá hợp thời hơn cho em , khg phải vì khi trở về phố phường đô hội mà em thay đổi , mà em cắt bỏ hết những gì em cho là tâm hồn giản dị , chất phác........ Mà vì anh..........Vì em khg muốn giữ những gì thuộc về anh , những gì 1 thời em xem là vô vàn quý giá..........Em có thói wen khóc thật to mỗi khi buồn bã ( em chắc rằng anh wá biết điều đó vì khg ít lần anh bị em tra tấn = nc' mắt )nhưng bây giờ khi lòng ngập trong đau khổ và chán chường thì em lại không thể rơi dù là 1 giọt nước mắt để làm vơi đi nỗi buồn như ngày nào nữa..............bởi vì em đã khóc vì anh , cho anh wa' nhiều đến nỗi tim em đã giá lạnh và nước mắt cũng đã khô cạn từ lâu rồi...................
Noel đã lại về với em , trong những ngày này năm ngoái em đã đắm chìm trong đau khổ. Nhưng năm nay em sẽ không thế nữa......em sẽ tập thích nghi dần với những lúc khg có anh bên cạnh - em sẽ cho anh thấy rằng , dù không có anh em vẫn có thể sống vui vẻ - Mong anh cũng sẽ hp -và nếu như đêm noel em được ban 1 điều ước thì em sẽ ước rằng " Anh sẽ quay trở về , dù khg dám ước mong chúng ta sẽ như ngày xưa , nhưng ít ra anh cũng hãy cho em 1 lí do - Tại sao anh bỏ em mà đi..............."
_Tịt Lùn ơi , tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy anh?? Câu hỏi ấy vẫn còn trong tâm trí em cho đến ngày hôm nay........1 năm rồi kể từ ngày anh bỏ đi khg 1 lí do- khg lời từ giã
...... 1 năm trôi wa với rất nhiều thay đổi trong cuộc đời em......Em đã khg còn là Cô Bé Dưa Hấu ngày xưa nữa , em đã mi-nhon hơn nhiều - mái tóc thề khi trước em để cho anh thì nay em đã cắt thành kiểu chiếc lá hợp thời hơn cho em , khg phải vì khi trở về phố phường đô hội mà em thay đổi , mà em cắt bỏ hết những gì em cho là tâm hồn giản dị , chất phác........ Mà vì anh..........Vì em khg muốn giữ những gì thuộc về anh , những gì 1 thời em xem là vô vàn quý giá..........Em có thói wen khóc thật to mỗi khi buồn bã ( em chắc rằng anh wá biết điều đó vì khg ít lần anh bị em tra tấn = nc' mắt )nhưng bây giờ khi lòng ngập trong đau khổ và chán chường thì em lại không thể rơi dù là 1 giọt nước mắt để làm vơi đi nỗi buồn như ngày nào nữa..............bởi vì em đã khóc vì anh , cho anh wa' nhiều đến nỗi tim em đã giá lạnh và nước mắt cũng đã khô cạn từ lâu rồi...................
Noel đã lại về với em , trong những ngày này năm ngoái em đã đắm chìm trong đau khổ. Nhưng năm nay em sẽ không thế nữa......em sẽ tập thích nghi dần với những lúc khg có anh bên cạnh - em sẽ cho anh thấy rằng , dù không có anh em vẫn có thể sống vui vẻ - Mong anh cũng sẽ hp -và nếu như đêm noel em được ban 1 điều ước thì em sẽ ước rằng " Anh sẽ quay trở về , dù khg dám ước mong chúng ta sẽ như ngày xưa , nhưng ít ra anh cũng hãy cho em 1 lí do - Tại sao anh bỏ em mà đi..............."