Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỘt ThoÁng KỈ NiỆm!



vushu01
15-12-2007, 07:26 AM
CHỢT NHỚ!

Chiều nay, ko bik vì seo vì cái gì nhưng anh lại nhớ về em dến thế.Anh bik giũa hai chúng ta giờ chỉ còn là kỉ niệm và anh với em đã ko còn có thể đến dược với nhau thêm lần nữa.Anh biết rằng chiếc cốc đã vỡ thì ko bao giờ hàn gắn lai được và anh với em cũng thế.Anh với em chia tay có lẽ đó là do duyên phận giữa chúng ta ko có mà thôi bởi vì "tình iu thì ngắn ngủi nhưng duyên phận thì vững bền em àh".Có trong mơ anh cũng ko ngờ rằng số phận này lai xảy ra giữa anh và em.Anh ko ngờ duyên số giữa anh và em lại ngắn đến thế.Mọi chuyện dến với anh thật bất ngờ và có lẽ đối với em cũng vậy.Thời gian dể anh đến được bên em có thể nói rằng đó là một thời gian khá dài và trong thời gian đó có lẽ anh đã gặp ko ít khó khăn.Vì thế mà khoảnh khắc em chấp nhận anh có lẽ là tuyệt vời nhất đối với anh .Và em đã mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc ,mặc dù có đôi lúc em và anh cãi nhau té lửa.Nhưng rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy , và sau mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy tình iu giữa anh và em lại đẹp hơn rất nhiều.Anh tưỏng chừng hạnh phúc sẽ luôn ở bên anh ,nhưng ngờ đâu nó đến bên anh thật bất ngờ và ra đi cũng nhanh đến thế.

Trước ngày em bỏ anh mà đi,em xin anh hãy đi với chơi với em một ngày ....một ngày mà thôi.Lúc đó anh ko hiu? tại sao em rủ anh như vậy và anh nghĩ chỉ đơn giản là em muốn đi với anh .Ngày hôm đó em đã nói vói anh rất nhiều ....rất nhiều có lẽ ko tai nào anh có thể nhớ hết dược,em đã kể những điều mà trước đây em chưa từng nói với anh bao giờ...và em hỏi anh rất nhiều điều. Anh thấy lạ lắm nhưng làm sao anh bik được rằng đó là lần cuối cùng anh được nghe giọng của em .Để rồi ngày hôm sau anh nhận được từ dứa bạn của em một búc thư,nói em đã đi rồi và em quyết định ra đi thầm lặng vì em ko đủ tự tin để dứng trước anh mà nói.Anh cảm thấy trời đất như cuồng quay,anh ngen ngào ko thể nói gì hơn ngoài việc ôm chiếc gối của mình mà khóc.Lúc đó anh hận em lắm, anh hận em tai sao em lại đối xử với anh như vậy,anh hận em tại sao anh lại ra đi mà ko nói với anh một lời,anh hận em tại sao em lại mang hạnh phúc dến bên anh và cướp nó nhanh đến thế.....Anh ko thể chấp nhận em đã ra đi bỏ lại anh một mình với nỗi cô đơn và hiu quạnh.Em đã ra đi dể mình anh ở lại với bao nỗi buồn.em đi để rồi mỗi ngày tôi giật mình tỉnh giấc tưởng rằng đó chỉ là ác mộng mà thôi.

Sự ra đi của em đã cướp mất một phần cuộc sống của anh suốt một thời gian dài,anh đã ko thể iu ai trong thời gian ấy .Nhưng giờ đây anh đã thoát ra được cái bóng của em rồi anh đã tìm được người mà anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy.Giờ đây anh đã hết giận em rồi vì anh bik em cũng đâu muốn như thế em cũng đau khổ khác gì anh.Nơi đây anh xin cầu chúc nơi đó em tìm dược hạnh phúc của riêng mình và quên anh đi nhé!

KỈ NIỆM VẪN LÀ KỈ NIỆM CHÚNG TA HÃY GẠT BỎ NÓ ĐI NHÉ ! HÃY HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI MÀ SỐNG EM NHÉ !

se7engirl_dj
15-12-2007, 07:43 AM
hãy cố lên bạn nhé , chúc bạn thành công