Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em KhÔng BiẾt PhẢi LÀm Sao????



BIKACHU
14-12-2007, 07:55 PM
TIỀN GIANG 15/12/2007
Bây giờ anh đi rồi em không biết em có nên quên anh hay không? đã có nhiều lần em nhớ anh ,nhớ rồi lại khóc âm thầm. Em tin rằng thời gian sẽ giúp em quên được anh, dù rằng với chính anh hình bóng của em không là gì cả.Trên thế gian này có những chuyện không ai muốn nó đến nhưng lại đến, nỗi buồn không buôn tha cho một ai ,nhưng khi viết xong những điều này cho anh ,em sẽ quên anh ,em dám khẳng định điều đó, dù quên không được em cũng sẽ cố quên.Quên anh như quên một người xa lạ,quên anh như chưa bao giờ quen biết anh, hôm nay em buồn lắm nhưng em tin chắc rằng những ngày sắp tới sẽ không còn buồn nữa ,em sẽ khóc ,khóc một lần vì anh, để cho chúng ta không ai nợ ai nữa ,vì ngày xưa em đã nợ anh một lần khóc.
Có khi nào đó trên đường đời xa lạ,lỡ như tụi mình không hẹn mà gặp nhau thì vẫn chào nhau như là một người bạn ,một người bạn thân ,anh nhé !!!!!!!
Ở nơi phương xa này em sẽ luôn luôn cầu chúc cho anh được những gì vui vẻ nhất, hanh phúc nhất ,giáng sinh gần về rồi mùa giáng sinh này chắc là sẽ lạnh hơn những mùa giáng sinh năm trước phải không anh? giáng sinh này em sẽ cầu chúa cho anh gặp được một người bạn gái tốt hơn em , xinh đẹp hơn em và chăm sóc cho anh chu đáo hơn em. Tình yêu là như thế đó anh à ! đến rồi đi không ai hay biết trước được, hãy vui vẻ lên anh nhé ! em tin rằng thời gian sẽ giúp cho anh và em thực hiên được điều đó,lần sau cùng em muốn nói với anh lời này là ''em yêu anh''
TẠM BIỆT ANH , ANH YÊU CỦA EM................................................ ......................................_........... ...............................*((((((*))))))*(((( (*)))))*(((((((((:timvo: )))))))))

maybe i love you
15-12-2007, 03:11 AM
Nói trên này liệu người ta có biết ko ?

mimoza_bươn
15-12-2007, 03:28 AM
Rất nhiều người muốn nói ra điều đó nhưng ko phải ai cũng đủ can đảm để nói ra nó.

se7engirl_dj
15-12-2007, 08:07 AM
Hãy đứng trước mặt người đóa nói sẽ cóa hiệu wa? đóa bạn

o0o:.bong_love_nhim:.o0o
15-12-2007, 10:27 AM
úi! lâu lâu mới lên đọc thư tình của các bạn, cảm động chế!!!